Đính kèm 4660
LL Huynh mặc áo thun nhìn giống công tử ,mặc áo vest nhìn ngộ ngộ ghê ,he he ...
Đính kèm 4660
LL Huynh mặc áo thun nhìn giống công tử ,mặc áo vest nhìn ngộ ngộ ghê ,he he ...
Ván Uống Dương đánh với HHK, mình xem biên bản, thấy đường cờ Uông Dương đánh với quyết tâm cao quá. Đánh đúng với tâm lí cửa trên. Đi hậu mà dồn quân lên để ép người lúc chỉ còn pháo mã tốt. Đây chính là tâm lí bắt buộc cần có của một kỳ vương. Tuy nhiên phần nào cũng thể hiện ra tâm lí nôn nóng của anh (có lẽ do sức ép kỳ vọng người hâm mộ). Đoạn cuối, nhìn cờ là kém rồi, nhưng đã không còn đường lui nữa, buộc phải đánh thôi. Thông thường, sau những giai đoạn này, trình độ cờ sẽ càng chín thêm.
Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc đánh như vậy là quá thành công rồi. Nếu tối nay cả hai cũng chiến thắng thì cũng xuất xắc rồi. Tiếc nuối cho Huynh. Nhưng cũng phải nhìn nhận khách quan và thực tế thì Từ Siêu có sự chuẩn bị chu đáo và khá may mắn. Nên Từ Siêu sẽ gặp lại VTN ở sở hà hán giới năm sau.
Cái này trong bóng đá gọi là thay tướng đổi vận. Ông HLV trưởng dẫn đi vài năm gần đây thành tích lẹt bẹt thì lần này ông ấy nghỉ là lên hương ngay, có khả năng huy chương đồng cá nhân + huy chương bạc đồng đội. Kết luận: HLV trưởng không phải là không thể thay thế, HLV nào đi cũng được.
HLV lần này là Tùng BD chứ Lậu, còn Lơn mặt tộ thì biết cái gì cờ tướng mà huấn với chả luyện, nói Lơn mặt tộ huấn luyện cờ tướng người ta lại cười cho. Mình đang nói huấn luận viên chứ không nói trưởng đoàn (mấy giải trước không người đi thì hlv kiêm luôn trưởng đoàn)
Không biết thể thức đánh chung kết ntn bác nào biết chỉ giùm? Một ván thắng ăn ngay thì Từ Siêu lợi thế vì được cầm tiên.
Đêm nay HHK chắc chỉ có khoảng 20% xuyên phá được công phu Đồng Tường Thiết Bích của họ Từ. Hy vọng Siêu không gây thất vọng như Đan.
Đường Đan phải hậu thủ trong khi Từ cầm tiên,hoà là dc. Khả năng vô địch rất cao.