Liệu mai có phải là trận Ngọc Hồi- Đống Đa khi mà Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh mang lại sự yên bình cho nhân dân bá tánh chăng ?
Liệu mai có phải là trận Ngọc Hồi- Đống Đa khi mà Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh mang lại sự yên bình cho nhân dân bá tánh chăng ?
ngày mai NTB đi tiên đánh pháo đầu mã đội , đi hậu đánh quy bối pháo ... các bác chờ thử xem nhé he he he
Sao diễn đàn chúng ta dạo này có nhiều chim hót quá ! Nào là "Nghe tiếng chim hót", "Nghe tiếng chim hót tiếp", "Nghe chim hót tiếp", "Hót nữa đi chim",......?
Có điều các nick này không biết sao cứ "cảm ơn" vô tội vạ mọi bài viết, mọi ý kiến đến nỗi bị khóa nick.
Mình thấy rằng bạn này giống như "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" :
"Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy.
Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua nó không ý thức được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa"
Có điều "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" còn mang đến 1 ý nghĩa 1 thông điệp cho cuộc sống. Còn các nick mang tên chim kia suốt ngày "cảm ơn" như vậy có ý nghĩa gì không ?
Trong Khi Chờ Đợi Trận Chung Kết mời các bạn theo dõi 2 ván của Trần Quốc Việt và Uông Dương Bắc
VÁN 1:TRẦN QUỐC VIỆT (TIÊN HÒA) UÔNG DƯƠNG BẮC
VÁN 2: UÔNG DƯƠNG BẮC (TIÊN THUA) TRẦN QUỐC VIỆT
Mình nhớ không nhầm thì truyền thuyết đó của người Xen-Tơ,đây là 1 trong những tiểu thuyết mà mình rất thích,loài chim đó có thể cũng ý thức được sự nguy hiểm,sự đau đớn khi lao vào bụi mận gai nhưng nó vẫn làm vì chỉ khi đó nó mới cất lên được tiếng hót hay nhất mà o loài chim nào có được;trong tình yêu cũng vậy,nhiều khi biết lao vào sẽ nguy hiểm,sẽ đau khổ nhưng vẫn lao vào,vì khi đó con người ta mới được sống với cảm giác hạnh phúc nhất, sung sướng nhất dù chỉ là rất ngắn ngủi/ còn bạn có nick chim hót kia có thể chỉ muốn người ta để ý đến mình 1 tý nên làm vậy,cũng chả có gì sai cả;còn những người soi mói rồi tỏ thái độ bực dọc thì đó là tính cách nhỏ nhen
Dự đoán ngày mai NTB đi tiên sẽ dùng khởi mã cuộc,còn đi hậu thì còn phải chờ TDC chơi trận nào đã mới đoán được
Ngày mai TB chỉ cần o bị lép ở khai cuộc thì có thể chiến đấu được ở trung tàn.Chơi theo kiểu đánh độ,được ngâm thoải mái thì có lẽ trung tàn TB không hề kém TDC
Chích chòe, chích chòe
Nó đậu cành tre
Véo von mà nó hót mùa xuân cho em nghe
Cúc cu, cúc cu tiếng chim gọi lúa thu
Giữa trưa hè gió ru lũy tre làng
Sáo sậu, sáo sậu, nó đậu mình trâu
Cất giọng lên trong veo
Êm ái trời chiều
Em nghe chim ca trong nắng mai
Yêu quê hương biết mấy
Chích choè, chích chòe
Nó đậu cành tre
Theo tui nghĩ, bạn nghetiengchimhot cảm ơn đâu có gì là sai!! thấy các bạn bình luận, tui cũng họctập nhiều điều, nhưng lại không dám "cảm ơn" sợ bị band nick!Mong các mod xem lại!!hihi :D
Bạn "Chim" chỉ muốn tạo sự chú ý của mọi người thôi. Nhóc nhà tôi cũng vậy, có khách lơ Cu cậu là Cu cậu bày đủ trò. Cách duy nhất là phớt Ăng-lê anh chàng.
Bạn như vậy là nhầm rồi, không ai ban nick của bạn chỉ vì bạn cảm ơn người khác với bài viết hữu ích thôi. Nếu bạn thấy bài viết bổ ích thì cảm ơn, đó là điều đáng quý vừa thể hiện sự lịch sự của bạn, vừa làm cho người viết bài vui. Nhưng nếu bài viết nào cũng cảm ơn theo kiểu ba phải, để lấy kỷ lục thì lại là điều phản cảm.
Vì vậy nếu thấy bài viết hữu ích bạn cứ cảm ơn thoải mái nhé. Hihihi
Bảo ơi ,
Vì hàng triệu người hâm mộ cờ tường VN. Vì 6000USD ( Hơn 100Chai) hãy cố lên
Trở lại cách đây 2 năm tại " Tùng Nghiệp Bôi " 2008 năm mà danh thủ lão làng Triệu Quốc Vinh đăng cơ ngũ bá . Lúc đó tại giai đoạn 1 , Trung Quốc chia thành 4 bảng A,B,C,D mỗi bảng chọn 8 người để đi tiếp vào giai đoạn 2 . Danh thủ trẻ tuổi Tôn Dũng Chinh người có 1 suất ở trận CK Phương Trang Bôi năm nay nằm ở bảng B với sự có mặt của Lữ Khâm . Sau 7 vòng ứng chiến danh thủ Lữ Khâm khoái mã phi đao thúc ngựa dẫn đầu tiếp theo phía sau gồm 7 danh thủ : Kim Ba , Quách Đông , Tạ Nghiệp Kiền ,Chu Tiểu Bình , Tạ Khôi ,Đẳng Phi . Trong khi đó danh thủ trẻ Tôn Dũng Chinh chỉ đứng thứ 16/26 ở bảng B ... 8-x . Khi 2 ván cuối lần lượt ngã ngựa trước Cảnh Học Nghĩa ( Khai Loan ) và Đẳng Phi ( Hồ Bắc - học trò của Liễu lão ). Đặc biệt tại vòng 6 , danh thủ Cảnh Học Nghĩa ( Mỏ Than ) đã cho chúng ta thấy 1 bài học sinh động về cách phát triển ván cờ giành thắng lợi ra sao trước Tôn DŨNG Chinh . Mời anh em thưởng thức :
CẢNH HỌC NGHĨA WIN TÔN DŨNG CHINH
1) m8.7 b3.1
2) b3.1 m2.3
3) m2.3 m8.9
4) v7.5 x9.1
Bước vào ván đấu cuối cả 2 cao thủ Nghĩa , Chinh đều mới có được 9 điểm nằm ở tốp sau ( giải này quy định thắng 3 điểm , hậu hòa 2 , tiên hòa 1 ,thua 0 ) .Chỉ có chiến thắng mới nuôi hy vọng đi tiếp ... Lúc này Cảnh đại sư chủ động chọn khởi mã ý muốn đánh tán thủ với Chinh .
5) x1.1 b7.1
6) b3.1 x9-7
7) x1-6 x7.3
Mặc dù đi hậu nhưng Tôn đại sư chủ động mở cờ trước tỏ rõ sự khẩn trương ý muốn tranh đoạt thấy rõ ...
8) m3.4 b9.1
9) x6.3 m9.8
10 ) p2-4 m8.7 ?
Lúc này Tôn Dũng Chinh phóng mã lên hà muốn đổi pháo , Cảnh Học Nghĩa tránh cờ là dĩ nhiên vì đang cầm tiên thủ ko thể ko xông pha .Nếu hòa chỉ có 1 điểm rõ ràng bất lợi cho việc đi tiếp ..... Tuy nhiên Tôn đại sư vượt mã qua hà rất nhanh xem chừng quá vội vàng . Có thể nghĩ những nước củng cố sỹ , tượng kéo dài chiến tuyến ....
11) x9.1 p8-6 ?
Cảnh Học Nghĩa ko vội vàng mở cờ , anh chủ trương xuất động xe đường 9 chuẩn bị tham chiến nước đi đơn giản , lão luyện . Lúc này Tôn đại sư vẫn nên ổn định hậu phương .Bởi xét trên bàn cờ , Cảnh Học Nghĩa 2 xe đã xuất động mã lộ 4 chiếm lĩnh đỉnh cao dễ bề tiến thoái .Trong khi đó Tôn Đại Sư xe lộ 1 chưa khai mã lộ 7 hành quân mệt mỏi chưa có tiếp ứng lại thâm nhập lãnh địa quá sớm ko có tiếp ứng.Nhìn bề ngoài ván cờ bình lặng nhưng quân của Cảnh đại sư linh hoạt đa biến hơn . Tôn chủ động chạy đấu pháo muốn giản hóa cục diện .Nếu là bạn ,bạn sẽ đi như thế nào . Hãy xem Cảnh đại sư phát triển ra sao và đây chính là sự khác biệt thế nào là danh thủ với những người bình thường ! Cảnh đại sư đã gửi gắm đến Tôn 1 bài học thật giá trị ...
12 ) v5.3 !! x7.1 ?
Rất nhẹ nhàng và rất dịu dàng , Cảnh Học Nghĩa vén voi bỏ miệng hùm đi cờ bình lặng ẩn chứa gươm đao . Rất đáng để học tập , bởi hãy để ý kỹ ,lúc này vật pháo đấu pháo .Tôn Dũng Chinh ko những thoát cờ lại mở đường cho xe lộ 1 triển khai phản ngược ván cờ . Nếu tránh đấu pháo = nước p4-3 cũng bị phục m7/6 .Tiên vấn vả vô ích , nhưng ko ngờ trong khó khăn Cảnh Học Nghĩa đã xuất diệu thủ . Bay voi lấy pháo lộ 8 làm giá pháo cho pháo lộ 4 ,lấy voi cản chân mã ( phục p4-3 bắt xe nếu Tôn dám ăn voi , vật chiếu p3.7 huy động toàn bộ binh lực xé nát cánh trái ). Ngoài ra trực tiếp cô lập mã lộ 7 để phục nước cờ x9-3 bắt chết ! Một nước đi chiếm quá nhiều ý nghĩa , quá nhiều hướng mở cờ ,phát triển đòn đánh ,đối phương ko thể ko mắc sai lầm và thực tế Tôn đại sư đã rơi vào trận ....
13) p4-3 x7-8
14) m4.5 ! x8-4
Chưa vôi ăn voi , Kim Thiền Thoát Xác rất hay lúc này đấu xe triệt tiêu khả năng phòng ngự cánh trái làm tê liệt mọi sự phản kháng .Ván cờ mới đến nước thứ 14 nhưng Tôn Dũng Chinh đã thua .Lúc này chỉ là sự biểu diễn 1 bên của Cảnh Học Nghĩa
15 ) p3.7 s6.5
16 ) m5/6 m3.4
17 ) x9-3 m7/8
18) p3-1 p2-5
19) s4.5 m4.6
20 ) x3.8 p6/2
21 ) p8.3 ! Tiến pháo cực kỳ tinh tế , phục x3/5 rồi p8-2 .Xe song pháo quy biên .Tôn Dũng Chinh đẩy bàn cờ nhận thua ! Kết thúc vòng bảng tuy rằng cả 2 danh thủ Tôn Dũng Chinh lẫn Cảnh Học Nghĩa đều ko lọt nổi 8 người cuối cùng ( Tôn đứng hạng 16 /26 người bảng B ). Nhưng bài học mà Cảnh đại sư gửi đến cho chúng ta thật sinh động và thật tuyệt vời .
PS : danh thủ Cảnh Học Nghĩa hiện đang đứng hạng thứ 39 trên bảng xếp hạng kỳ thủ cao cấp toàn TRung Hoa ! Mong rằng Nguyễn Thành Bảo cũng có thể làm được như Cảnh Học Nghĩa b-)
Còn đây là link của ván cờ trên để xem Cảnh Học Nghĩa biểu diễn ra sao :
2008 SongYe Cup China National Individual Xiangqi Championships Men's Individual Division - Jing XueYi WIN Sun YongZheng
Không biết những cao thủ như NTB có hay vào TLKD không nhỉ? Nếu mà vào xem nghiên cứu trận Tiên mã này cũng hay:| Biết đâu bổn cũ soạn lại NTB khoái mã phi dao cho TDC một nhát nhỉ :-?
Món tiên mã thì mình thấy Đào Quốc Hưng cũng rất hay vận dụng, và NTB cũng đã bị một nhát rất đau khi đánh giải đồng đội 2009. Và trên 01xq cũng có rất nhiều ván các cao thủ trung quốc cho TDC nếm trái đắng. Hy vọng trong một buổi sáng đẹp trời NTB sẽ đòi lại những gì TDC đã lấy ở vòng bảng:) Tiến lên NTB :) Tiến lên Việt Nam :|
Cảm ơn bạn HNX đã post ván cờ thật hay và mang đầy ý nghĩa. Phải thừa nhận Cảnh Học Nghĩa chiến thắng Tôn Dũng Chinh ván này quá nhẹ nhàng, bắt dầu từ nước thứ 23 phế tượng (tượng 5.3) rồi sau đó đi hàng loạt nước chính xác và đến nước thứ 41 pháo 8.3 thật cao đã kết thúc ván cờ chóng vánh.
P/S: Bạn HNX bình cờ cũng hay không kém :)
tôi không biết bạn HuaNganXuyen là ai=D> nhưng qua theo dõi các bài viết mình cẩm thấy rất khâm phục vốn kiến thức "thâm hậu" cả về cờ tướng trong nước lẫn ngoài nước. Bạn luôn Có những bài viết rất hữu ích. cảm ơn bạn đã chia sẽ với anh em!!*-:)
cho đệ hỏi ván NTB vs TDC mấy giờ đánh vậy mấy đại ca?
Nguyễn Thành Bảo đem về vinh dự cho VN nào, chứ sem qua 2 ván Tôn Thất Nhật Tân đánh với Tôn Dũng Chinh, thấy cờ tướng Vn đuối quá, mang danh dự cho tổ quốc mà để thua cơ bản như TTNT, nói thật chỉ làm TQ cười rụng rốn thôi, sau này VN mời qua tham dự, sao TQ cử người ngon được, TTNT thua như mới học chơi cờ, bị dính cuộc cơ bản.hic hic...
NTB mang lại huy chương vàng cho cờ tướng Vn nào...
Hic hic, bận đi làm không coi trực tiếp được, uổng thiệt...hy vọng mấy a Mod post bài nhanh và cập nhật tin tức liên tục nha...
Tường thuật trực tiếp trận tranh 3-4.9h Sáng .Ngày 28/04/2010.
TÔN THẤT NHẬT TÂN (TIÊN THUA) LẠI LÝ HUYNH
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT VÁN 1 TRẬN CHUNG KẾT CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Nguyễn Thành Bảo Tiên Hòa Tôn Dũng Chinh ( TQ)
Bốc thăm ván 1 Nguyễn Thành Bảo đi Tiên. Hai bên chơi trận Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Liễm Pháo. Sau khi đổi Xe và bị Xanh tấn Xe bắt Tượng ở nước 17 , Bảo suy nghĩ rất lâu và quyết định Ms/8. Tiếp theo anh quyết định xông lên tấn công nhưng Tôn Dũng Chinh cũng đối phó rất chính xác. Ở nước 37 Bảo có thể X2/2 đánh hòa nhưng anh lại muốn ăn thua ? Sau một hồi quần nhau cuối cùng 2 kỳ thủ bắt tay hòa ở nước 55 .
Như vậy chức vô địch sẽ quyết định ở ván đấu ngày mai diễn ra vào 09h sáng 29/04/2010. Nếu sau 2 ván tỷ số hòa 1-1 sẽ đấu thêm 2 ván cờ nhanh mỗi bên 15p. Nếu vẫn hòa sẽ đấu thêm 1 ván cờ chớp Tiên 6p Hậu 5p, nếu hòa Hậu thắng.
Kết quả xếp hạng 5-8 :
5/Trần Quốc Việt
6/Vu Ấu Hoa
7/Trương Á Minh
8/Uông Dương Bắc
bạn nào biết hôm nay mấy giờ quánh không, sốt ruột quá
Như Vây là NTB sử dụng Tiên nhân chỉ lộ đối pháo đè tốt của TDC.Hy vọng Bảo sẽ tự tin vững bước tiến lên :|
cố lên bảo ơi
đừng để hòa nha
vand nay dể hòa lắm
theooo bằng hữu ván này bảo có thắng nổi không?
Mới xuất quân mà đoán gì. Chỉ có với tinh thần Việt Nam mình thì đoán NTB thắng ván này.
anh bằng hữu ơi đã đi nước nào nữa chưa poss lên cho xem với
nghiện wwas
không biết có trang wb nào truyền hình trực tiếp coi ha
mình ở xa wwas tiết thật
Nước thứ 8, Đen đi tốt 1.1 chủ động đánh cờ rừng. Đỏ chiếm chút ưu
anh ơi em muốn xem thì xem ở đâu hả anh