Cái lúc đi 2 ván tiên liên tục thì sao ko thấy a nói gì :))
Printable View
Cỡ anh Tuấn mà đặt mục tiêu top 10 thôi á. Thế bằng cho ko à anh Hảo ơi :))
Anh Em 1 trừ Thu đánh tốt còn lại chưa đạt được kết quả tốt. Thế này thì mất giải đồng đội rồi
Chim sẻ đánh ván cờ nhìn hơi buồn, phạm một loạt nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc: Đi 1 quân lặp nhiều lần và quá nóng vội (P8-3, P3/1 rồi lại P3.5...), dẫn tới bị thất tiên. Xem ra ngón X9.2 chuyển Kim câu pháo không ổn lắm thì phải, nên nghiên cứu lại. Đây là trận cờ mang tính "Thái cực quyền", vốn là nương theo phản ứng của đối phương để điều quân cho linh động, phải rất uyển chuyển và hiểu các biến hóa của nó, sự vội vàng chỉ khiến cho mình thành chú chim tự vặt lông và nhảy vào nồi nước sôi chờ sẵn mà thôi. Nên rút kinh nghiệm!
Tôi cũng rất muốn gia nhập CLB ImportlinK vì nghe có anh gì hay chơi ở khu Bệnh Viện Hà Tây quảng cáo là CLB ImportlinK vừa đông lại hung hãn,rất hợp với lối đá của tôi.tôi là Đinh Thanh Hải xin 1 chân thành viên nhé.
Lân InTer - Trưởng ban tuyên truyền sau vài vòng chả thấy viết lách gì cả !? Chẳng nhẽ thua trận lại ko phải là: "chuyện bình thường của binh gia " Đúng là " người buồn- "ẤY" có vui đâu bao giờ "(lẩy kiều đấy ! hê hê)