Trung Quốc thì không bạn ạ ...
cái đó thì tôi không rõ. nhưng tôi biết là giải cá nhân TQ có tiền thưởng cho xếp hạng. còn cái giải này thì không.
cứ mỗi lần có tổ chức giải lớn thì y như rằng có những câu như " Nguyễn Thành Bảo đang ở đâu ? " , "X bơm điểm Y" , "Y bơm điểm Z "
có thể có cái sai, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có khi sót nước, có khi đối thủ đang lên hưng phấn phong độ, thì mình thua người ta cũng là thường.Ví dụ như là Phí Mạnh Cường vô địch vô địch A2. nói vậy ai bơm điểm ? hay là anh ấy đã chiến thắng bằng khả năng anh ấy ?
các bác có để ý là những danh thủ tham gia thi đấu rất hiếm khi comment trên các diễn đàn không ? phải chăng họ cũng quá chán ngán cái nhìn của mấy bác cờ ma bên ngoài nên chẳng buồn giải thích nói năng ?
Quan Công có long đao
Năm ải chém sáu tướng
Gây kinh hoàng Ngụy quân
Tiếng lưu danh sử sách
Trang tơ có song cựa
Sáu ải xuyên sáu tướng
Gây chấn động quần hùng
Minh chủ ắt về tay
Bên Trung Quốc người ta tổ chức giải có các cách thức, chế tài và giải thưởng làm hạn chế tiêu cực, và tránh hạn chế việc bơm điểm cho nhau. Bên người ta tổ chức giải có đầu tư và được sự quan tâm từ trên xuống, nên luật lệ được cải tiến theo xu thế và cập nhập. Mấy bạn cứ xem giải VN mình các luật lệ, cách thức tổ chức rất lạc hậu và kém; anh Trung và nhiều kỳ thủ cũng đã lên tiếng về việc đó nhưng có ai nghe đâu. Thử đem cách tổ chức giải ở VN đem qua TQ tổ chức xem, tôi dám chắc 100% sẽ có hiện tượng bơm điểm :D
Nhiều ông vô lý bỏ mẹ! Huynh thì đương nhiên là quốc thủ trên mọi lĩnh vực rồi, nhung tôi hỏi các ông chỉ mình Huynh liệu có gánh vác mãi được cả lền cờ Việt Nam! Không? Tôi mong có kỳ thủ đủ tầm để san sẻ gáng nặng với Huynh, lấy động lực từ Huynh để mà phấn đấu, toi kỳ vọng ở Nguyễn Minh Nhật Quang, Đặng hữu trang, Hà Văn Tiến, phí mạnh cường,làng cờ rất kỳ vọng những tài năng này
Biết đau trang tơ vượt qua Huynh ở giải này lại được ông tầu khựa nào mời sang thi đấu thì sao? Như thế thì quả là tin mừng cho cờ tướng nước nhà a
Câu nói bất hủ của các bậc ẩn dật đời đời giang sơn không thiếu nhân tài ,nhưng anh hùng phải gặp thời trong Truyện Kiều người tài thường bị trời xanh ghen ghét. Nhật Quang, Hà Tiến , Phí Cường quá xuất sắc nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều tài năng trẻ gia đình họ không đồng ý cho con cái đi về cờ bởi nó quá bạc,thêm nữa họ không dám tự tin chọn con đường này.Tôi cũng có vị sư đệ tên Lại Đức Ngọc cậu ta thi đấu cùng các tên tuổi trên và rất xuất sắc đạt được nhiều huy chương đẳng cấp dự bị kiện tướng , đã có các vị lãnh đạo cấp cao xin được giấu tên nhờ tôi mời cậu ta về đội ,nhưng hiện tại em Lại Ngọc đang là sinh viên đại học sắp ra trường,chuẩn bị đi làm.Nếu được ăn tập bài bản cộng thêm những chuyến du đấu cậu Lại Ngọc này cũng là người có tiền đồ rộng lớn về cờ tướng.Còn chú em giang hồ lãng tử ,tuổi trẻ tài cao Bình Bắc Ninh cũng không kém những tên tuổi trên không theo được con đường này... Đây là điều vô cùng đáng tiếc của cờ tướng Việt Nam không quy tụ được đầy đủ những vì sao tinh tú nhất