VTN đánh trung tàn vẫn còn kém HNX .Ván cờ với HT ở tứ kết nói lên điều này.
Printable View
VTN đánh trung tàn vẫn còn kém HNX .Ván cờ với HT ở tứ kết nói lên điều này.
Nhiều khả năng sẽ diễn ra cặp bán kết kinh điển trong mơ Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên, với chiến thắng lượt đi trước Đại Lực Thần Kim Ba thì gần như Hứa Gia đã tiến nhập bán kết mặc dù vẫn có thể xảy ra bất ngờ nhưng điều này tương đối khó , cuộc chiến giữa 2 người đồng đội ở Nội Mông đường hẹp gặp nhau chắc chắn sẽ là một cuộc long hổ tranh đấu mà không hề có sự nhường nhịn, ngay cả khi Vương THiên Nhất bị cầm hòa ở lượt đi thì Vương Thiếu Gia vẫn được đánh giá cao hơn TRung Tượng Tân THiên Vương vào thời điểm này.Cặp bán kết 2 nhiều khả năng 2 anh tài trẻ tuổi đều có võ công rất sắc bén của THần Châu vào lúc này là TRiệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đồng đúng là rất nhiều điều để nói. Hi nhưng vẫn phải chờ tới khi ông trọng tài người ý pielugi colina thổi còi mãn cuộc thì kết quả mới được định đoạt bởi luôn tồn tại phút 89...
Đúng như các Bác nhận xét, Vương Thiên Nhất đúng là phong độ cao về thời điểm này. Nhưng xét về cờ tàn còn thua Hứa gia một bậc, ván cờ với Hồng Trí ưu thế quá, con ngựa lạc lỏng không công cũng k quay về phòng thủ được, vậy mà Vương đi bay con mã 4.3, để mã Hồng Trí 7/5 quay về thí mã giải vây. Có lẻ các Bác nói trình cờ mày tới đâu mà dám nhận xét, nhưng ván cờ ưu thể như vậy mà để thủ hòa thì kém Hứa gia xa lắm, mai mình Ủng hộ Hồng Trí!
Vào thời kỳ đỉnh cao phong độ thì Hứa Ngân Xuyên tiên sinh và người sư huynh của Hứa Gia là Dương Thành THiếu Soái Lữ Khâm có công phu cờ nhanh cũng như cờ chớp rất thâm sâu và lợi hại, Lĩnh Nam song Hùng luôn tiến vào rất sâu ở thể thức knock out ngoài công phu trời cho thì họ luôn chiến thắng các đối thủ khác bằng những ván cờ chớp quyết định.Trong Ván cờ ở giải này Hứa Gia gặp Trường Bạch Mãnh Hổ ĐÀo Hán Minh là một dẫn chứng ví dụ điển hình ,sau khi hai bên bất phân thắng phụ ở loạt đấu cờ chậm trong ván cờ chớp Hứa Gia với lợi thế tiên thủ trong tay không vội vã mà lại đi tiêu diệt từng con tốt tích tiểu thành đại cuối cùng công phu trung tàn lên tiếng ép đối phương phải cởi giáp quy hàng anh dũng tiến nhập tứ kết , Mộng Bá Vương đang tăm tối bỗng chốc lại sáng lòa đúng là không có một bút sách nào có thể diễn tả nổi nhân vật này quá đỉnh và cao thâm. Thôi em chém gió thế thôi chúc các bác ngủ ngon
Lưu Tông Trạch 1 mình sang VN chém tướng VN tơi tả mà Lưu Tông Trạch chẳng thấm thía gì đối với mấy ông Ất Tổ chứ nói gì Giáp Tổ , bác Trương Á Minh chưa đánh với Lưu Tông Trạch nhưng với Lại Lý Huynh , Phạm Quốc Hương , Trần Văn Ninh ...cũng chẳng trội hơn là bao cả , nên nếu mà bác Trương Á Minh có đánh từ Ất tổ đánh lên thì cũng chưa chắc đã qua được Ất Tổ đâu huống chi lọt vào top 16 . Không thể đánh giá trình độ của 1 kỳ thủ chỉ qua việc thắng thua 1 ván cờ ở 1 giải nào đó , giờ mà nếu tổ chức đánh 5 ,10 ván giữa Tào Nham Lỗi với bác Trương Á Minh thì tôi vẫn nghĩ Tào Nham Lỗi mạnh hơn .
Khách quan mà nói, ván cờ của Hứa Ngân Xuyên và Kim Ba, nếu Kim Ba không rụng kim, Hứa cũng khó có đường ăn lắm. Đó chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, không biết software đánh giá hình cờ đó như thế nào.
Trịnh Duy Đồng đi sau mà thắng Tào Nham Lỗi quá dễ dàng. Tôi để ý thấy khai cuộc của họ Trịnh rất tốt, vào trung cuộc lúc nào cũng lời Tốt mà hình cờ vững vàng.
ván Vương THiên Nhất vs Hồng trí đang vào camera rồi các bác ơi. Link đây http://gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?b...&page=1&star=1
Em là em vote cho Hồng Thiên VƯơng một vé, chúc anh đi tiên bá đạo và giành thắng lợi. Đúng như em dự đoán, Hồng Trí đóng trung pháo đối bình phong mã ấn tốt 7 của Vương. Xô xát, xô xát.........
có pháo trống