Stop here!
Printable View
Stop here!
sao các bác lại xúm vao chỉ trích kungguchileng nhỉ,buồ cười thật đấy.bro ấy nói cũng có j sai đâu
"nóng trong người" nói ra giải tỏa,xong thì thôi,nhiều người nhảy vào làm gì cho TO chuyện.Bị hoài mà ko rút kinh nghiệm(???)
Hờ hờ, tình hình nóng lên nhệ.
Thôi các trọng tài cứ rút kinh nghiệm lần tới đi. Hễ cứ BTC mời ai làm gì thì tốt nhất cứ hợp đồng ký cá cẩn thận như Tây đi. Đồng ý thì làm, không đồng ý thì lắc. Nếu cuối mùa tiền bạc không rõ ràng như trong hợp đồng thì đem đi thưa. Ít ra cũng có thể chụp lại bản ấy tung lên mạng cho bà con biết bản chất vấn đề. Nếu BTC không chịu soạn hợp đồng vì lí do rườm rà, không đáng... thì không nhận lời làm.
Cái gì có liên quan đến quyền lợi thì không cần nể nang vị tình gì cả, cứ giấy trắng mực đen thì làm. Còn đã vị tình, tin nhau là chính thì dẫu có xảy ra cái gì cũng xem như pha đi.
Giờ BTC nào mà có thuê tôi xách dép cho các ông bà cao thủ giá 10k/ngày đi nữa, tôi thấy hợp lý là tôi làm. Đã làm là phải có giao kèo thỏa thuận rõ ràng. Còn bảo tôi rằng "Việc mày thế, giấy má làm gì cho rách, có gì anh chịu" thì tôi lấy chiếc dép của Hứa Ngân Xuyên ngay đấy tôi dán vào mặt "anh" nói câu vừa rồi. Vấn đề là ai cần ai thôi.
Bỏ đi mấy bạn ơi.
Vâng bạn coi thường danh thủ , vậy thì chả có lý do gì để bạn làm cái giải này cả . Tiền thì ít mà , làm làm gì ? Thực sự nếu cho tôi làm cái giải này thì 300k hay 200k / 1 ngày tôi cũng làm vì tôi háo hức xem Hứa Ngân Xuyên đánh lắm , bạn cũng chụp ảnh với HNX đó thôi , là cái đếch gì mà bạn phải xin chụp ảnh với Hứa vậy ? Hay là Hứa muốn chụp với bạn ? . Tôi vừa hỏi được là người trong Nam đi ra đây bằng tàu nếu có hóa đơn sẽ được thanh toán tiền đi ( vượt ko quá 1 triệu ) , nếu đúng thế thật thì ban tổ chức cũng được đấy chứ .
Bạn Tieunhulai nói đúng đó . Nếu ko thỏa mãn với số tiền thỏa thuận thì bạn nghỉ làm đi , có ai ép bạn đâu , sao bạn làm rồi còn kêu ? Cho tôi hỏi lại bạn Tranbinh là người ta nói rõ trả cho bạn 600 k / 1 ngày rồi bạn mới làm hay là kết thúc giải xong rồi người ta mới thanh toán ? Lúc nhận tiền bạn có đồng ý với mức lương 600 k / 1 ngày ko ? Bạn tieunhulai có chốt lại là : "vấn đề là ai cần ai thôi " .Câu hỏi rất hay , tranbinh mà ko đồng ý thì có người làm thay ngay đấy ạ , thiếu gì người cơ chứ . Bạn ấy muốn làm trọng tài , cái đó là rõ ràng chứ ko ai ép bạn cả , có lẽ bạn ko biết vị trí của bạn nhiều người muốn mà ko được ?
Và cho tôi hỏi tất cả mọi người ở đây có ai nghĩ là mức lương 600k / 1 ngày cho cv ghi biên bản là ít vậy ? Ai nào ? Hay là mức sống ở chỗ các bạn cao quá ?
Cám ơn Luhanhcodoc . Mấy người mod ở đây quen nhau thì họ bênh nhau là chuyện thường , nhưng làm ơn nói rõ cho tôi tôi nói sai ở chỗ nào vậy ?
Mình thấy hai bên có vẻ như hiểu lầm ý nhau cả rồi. Không phải là xem thường danh thủ, cũng ko phải là nhận tiền cho đã rồi than thở đâu. Khổ quá, cãi nhau tóe lửa khi vẫn không hiểu ý nhau.
Tóm lại là cứ rút kinh nghiệm cho lần tới đi.
Có thể là do tranbinh tin tưởng nên bất cẩn, khi xảy ra việc mới thấy không vui. Chứ không phải là đồng ý cho đã rồi lại than thở.
Tôi thì thấy mỗi bạn đều nói có phần đúng (từ góc nhìn của mỗi bạn) và đều có phần chưa chuẩn (từ góc nhìn của đối phương). Nghĩa là mỗi chúng ta đang nhìn nhận sự việc phiến diện, từ góc độ của mình và trên một chừng mực nào đó thôi. Ví dụ nhé: bạn Kunguchileng bảo tranbinh là việc làm được trả lương cao (600k) lại còn được xem danh thủ. Từ góc nhìn của bạn, được xem danh thủ là việc vinh dự, và vì thế nên chỉ cần 200k bạn cũng ok! Nhưng với tranbinh, một người trong giới cờ, thì tiếp xúc với các danh thủ là chuyện quá đỗi thường tình. Tranbinh chỉ nhìn từ góc của bạn ấy: Là được làm trọng tài thì phải được trả công đúng những gì mình đáng được hưởng. Cũng theo góc nhìn ấy, cái bạn ấy và các trọng tài khác đáng được hưởng lẽ ra lớn hơn 600k, và việc chỉ nhận 600k chứng tỏ có những kẻ lấy danh nghĩa này nọ, ăn trên ngồi trốc, và hớt tay trên trắng trợn. Bức xúc là ở chỗ ấy, từ góc nhìn 1 người làm việc trọng tài quốc tế (ở 1 giải quốc tế lớn thì phải khác xa trong nước rồi).
Cho nên khi Kunguchileng, tranbinh, và các bạn khác nữa cứ mỗi người nói theo cách hiểu của mình, cách nhìn của mình thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được sự cảm thông! Mọi thứ sẽ trở nên càng đáng buồn hơn, và dĩ nhiên khiến cái gọi là tinh thần "dĩ kỳ hội hữu" của TLKĐ bị ảnh hưởng xấu!
Bởi vậy, tôi mong mọi người đều biết tự tiết chế cái TÔI của mình là hơn. Đôi điều chen ngang, hy vọng các bạn hiểu và chia sẻ!
@tranbinh: mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi rồi, nhưng theo mình nghĩ trong trường hợp này bạn tiếp cận nguồn tin chưa đủ các góc độ, cuộc sống mà, có việc j là hoàn hảo đâu.
@kuguchileng: bạn đã kiểm tra nguồn tin của bạn kỹ lưỡng chưa vậy? Ban tổ chức nói j và làm j, các trọng tài đã được thông báo trước và sau giải đấu như thế nào? Có thể một vài người bức xúc vì theo họ "tiền hậu bất nhất" chứ ko phải là vấn đề bao nhiêu, chứ với mức 600k/ngày, nếu họ thoải mái đón nhận thì vấn đề đã ko có bức xúc như vậy rồi. :-h:-h:-h:-h
@ KGCl : Tôi làm cái mạng này vì yêu cờ chứ chả yêu cá nhân ai , chụp ảnh với HNX vì quý mến cốt cách , chứ không phải tôi ĐƯỢC xem hay được chụp ảnh đâu nhá !!!
Nói lại lần nữa , ai có đạo cờ tôi quý , tôi yêu ( kể cả là cờ vịt như tôi ) chứ mấy cái loại : nếu anh không đánh cờ , chẳng ai biết anh là ai , thì xin kiếu nha !!! nói thế để bạn hiểu
mình nghĩ là Kunguchileng ko phai là đàn ông, ai lại đi tranh cãi với phụ nữ những chuyện như vậy. Nếu đây là chuyện giữa 2 phụ nữ thì còn chấp nhân dc.