Cái lão Laototphilao này có vẻ ghê gớm đây. Biết mình có điểm yếu nên sử dụng toàn những chiêu kg có trong sách làm mình bối rối. Nhưng so với trước đây thì cờ của VT Phong này vẫn thế kg có gì thay đổi cả.
Printable View
Cái lão Laototphilao này có vẻ ghê gớm đây. Biết mình có điểm yếu nên sử dụng toàn những chiêu kg có trong sách làm mình bối rối. Nhưng so với trước đây thì cờ của VT Phong này vẫn thế kg có gì thay đổi cả.
cho tôi hỏi cái ông có nick là maisieuphong cờ thuộc hàng nào ở hn mà phát biểu như siêu lắm.nếu ông này chơiđộ với phạm quốc hương(hay về bắc ninh giật giải) chấp từ 2 tiên đổ lên thì đừng có mở mồm ra điều cao thủ nhé.hương gặp thằng em tôi chơi giải 2 ván còn huề đó.
@ bacninh number1: Cờ của Maisieuphong thì không hẳn là cao nhưng là người biết chơi cờ bạn ạ ! Năm 2008 anh đã từng vào trận Chung kết giải hội Đền Đô; chung kết anh gặp một kỳ thủ giỏi của Bắc Ninh, anh giật giải nhì (nhưng chẳng hiểu sao hôm đó thua ở ván chung kết về tôi thấy anh ấy nói may quá về nhì ). Phải chăng người về nhất là bạn.
Tôi chỉ là người rỗi việc ngồi xem thôi nhưng rất phản cảm với những phát biểu của bạn Bacninh number1 . Tôi nghĩ bạn trẻ con, quê mùa và đố kỵ. Bạn cứ đọc các sách vở viết về người Việt xấu xí xem, nhiều nét giống bạn lắm.
Nghe bạn nói thì chắc cờ bạn cũng "siêu" lắm. Nhưng với những người chơi cờ bình thường, thì dù cờ có siêu tới cỡ nào mà ăn nói cộc cỡn, hống hách, khinh mạn người khác... cũng chẳng được người ta tôn trọng đâu, bạn ạ. Khiêm tốn một chút chẳng mất gì mà chỉ có được thôi!
Tui co the tham gia dc ko?
Neu tham gia CLB phai gom` nhung dieu kien gi` va` dang ky' voi ai vay?