Siêu và thần chỉ cái tên thôi cũng cho thấy xắp làm bá chủ thay nhất với đồng
Siêu và thần chỉ cái tên thôi cũng cho thấy xắp làm bá chủ thay nhất với đồng
Trịnh Duy Vàng nhẹ nhàng thả 1 ván. Gieo cho chúng sinh chút hy vọng khi bước vào giải quan trọng nhất năm Cẩm tiêu tái. Đến lúc rồi Vàng ơi, nấu rựa mận ngon lắm.
[QUOTE=BachHo;608039]Quên đọc ko kỹ vì mình cũng chưa xem ván đó . Pháo Mã binh thì phải ăn chứ , chắc cận giờ sót nước . Pháo mã sỹ tượng bền vần 2 mã 2 sỹ ko cũng mệt và nguy hiểm phết đấy , Huynh cầm mà tàn kỳ vương Tầu vần cũng khá mệt .....[/QUOTe
Tàn Trương Học Triều chưa bằng Top đầu vì bên kia cũng chỉ là 1 cao thủ làng nhàng đỡ mà Triều cũng không vần được.
Đúng là có vẻ Trịnh Duy Đồng thuộc book nhiều hơn là tính toán. Hắc Kế Siêu vừa rồi nó chấp Đồng một tiên dùng sức tính đã chiến thắng. Quả thật 1 tiên Đồng vẫn lép vế so với Hắc Kế Siêu! :))))))) ( trả lời vui cho bạn cogavitnganngong nghe thôi nha :))) )
Fan cuồng Đồng với Nhất như fan cuồng Si và Rô hay fan cuồng T&T và HAGL vậy. Cười người hôm trước hôm sau người cười nên thôi đừng có mà vội hả hê, ai dồ thì ai chả có lúc lên lúc xuống, lúc mình lên đối thủ xuống thì mỉa mai châm chọc nhạo báng cười cợt, đến khi ai dồ mình xuống thì lủi đi như cá chạch lặn thật kĩ không ngoi lên.
Cứ bình tĩnh chia vui với ai dồ chứ đừng nên dìm đối thủ xuống, đến lúc sa cơ thì còn đỡ xấu hổ làm con cá chạch.
"Chiết Giang Phong Nguyên Bơm Nghiệp": đội này năm sau nên thay nhà tài trợ, Nguyên máy Bơm chuyên Nghiệp thì làm gì chẳng gần hết giải mới kiểm được vỏn vẹn 5 điểm
Thiên Thiên Tượng Kỳ | Giáp Cấp Liên Tái | V25 | Hàng Châu vs Hà Nam |
https://www.youtube.com/watch?v=zWnhH37BymU