lâu lắm rồi ngày hôm nay cháu mới lại vào Yahoo messenger xem các cuộc hội thoại bác Lâm kể, nhưng cháu đã không xem được gì chắc do mạng bị lỗi không tải được. Nhìn những nick name quen thuộc một thời, từ ngày có facebook mọi người đã không còn dùng đến nó nữa và cháu cũng là một nạn nhân trong đó :D . Cách đây hai hôm ngoài các ứng dụng tân tiến hiện thời dành cho các điện thoại thời nay có thể dùng mạng wifi để gọi điện và chat miễn phí, anh em nhà cháu mới nhớ đến cái ứng dụng yahoo messenger cũ rích này. Quan trọng là để mẹ cháu ở nhà vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm con gái yêu có gầy mòn hay béo mập lên thôi ạ :D. Từ bi giờ cháu quay lại sử dụng nó như ngày nào còn thắc mắc về số phận ẩm ương với bác.
Cháu không biết về tướng số nhưng lại tò mò Thiên Mã nằm trong cung Mệnh chắc cháu không chỉ dừng tại nơi này, Thân nữ nhi nên an phận thì tốt hơn bôn ba mà cháu chưa làm được.
Khách quán nơi đây cháu thấy ai cũng có một vài đồng cảm với nhau, giờ cháu đã cảm nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ tưởng như đơn giản mà ý nghĩa.