Ủng hộ châu Á.
Em bắt 10 cốc Hàn Quốc hiệp 1, 10 cốc Hàn Quốc cả trận.
Hàn Quốc trận này ko thắng thì quá khó để đi tiếp vì trận cuối gặp Bỉ. Lao lên công chít thôi :D
Printable View
Ủng hộ châu Á.
Em bắt 10 cốc Hàn Quốc hiệp 1, 10 cốc Hàn Quốc cả trận.
Hàn Quốc trận này ko thắng thì quá khó để đi tiếp vì trận cuối gặp Bỉ. Lao lên công chít thôi :D
Hàn Quốc ra đi rất nhanh.
Bắt nốt trận Bổ 10 cốc cả trận.
Đi ngủ thôi.
USA 2 - 1 !!!
Vừa làm việc vừa xem WC :(
Bồ vẫn trên cơ Mỹ chút xíu nhưng Mỹ đã quá hay ,Beasley già rồi chậm quá ,Cổ động viên ủng hộ Demsey
Broken Nose not Broken heart
Còn chỉ vài giây mà Portugal gở hoà được. Trái đó đẹp mắt, phãi chịu thôi.
Uổng thật, nhưng sẽ có thêm tự tin khi gặp Đức vòng tới.
Bàn nâng tỉ số của Dempsey không được ghi bằng đầu, kho6g ghi bằng chân phải lẫn chân trái. Bàn thắng ấy được ghi ở một trí khá nhạy cảm :))
Đúng là Súng thần công bác Gà
USA vs Portugal
Quá tiếc cho đội tuyển Mỹ. Cơ hội thắng nằm trong tầm tay rồi, thế mà để vụt mất. Tôi thấy HLV Klinsmann đã giơ tay bảo toàn đội kéo về để thủ khi mà chỉ còn vài chục giây là chấm dứt trận đấu. Lẽ ra các cầu thủ không nên mải mê tấn công, mà chỉ cần kéo về thủ dầy đặc là thắng chắc. Ai ngờ đâu, Bồ Đào Nha lật ngược để hòa. Quá tiếc cho đội tuyển Mỹ. Phải công nhận hôm nay Mỹ chơi quá hay, tiếc là một vài tình huống ăn không mà lại không tận dụng được. Nếu tuyển Mỹ hôm nay được thắng cũng quả là xứng đáng.
Tình hình bảng G sẽ ra sao?
Cuộc diện bảng G sẽ như sau: Đức 4 điểm, 6 bàn thắng, 2 bàn lọt lưới; Mỹ 4 điểm, 4 bàn thắng, 3 bàn lọt lưới; BDN (2 bàn thắng, 6 bàn lọt lưới) và Ghana (3 bàn thắng, 3 bàn lọt lưới) chỉ mới 1 điểm.
Nếu Mỹ muốn chắc chắn vào vòng 2, bất luận kết quả của trận Ghana với Bồ Đào Nha ra sao, thì Mỹ và Đức "bắt tay nhau" hòa, mỗi bên 5 điểm. Như vậy, Đức nhất bảng, Mỹ nhì bảng; Ghana và Bồ Đào Nha bị loại thẳng cánh cò bay. Đây là điều đương nhiên. Hai bên không cần phải làm khó nhau làm chi, mà cũng chẳng cần phải đấu nhau sống chết làm gì. Mặt khác, cả Mỹ và Đức đều không sợ bị hư giò cẳng, mà tểnh tềng tênh bước vào vòng 2. Liệu Klinsmann có dám làm điều này không? Tôi tin rằng nếu Klinsmann mở lời gợi ý cho Loew thì chắc chắn ông Loew sẽ nhận lời ngay. Dù sao họ cũng từng là bạn thân với nhau nhiều năm. Đối với tuyển Đức cũng chẳng mất mát gì, mà lại đỡ mất sức.
Nếu Klinsmann không muốn "bắt tay" với Loew mà chỉ muốn đấu sống chết với Đức, thì tuyển Mỹ tự mua lấy mạo hiểm cho mình, và cũng không dám chắc có thể vào được vòng 2. Cổ xe tăng sẵn sàng dứt bỏ tình riêng để quyết lấy đầu bảng. Như vậy, tuyển Mỹ không có lợi. Mặt khác, nếu Bồ Đào Nha buông hoàn toàn cho Ghana vào với tỷ số khá, trong khi Mỹ thua Đức ở loạt trận cuối thì coi như Mỹ cũng có nguy cơ về nước. Hiện tại Ghana được 3 bàn thắng, chỉ thua Mỹ có một bàn mà thôi. Nếu người Bồ buông cho Ghana vào thì Mỹ gặp nguy. Đằng nào người Bồ cũng gần như hết hy vọng rồi, đánh sống chết để làm gì?