Cù Minh Tiến 0 - 1 Bùi Sơn Tùng
Printable View
Cù Minh Tiến 0 - 1 Bùi Sơn Tùng
Ván 2:
Nguyễn Hưng Hải ( tlkđ ) 2 - 0 Bùi Sơn Tùng (TPHđ )
Ván 2: Nguyễn Tiến Dũng 1 - 1 Cù Minh Tiến
Ván này nói chung mình hòa trên thế thua ! Do đếm đủ 30 nước đối phương không dứt điểm được và không ăn cây.
Nhận xét chung : Do ít cọ sát và không thuộc cuộc nên thua !
Sau trận đấu hôm nay, CLB đã rút kinh nghiệm sâu sắc, một bữa ăn liên hoan nhẹ nhàng đã diễn ra. Ngồi cùng quán có Admin Trung Cadan, đang hàn huyên cùng Võ Minh Nhất và Trang Tơ, Mr. Tuấn Alex ...
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
Mọi người đều rất quyết tâm để có thể đạt được tiến bộ và có những thành tích nhất định trong năm tới ! Chúc Anh Em Thành Công !!!
Kết quả cụ thể và chung cuộc ra sao mọi người?
Giao hữu với a Nguyễn Văn Hợp CLB TPHD : 1 thắng, 1 thua.
Nói chung CLB mình đã cố gắng nhưng chưa hết sức. A Trung nói có vẻ đúng, mình được nuôi công nghiệp nhiều quá rồi :)) Cố lên các đồng chí. Vấp ở đâu, đứng lên ở đó. Thua trận nào, lấy bài học kinh nghiệm cho trận đó :)
NVH - PTN
Đến đây Tiên nhận thua.
PTN - NVH
Cuối cùng Tiên thua về tàn :(
Em xin post ván đấu của mình!
Ván 1: Nguyễn Ngọc Quân 1-1 Nguyễn Tiến Dũng
Đến đây sau khi chém thêm được vài nước nữa thì hình thành thế Đỏ: "Pháo Mã Sĩ tượng toàn" đối Đen:"Xe song sĩ", cuối cùng bị Đen dùng Xe đổi Pháo dẫn đến hình hoà cơ bản.
Ván 2: Nguyễn Tường Long 2-0 Nguyễn Ngọc Quân
Do không thuộc khai cuộc Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã Bình Pháo đổi Xa nên em thua khá nhanh.
Kết luận: Công lực tàn cuộc + tâm lý thi đấu còn yếu -> Bản thân vẫn còn phải cố gắng nhiều nữa ạ!
Giải Blizt cuối năm, toàn trận thắng thảm + thắng hiểm :)
PTN - NHH
NHH - PTN
Đến đây a Hải hết giờ.
PTN - LMT
VTL - PTN
Thắng hiểm trong hình cờ thua :)
Ván đánh với e Quân Kun khá hay mà lại ko nhớ nổi như thế nào @@.
P/s Sau giải Blizt này e nhận thấy các thành viên CLB mình đã học thuộc cuộc rất chăm chỉ, đó là cái tốt. Nhưng cùng CLB đấu với nhau nên xuất hiện tình trạng cứ đi theo sách vở đến hết bài mới chịu suy nghĩ, thường quy về hình hòa, dẫn đến nhiều ván đấu rập khuôn, không thực sự mới, không thực sự phá cách, mất tính hấp dẫn.
Hi vọng năm mới thầy Cường và a chienxa sẽ nghĩ ra nhiều hoạt động cho CLB, để nâng cao sức cờ của mọi người.
Chúc ae CLB mình ăn Tết vui vẻ.
Đến ngày 18 - 02 - 2016 ta lại gặp lại nhau !
A Ngọc phong độ càng ngày càng tốt + ổn định,. gần đây lại liên tiếp giành mấy giải liền,.chắc giờ lên là VĐV số 1 của CLB rồi ý nhỉ?,.,.:iuiu
Nếu CLB mình có thể giao lưu nhiều vs các CLB để tăng thêm kinh nghiệm chiến trường + thực lực hiện tại thì em nghĩ mang Cúp Giải Hiệu úy Bôi sắp tới về CLB trưng bày là trong tầm tay rồi, .:angel
Không phải đâu e, cờ a chưa lên được. Đánh mấy trận thắng thua chỉ trong gang tấc đó còn j. Chỉ là may mắn + phong độ nhất thời thôi :)
Còn giải Hiệu Úy Bôi, chắc sẽ có rất nhiều người xuất sắc, CLB mình nếu không cố gắng, có khi ko ai chen được vào Top 10 ấy đừng nói mang giải về.
Ae cùng nỗ lực nhé !