Ván 3 hòa , đánh nốt ván 4 này là nghỉ cả nhà nhé !!!
Printable View
Ván 3 hòa , đánh nốt ván 4 này là nghỉ cả nhà nhé !!!
Anh Trung, anh Chí sức khỏe dẻo dai quá !
Ván 4 Chí phản công sắc sảo thật. Ngọc lành ít dữ nhiều...
Cám ơn anh Chí với tinh thần thi đấu nhiệt tình với khán giả yêu cờ, các nước cờ của anh rất cao và hấp dẫn !
SAo do ko tan xe bat ma,ma lai thoai xe bat phao nhi?
Trận đấu kết thúc , Ngọc đi 2 ván tiên hòa , đi 2 ván 2 tiên thua , lạ thật !!!
Hẹn mọi người sáng mai nhé : Phùng Quang Điệp vs Lê Đức Chí !!!
Quả nhiên là thua nốt... Lê Đức Chí đánh 10 ván với 2 tướng và 1 đại tá Hà Thành mà vẫn bất bại, 5 thắng 5 hòa, quả không hổ danh. Hơi tiếc khi Hương, Quân, và a Khoa không tiếp chiêu...
Anh này cờ cao quá ae ko dám chiến hay sao ấy, tôi thấy năm ngoái anh Trạch sang chém giết tưng bừng không khí vui nhộn và sôi động hơn năm nay phải ko ae?