Bạn nói 10 năm trước thì đúng chứ giờ thì hơi lố bịch! Quá khứ là số 1 chứ hiện tại đánh phân tiên với Tiến oé tôi nghĩ cũng ko nhiều người dám theo NTB đâu.
Trận chung kết nam, cờ cân bằng có khả năng là hoà, bên đỏ đi xe nhiều nước nên bị -200đ, rồi ăn xe xuống mã nên -500đ dẫn tới thua. Đỏ X9-8, X8.4, X8-6, X6.2, X6.1 rồi X6-8...bị mất nước mà ko giải quyết vấn đề gì.
bác Sáng có thể về nhì trong giải nhưng bác là vô địch trong lòng người hâm mộ , vì sự đam mê, nhiệt huyết , trung thực , cống hiến hết sức mình cho cờ tướng VN , không như người khác , nhờ diễn kịch với nhau , mà vô địch ,
Nguyễn Thị Bích Hằng (HCM) đã thắng Đào Thị Thủy Tiên (QNI) ván 1 cờ nhanh
Cái thằng này nói ngu như con bò í! Mày hỏi thử bác Sang xem 7 chức vô địch của bác có khi nào ko có sự giúp sức của đồng đội, cá nhân tôi rất tôn trọng và yêu quý bác Sáng nhưng phải thừa nhận 1 điều khi thi đấu quốc tế bác của cũng chưa đóng góp nhiều cho tổ quốc ngược lại người mà bạn nói diễn kể cả là diễn người ta cũng diễn với đồng đội người ta, khi thi đấu quốc tế là niềm hi vọng số 1 Việt Nam
Chúc mừng Trần Chánh Tâm đã thắng anh Nguyễn Hoàng Lâm B với tỉ số 1,5 - 0,5 ở hai ván cờ nhanh nội dung cờ tiêu chuẩn
Bạn k nên nói vậy, LLH vô địch là xứng đáng, cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, tức là chúng ta phải dùng tới cái đầu để chiến thắng, phải có chiến thuật thi đâu hợp lý, kể cả phải diễn kịch để có được chiến thắng, chứ k nhât định phải lao vào đánh nhau cho sứt đàu mẻ trán gọi là đánh cống hiến để rồi thua mà gọi là hay. Hơn nhau là phải biết dùng cái đầu để chiến thắng bạn có hiểu hông....còn nói thẳng ra LLH hiện tại vẫn hơn bác Trềnh A Sáng một bậc bạn à. Còn về sự cống hiến cho cờ tướng VN, mình nghĩ LLH hay các kỳ thủ khác trong top đầu VN hiện nay đều có sự cống hiến cả bạn à