trận này anh nguyễn thành bảo thắng bằng thời gian à.mình thấy hình cờ tới đó thì hòa rồi phải không các bác.
Printable View
trận này anh nguyễn thành bảo thắng bằng thời gian à.mình thấy hình cờ tới đó thì hòa rồi phải không các bác.
Không biết có phải do cơ cấu giải thưởng năm nay hay không mà các bác chém giết ghê quá. Toàn vào trận với tinh thần "không thành công cũng thành nhân". Giải mà to như Bích Quế Viên thì sợ rằng các bác ấy phế cả tướng chứ xe là cái đinh gì.
Bác Trung cadan "đã nói rồi mà" nên ván này mình đi hâu thủ, k đôi công nữa nhé:D. Lâm tay dài là kỳ thủ công thủ toàn diện, không phải kỳ thủ thích lúc nào cũng đôi công như anh Trường Ngọng, anh Cường KL. Ván đánh với Huỳnh Linh, rất tôn trọng đối thủ nên đị hậu thì phải như sách giáo khoa, dùng bình phong mã, xác định đánh thủ trước. Anh Linh thì mải tấn công, k thèm phòng thủ nên bị lối chới vừa công vừa thủ của Lâm tay dài hạ gục. Rốt cuộc, đanh với kỳ thủ có lối công thủ toàn diện thì sẽ thua hoặc hòa nếu không có sự thăng hoa đột biến.
Chứ gặp kỳ thủ có lỗi đôi công mãnh liệt như anh Cường Kim Liên và anh Trường ngọng thì khi đi hậu, hai anh sẽ đóng thuận pháo đôi công luôn. Tiếp theo là bán xe, cưỡi ngựa bắn pháo hoa cho sướng. Và kết quả đã trả lời, anh Trường đôi công với anh Linh đã thua.
Nói thế chắc là đủ, không cần comment nhiều nữa nhỉ?
Hehe..Ván này anh Trường thua 1 phần chắc do bác Trung cadan không mời anh ý thuốc lá vào bữa trưa rồi. Với những kỳ thủ có móng tay "vàng như nghệ" kiểu anh Hương ngỗng và anh Trường thì khi thi đấu chính quy bị ảnh hưởng khá nhiều vì không cho hút thuốc. Hix! Đánh cờ khác gì lao động trí óc. Trong vòng 2-3 tiếng không cho "bi" nào thì nghĩ sao nổi. Càng căng thẳng thì càng muốn hút thuốc...Mấy bác này mà cho hút thuốc tại bàn thi đấu thì chắc phải thăng hoa hơn anh Linh là cái chắc.
Chấp nhận mất 1 sỹ thì mình nghĩ thế trận sẽ kéo dài hơn mà thôi, chứ chắc bác Sáng cũng tính hết cả rồi. Nói vui như các cụ đã dạy, đàn bà mất váy là như vậy đó. Đó là thời xưa thôi. Còn thời nay thì khác. Bác Sáng tuy đã già nhưng cũng nắm hết xu thế thời trang hiện đại bây giờ, cần gì váy với chả yếm. Oánh thế mới mát, đỡ mồ hôi...
Ban tổ chức ra quy định cấm hút thuốc a anh em :D
Có kiểu linh hoạt như cho ra ngoài hut thuốc vô tư, nhũng vẫn phải để đồng hồ chạy tính thời gian không nhỉ :tank
P/s: cá nhân mình cực ghét mấy lão vừa đánh cờ vừa phì phèo khói thuốc vào mặt đối thủ :dapchetmay :dapchetmay
Em chờ 2 trận đấu giữa Âu dương công tử vs Tây độc, và Bình Phước đệ "nhất" cao thủ vs Đông Phương bất bại.
giải lần này lạ nhỉ...bác bảo đi tiên thì thua bác sáng...bác sáng đi tiên thi thua bác linh...bác linh đi tiên lại thua bác lâm...ai giải thích dùm em...mà để ý giải nay đi tiên toàn thua vs hòa ít thấy thắng