Chính xác ,cảm giác như ông chí đang giữ kẽ để gặp huynh chăng
Printable View
Lê Linh Ngọc năm vừa rồi giải nhì chùa Vua. A Cường phân tiên mà Ngọc phải chấp 1,5 tiên à. Càng chấp thì tâm lý phải thắng, háu quá xông lên dễ mắc sai lầm chi bằng cứ chiến hết mình cờ chậm chơi 2 3 ván học hỏi người ta coi như đóng lệ phí.Thắng cho oai, thua không thảm thì hơn !
mai a huong va a quan se danh chieu ma
Cờ 45 phút với 25 phút thì anh Chí có muốn thể hiện hết thực lực cũng làm sao được, phải tiêu chuẩn chứ. Mà các bác đừng nói anh Chí giữ kẽ với cả cảm giác thích thắng thì thắng, chấp anh Ngọc 1,5 nước ko phải dễ ăn đâu.
Theo em thấy thì anh này phong cách cẩn thận hơn anh Trạch, chắc cao hơn tý, rất chờ đợi trận với Lại Lý Huynh, sẽ biết được hết công lực của anh ấy.
Mai mình rất muốn xem khinh công bliz của a Chí , rất mong những a đánh bliz tốt nhất HN ( a Khoa, a Kiên con, a Thắng ... ) ra tiếp chiêu cho cả nhà thưởng lãm. Cũng đừng mong a Chí chấp nặng quá. Qua 4 ván đấu đánh vs Ngọc Mai Động, mọi ng đều thấy a Chí thừa sức chấp đc Ngọc 2 tiên, hôm nay đúng là phải kỳ kèo mãi khản cổ hơn 10 phút mới đc 1,5 tiên ( trong khi a Chí chỉ muốn chấp 1 tiên ).
Ván 2: Lê Linh Ngọc 0 - 2 Lê Đức Chí
Ván 3: Lê Linh Ngọc 1 - 1 Lê Đức Chí
Ván 4: Lê Linh Ngọc 0 - 2 Lê Đức Chí
Việt Nam mình bị tâm lý chứ không hẳn thua xa về lực cờ , đương nhiên bác Chí là một danh tướng lão làng kinh qua trăm trận . Lối đánh của bác Chí có thể tóm tắt là công chắc thủ vững từng bước tiến lên.Muốn phá được lối đá này bắt buộc các kỳ thủ phải có một độ sáng tạo tuyệt vời .Như binh gia từng nói thiên thời địa lợi nhân hòa phải có cả 3