nghe thiên hạ đồn thổi là giải đấu TPHĐ mở rộng có nhiều trận bán độ, mà mình chưa hiểu bán độ kiểu gì? có ai biết nói rõ cho mình biết được ko? xin cảm ơn! :lanh
Printable View
nghe thiên hạ đồn thổi là giải đấu TPHĐ mở rộng có nhiều trận bán độ, mà mình chưa hiểu bán độ kiểu gì? có ai biết nói rõ cho mình biết được ko? xin cảm ơn! :lanh
Không có gì đâu bạn. Theo mình hiểu giả sử tôi với bạn là 2 trong những kỳ thủ có...năng lực đoạt giải, 1 ngày nào đó trong giải tôi gặp bạn mà kết quả trận đấu có thể..."liên quan" đến bảng tổng sắp sau này thi dỹ nhiên tôi vs bạn vì chơi thân với nhau mà...có điều như bạn nghĩ. Thiết nghĩ điều đó âu cũng là lẽ thường tình! ( Dỹ nhiên đây là điều mà hầu hết các kỳ thủ như chúng ta ko mong muốn) :venhvao Mình nghĩ là như vậy, có gì mong các pác bỏ quá cho...
Dỹ nhiên thì GIẢI CŨNG ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! Giải lần 2 nếu ai muốn có vị trí thứ hạng cao có lẽ ngay từ bây giờ đây nên CHĂM ÔN VÕ LUYỆN đi thôi :venhvao
Giải đã kết thúc với những ván đấu rực lửa như ván Nguyễn Trường Sơn kém xe kích bại Phí Mạnh Cường , Nguyễn Việt Tuấn sát cục thuận pháo tuyệt đẹp trước Nguyễn Trung Kiên của đơn vị chủ nhà Tứ Phương Huynh Đệ .
Duy nhất 1 trận có mùi là ván đấu Lê Hải Ninh vs Hà Văn Tiến , tôi đã có trao đổi nghiêm túc với anh Ninh cót và nhận thấy đây là ván đấu mang nặng tình cảm ( không có tính tiền nong kinh tế ) . Tuy nhiên chúng tôi đã có hình thức hạn chế anh Ninh tham dự các giải đấu tiếp theo tại hệ thống giải trực thuộc TLKD .
Việc áp dụng bốc thăm hệ số sau khi kết thúc giải đã đem lại vẻ đẹp cho các ván đấu cuối cùng và đã hạn chế tối đa được việc nhường nhịn tính toán ...
Với BTC và các VDV , đây thực sự là 1 giải đấu thành công , xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Tường Long ( chủ tịch clb Tứ Phương Huynh Đệ ) , cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của gần 40 kỳ thủ tham dự giải .
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các giải đấu tiếp theo !!!
Vâng. em đã hiểu. cảm ơn các anh nhé. với cá nhân em chỉ là nghiệp dư, chơi phong trào và đến với bộ môn Cờ chỉ là niềm đam mê, chơi Cờ để tận hưởng cái đẹp cái nghệ thuật và những tinh túy trong Cờ, cũng như học hỏi các cao thủ để nâng cao kỳ nghệ, và cái quan trọng nhất em đến với bộ môn này là để rèn luyện tính cách, nhờ có Cờ mà em đỡ hiếu thắng, đỡ kiêu ngạo hơn, biết kiềm chế và nhẫn lại, chịu khó học hỏi...cho nên em nghĩ với cá nhân em và với mỗi chúng ta ko nên vì 1 lý do nào đó mà làm mất đi những nét đẹp của bộ môn thể thao trí tuệ này!!!:cuoihihi