bên cạnh nó để con phạc 4u thôi chứ chưa cần nhiều thì Nhất cũng ăn ..<V>..
bác Lâm post bài nên dùng sự trong sáng của tiếng Việt nhe! tôi biết bác Troll nhưng hơi nhàm, người đọc khó nhai lắm.
vần n và l nhầm lẫn chỉ có dân nhà quê thôi, đừng tự dìm mình xuống thế
Nghe bác nói như l, (xin lỗi các anh em khác vì hơi bậy nhé)sai vần n và l đúng là không tốt và chẳng có gì đáng tự hào hay bắt người khác phải thông cảm, chấp nhận cả. Nhưng ở Việt Nam, cực nhiều người sai hai vần này. Sinh ra trong gia đình rồi cả làng cả xã sai thì bị sai. Có người sau sửa được có người không. Bác nói "vần n và l nhầm lẫn chỉ có dân nhà quê thôi" tôi nghe th.. không ngửi được. Bác mà không mù, không điếc chắc biết ông Nhạ BT cũng sai âm này rất nặng, điều này là cực kỳ dở, không hay nhưng tôi chắc bác đ được nhà quê như ông ấy đâu.
PS.
- Tôi không lẫn n và l
- Bác bình luận nhẹ nhàng chút
TIN NÓNG HỔI NHẤT NGÀY HÔM QUA! ( Bản tin mật, không dành cho fan Đồng lầy)
Sau trận đấu, Nhất lại gặp Siêu.
Nhất: hôm nay anh có vẻ vất vả, phải kéo sang cờ nhanh cờ chớp mới thắng à.
Siêu: Anh thắng hiệp chính cũng được, nhưng thử sang hiệp phụ là để nhớ lại chặng đường mình đăng quang năm kia, cũng toàn cờ nhanh cờ chớp mà, chứng tỏ mình vẫn chưa quên bài cũ. Còn chú? Nghe nói có vẻ thắng nhàn lắm à?
Nhất: Vâng, cũng nhờ buổi nói chuyện với anh hôm qua, đánh với bọn vô danh giờ em chỉ cần lên con tượng hoặc gí con tôt, rồi so về công lực, 99,99 phần trăm chúng nó phải nằm, chẳng việc gì phải đánh mở cờ cho bọn nó bật lại, anh thấy thằng Hồng Trí và Xuyên béo đấy, đánh thế có phải dại không.:
Siêu: chú nói đúng, anh em mình trao đổi kinh nghiệm chắc còn tiến xa, biết đâu gặp nhau ở chung kết!
Nhất: Vâng, gặp nhau chung kết là điều chắc chắn!
Siêu: Anh thì có xuất Sở Hà rồi, nếu gặp em chung kết mà thịt nốt em thì hóa ra nhường xuât còn lại cho thằng Khiêm à? anh không thích!
Nhất: Hay thế này đi anh, em mới có 2 cái Vô địch quốc gia, cúng chỉ bằng thằng Đồng lấy, em muốn vượt qua nó cho bõ ghét, anh nhường em cái vô địch đợt này, vào Sở Hà Hán Giới em lại nhường anh vô địch. nói thật với anh, tiền thì em không thiếu, em chỉ cần cái danh đợt này thôi.
Siêu; chú nói hợp ý anh, chúng ta cứ thế mà làm, nhớ giữ kín đừng cho ai biết là bỏ mẹ đấy nhé!
Nhất: anh yên tâm!
Hai người chia tay và Nhất lại ngáp 1 cái, đưa tay lên ngoáy mũi xong thọc 2 tay vào túi quần đi rất nghênh ngang...
Vào tứ kết rồi thì các đối thủ chắc chỉ ngại sớm gặp phải Nhất hay Đồng thôi, còn lại gặp các ông khác thì không ông nào ngại nhau hết.Vương Thiên Nhất cũng chỉ ngại gặp Đồng( nhưng chắc chưa gặp vòng này) sau đó là Tạ Tịnh vì dạo này Tạ Tịnh đánh khá hay và ổn định, còn lại các ông khác thì như nhau, Thích Nhất gặp Tôn Dũng Chinh vì ông này hay thua Nhất kể từ khi hai ông cãi nhau, còn nếu gặp được Trương Học Triều thì mừng quá
@myle: tôi trêu ông ấy bác gắt thế, nhà tôi nông dân đồng bằng sông Hồng tuyền tòng bào đời nay rồi!
Theo lịch thì trưa mai đánh tứ kết, có thay đổi không mọi người?