Tớ có zợ và hai con rồi nhé nhưng nghe lão 6789 nới tớ củng đang muốn "bỏ" đây:venhvao
Printable View
Tớ có zợ và hai con rồi nhé nhưng nghe lão 6789 nới tớ củng đang muốn "bỏ" đây:venhvao
Hôm nay thấy ông Tab đăng công án Mạc Đĩnh Chi thú vị, đem
về đây hỏi ông Tý :)
Nguyên văn công án Mạc Đĩnh Chi thế này (xem nguyên bài tại
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...2#post478692):
Trích dẫn:
Sau khi đi về Triều chuẩn bị quần áo đổi công văn cụ xin phép Vua nhà Nguyên về nước- trước khi ra về vua Nguyên biết ngài vừa đi bát phố về thay vì đánh đố bằng văn thơ lần này vua
- Từ khi đến Yên Kinh, ngày nào nhà ngươi cũng cưỡi ngựa đi trên đường thăm phong cảnh, thế ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu người qua lại trên đường cái không ?
Câu hỏi thật là bất ngờ, vua không thử tài văn học mà muốn thử tài quan sát. Hằng ngày đi lại trên đường ở Kinh đô thì có biết bao nhiêu người, ai có công để ý mà đếm. Sau một lát suy nghĩ, Mạc Đĩnh Chi đã điềm tĩnh trả lời :
-Muôn tâu bệ hạ, hàng ngày trên đường kinh đô chỉ có hai người đi lại.
Vua Nguyên lấy làm lạ bèn hỏi lại :
- Nhà ngươi nói không đúng, sao lại chỉ có hai người ?
Mạc Đĩnh Chi bèn thưa :
- Muôn tâu bệ hạ, thần nói chỉ có hai người là rất đúng ạ. Vì hằng ngày, phàm những người qua lại trên đường thì chẳng vì danh cũng vì lợi mà thôi, như vậy rõ ràng chỉ có hai người là cầu danh và cầu lợi.
Vua Nguyên phải phục vì tài biện bác của Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi
Tôi thấy cụ Mạc kém chính xác.
Bây giờ đem hỏi ông Tý:
Ông ở thành phố bên Na-Uy bao nhiêu năm, người Việt người Na-Uy ông gặp cũng nhiều. Vậy xưa giờ ông gặp bao nhiêu người?
Cái này trả lời làm sao bác Phi?. Nếu ông Thợ nói thẳng ra tôi là thằng ranh mãnh thì, hi hi, hơi khó mở miệng. Còn nếu nói không phải, thì cũng hơi khó, vì lâu nay ổng vẫn cứ nghĩ vậy đó :) . Thôi thì câu trả lời dầu sao cũng nên dành cho ông Thợ vậy. Hì.
Trích dẫn:
Để trau giồi kỳ nghệ và phân cao thấp thì nên chơi cờ ngửa, để giải trí 'cho nó khoái' thì nên chơi cờ úp. Tuy gần giống nhau về cách chơi nhưng khác nhau về sự phân tích, ngoài kỹ thuật ra thì cờ úp phải có khả năng nhạy bén, can đảm và quyết đoán.
Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu khi con sĩ và con tượng nó không ở trong khu vực cuả nó như cờ ngửa thì phải đi làm sao đó bác Phi. Nó sẽ được tính sẽ đi 4 hướng ? .
He he, phây búc tôi cũng có mấy năm rồi. Nhưng bạn bè thân nhân tổng cộng hơn chục người thôi. Với lại trong đó tôi không có tấm hình hay info nào. Thằng bạn Iran của tôi thì cứ giục tôi vào. Tôi chỉ bấm like là chính. He he.Trích dẫn:
Có nghe nói về phây búc từ lâu nhưng tôi chưa tham gia, cái sự giao lưu chồng chéo rộng rãi cần phải hoạt ngôn chứ bộc trực thì chẳng có ích lợi gì. Nhưng không vào vòng quay thì chưa chắc đã phải.
He he, ông Wind đưa câu hỏi này cho tôi, có phải đang làm khó tôi chăng ? Thôi thì tôi đành phải chìu ông. Trả lời theo kiểu của tôi ông nhé.
Ở bao nhiêu năm : hì hì, hơn 20 thôi ông ạ.
Gặp bao nhiêu người : tôi có thể chia nhỏ ra vài phần nhe ông. Tránh chồng chéo đó mà .
Nói về số người đếm được thì tôi xin thua. Dể ợt hà :)
Nói về số người đối với tôi bao gồm:
(1)Người thân (thân nhân bên vợ, con cái), (2) người quen thân ( người quen có thể giúp đở hay chia xẽ vài điều trong cuộc sống), (3) người quen không thân (gặp nhau chào cái rồi xong), (4) người không quen (cũng có khi nói vài câu với họ), (5) người tôi không quen, nhưng họ biết tôi từ người quen hay thân nhân của họ(he he, ngại chưa nè,).
Vậy tôi có thể trả lời ông là tôi gặp 5.. người. Có thể ông đã gặp nhiều ..người.. hơn tôi :)
Cờ úp ngoài kỹ thuật còn có yếu tố đen đỏ (tù mù), bởi chỉ có quân tướng là vẫn để ngửa đúng vị trí và di chuyển trong cung, còn lại 15 quân phải úp xuống rồi xếp lung tung một cách ngẫu nhiên.
15 quân này khi đi nước đầu tiên phải theo chức năng của vị trí đang đứng, những quân úp khi thực hiện xong nước đi đầu tiên đều phải ngửa lên và từ nước thứ hai trở về sau lại đi theo cách thức với tên gọi của chúng.
- Tất cả các quân đều được sang sông (trừ tướng).
- Quân tốt đi thẳng, sang sông mới được rẽ ngang (không đi lùi).
- Quân tượng (voi), nếu ở giữa hướng đi mà có quân khác đứng tức là bị cản.
(Nếu bảo rằng cờ tướng, cờ vua ... lộ rõ được bản tính người chơi thì chỉ được phân nửa, chơi cờ úp mới lộ rõ hoàn toàn. Người có đởm lược hay không chơi cờ úp khắc biết. hehe ... đen quá mà không cáu tiết còn khó hơn cả giữ giới tu hành.
ông cũng kém chính xác như cụ Mạc tiền nhân, hihi...
Ông và cụ chỉ gặp một người thôi ... người đi kiếm sướng :)
Tôi gặp hai người. Người đi kiếm sướng, và người đi trừ khổ. :)
Bửa trước ông chê tôi nói ngang, nói ngang như cụ Mạc mà được vua khen đó (chỉ là cụ ấy chưa nói ngang bằng tôi trên phương diện này thôi :) ).
Hahaha, ông này thiệt là. Luôn miệng nói là tôi trụ ở đây, mà bây giờ đã trã lời tôi rất mông lung, rất mơ hồ, rất sắc tức thị không..., rất... hết biết luôn. Hết từ để diễn tả rồi :) .
Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? . Ừ, thôi thì bắt đầu từ quan niệm nhé.
Một sự việc xãy ra là như vậy. Nhưng với 2 người lại có 2 quan niệm khác nhau về cùng 1 việc.
Với những (5)người như tôi trã lời với ông ở trên, thì thú thật tôi không chắc chắn họ đang kiếm ( thu vào) hay là cho ( chi ra ).
Ông đặt câu hỏi cho tôi rồi. Đến phiên tôi nhé. Ông coi dùm tôi người bạn mà tôi gặp, hắn thuộc là " người đi kiếm sướng, hay người đi trừ khổ " nhé.
Chuyện là vầy. Cuối tuần tôi ra phố, gặp người bạn đi với vợ hắn.
Tay bắt mặt mừng tôi nói: chà, ông bà coi hạnh phúc quá nhé.
Vợ hắn tươi lắm noí rằng: ông xã em thương vợ lắm. Đi dạo nãy giờ mà không cằn nhằn tiếng nào. Không như mấy người khác. ( Không chừng nói tôi đấy :( ).
Tôi cười trừ thôi. Đến khi vợ bạn tôi bước vào quầy nước hoa, bạn tôi ghé tai tôi thì thầm: tôi đã trể giờ hẹn với anh ABC nhậu chiều nay mà bả cứ... .
Hehehe, theo ông Wind, bạn tôi được xếp vào kiếm sướng hay trừ khổ ?
rất ...ngang, phải không? :)
Cho ông biết muốn ngang như vậy cũng không phải dể đâu. Cụ Mạc thông minh lỗi lạc mà còn ngang chưa đủ kìa.
Rõ ràng cầu danh cầu lợ là đi kiếm sướng, một chút vậy thôi mà cụ ấy ngừng lại.
có cái này lại lắm.Trích dẫn:
Hehehe, theo ông Wind, bạn tôi được xếp vào kiếm sướng hay trừ khổ ?
Bạn của ông lúc lấy cua vợ lấy vợ có sướng không? Phải phê phải sướng mới lấy vợ, đúng không? Rõ ràng là đi kiếm sướng mà. Lúc đầu còn muốn nàng được gọi đi dạo mua sắm (lúc đó nàng có thể gọi thằng khác mà) và sắng sàng trã tiền và bỏ thời gian bên nàng mà. Lạ là làm một thời gian bây giờ đi dạo với nàng để cho khỏi bị mắng nhiết -- đi-dạo-trừ-khổ. Nhìn thì là trừ khổ nhưng thâm tâm ở dưới vẫn là kiếm sướng thôi.
Câu hỏi là: từ chổ nào sướng thành khổ vậy?
Tôi xin để nguyên văn như vậy để coi 2 vế trên coi sao nhé.
Ở trên ông nói ông gặp 2 người.
Phía dưới lúc bạn tôi chỉ là 1 nhưng ông cho là 2 luôn. Ông chia bạn tôi thành 2 .. khúc. He he.
Ờ, mà cây ớt của ông đã có bông chưa vậy ? Của tôi lá cứ vàng nhiều xanh ít. Tôi mang vào nhà 1 cây coi sao. Hôm qua mưa đá xuống chừng 5 phút, tôi lo qúa. May mà có cái mùng che chứ không thì uổng công.