Phạm Quốc Hương quả nhiên danh bất hư truyền lối cờ chắc chắn kín kẽ.hơi tiếc cho a.giả sau gap a em sẽ mài dao sắc hơn dể xuyên thủng Kim cương bất hoại thần công của a
Printable View
Phạm Quốc Hương quả nhiên danh bất hư truyền lối cờ chắc chắn kín kẽ.hơi tiếc cho a.giả sau gap a em sẽ mài dao sắc hơn dể xuyên thủng Kim cương bất hoại thần công của a
Cho hỏi, ván cuối Hương - Thắng chỉ măng tính biểu diễn phục vụ khán giả, còn giải nhất, Mr Trung đã thông báo thuộc về Hương ngỗng, phải không các bác.
Dẫu biết anh Thắng khai cuộc hay, nhưng việc anh Hương mất tiên quá sớm ( mà hình như ván nào anh cũng lép khai cuộc :v )khiến cho trân chung kết không được như mong đợi.Hơi tiếc.Chúc mừng anh Thắng.
A Thắng và A Hương đánh ván thứ 10 để tranh nhất nhì, ai thắng sẽ là nhà vô dịch của giải và kết quả là A Quyết Thắng đã giành thắng lợi và đoạt cúp vô địch, A Hương giành giải nhì.
Giải đấu như vậy là quá thành công rồi.
Các ván đấu của TCNguyen tại giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng năm 2015 :)
Ván 1: (Hậu hòa)
13 13 Hà Ngọc Mạnh 0 ½ - ½ 0 Trần Công Nguyên 66
Ván 2: (Tiên hòa)
26 66 Trần Công Nguyên ½ ½ - ½ ½ Hoàng Minh Chí 9
Ván 3: (Hậu hòa)
20 7 Doãn Quang Vinh 1 ½ - ½ 1 Trần Công Nguyên 66
Ván 4: (Hậu thua)
28 32 Nguyễn Nhật Quang 1 ½ 1 ½ Trần Công Nguyên 66
Ván 5: (Tiên thua)
38 66 Trần Công Nguyên 1 ½ 1 ½ Nguyễn Hoàng Kiên 26
Ván 6: (Tiên thắng)
45 66 Trần Công Nguyên 1½ 1½ Nguyễn Văn Hiền 41
Ván 7: (Hậu thắng)
35 11 Hoàng Trọng Tuệ 2 ½ 2 ½ Trần Công Nguyên 66
Ván 8: (Hậu thua)
28 44 Nguyễn Văn Trì 3 ½ 3 ½ Trần Công Nguyên 66
Ván 9: (Tiên thua)
34 66 Trần Công Nguyên 3 ½ 3 ½ Phùng Minh Dũng 52
Xếp hạng cuối cùng: 81/108 (2 thắng, 3 hòa, 4 thua) :D
81 66 Trần Công Nguyên VIE Anh và Em Thanh Hoá 3½ 2 34½ 19
Nhớ được hình khai cuộc và một số ván, đoạn sau thế nào không nhớ !!! :))
@TCNguyen: trí nhớ tốt quá nhỉ. :tlkdcuoi
Đánh xong mệt phờ râu, tối thứ 7 lăn ra ngủ sớm, chẳng nhớ được nhiều
nhớ được tí hình khai cuộc với ván 8 và 9 thôi !!! :))
Ván đánh với anh Nguyễn Hoàng Kiên ưu quá, tiếc là không dứt điểm được ^^
rơi vào ván 5 cuối ngày mệt mỏi, đánh theo cảm tính, không tính được gì nữa, để thua ngược, hehe