Còn ông Manchester Tada nữa, nhờ ông nào giết hộ em luôn với :))
Printable View
Hôm qua ông Milan và Manchester Tada ra thì mỗi ông một góc,đội hình thì dấu như mèo,mình đọc ra được thằng Alex bán Chester đi mua Ivanovic(thằng Alex nó đố)nhưng mà Milan về sớm và không hỏi han gì nên không tư vấn.
Hai Mộ: thằng này khó thịt lắm vì số nó hên,vòng sau VPM gặp có thịt cũng không phải dễ.Còn môn mượn dao giết gà chú muốn học thì hôm nào anh dậy.
lúc ngồi với anh bsx,anh Tuấn Alex đã nói vòng này có Ivanovic rồi a.mà e không khoái mua thằng đó.vì đá sân khách,đội lại nhồi 2 thằng HV đá 1 trận.em còn đang tính đấy là cơ hội để em chiến thắng nữa cơ.vì em có Kolarov,đá sân nhà khả năng vẫn cao hơn.nhưng ông đấy ăn bàn,ghi 1 rổ điểm thì tính sao đc
mà đúng là người tính không bằng trời tính,quanh quẩn với đội Langvudai,trước giờ đá đã nghĩ mua Fonte để kèm rồi,nhưng mà Sou đá sân khách,đội lại đang ngon.nghĩ cửa Fonte ăn điểm thấp,thì nó cũng làm 1 rổ.kèm lên kèm xuống,cuối cùng còn cái nước bé tí này không kèm nổi.14đ gỡ thế nào cho xong đây :( còn thằng Turner thấy nó đá sân nhà với Aston khả năng CS khá cao mà không xếp vị trí cho nó dc :( vòng này ông Kolarov mà xịt,thì đúng là báo hại.bao nhiêu toan tính dồn cả vào ông ý hết :botay
Toàn ơi mời anh cafe anh cho mượn thằng Collins về mà bóp mũi thằng Fonte :))
Anh chỉ để ý đến H2N thôi Toàn , chú cứ yên tâm đi . Không phải nghĩ ngợi nhiều làm gì em ợ !!!
xịt nốt cái cúp cỏ này là năm nay hết mục tiêu.có khi đi buôn mỗi tuần để cuối năm tranh cái giải đội bóng giàu nhất với ông bsx :))
Ở cái Cup giấy , 2 đội cùng toy thì tính thế nào anh Bsx ? :D
vòng này làm e nhớ trận lượt đi với Langvudai.đội hình cũng đang ngon,mà thua vì HV của ông ý.vẫn nhớ lượt đi Langvudai ra sân đội hình 4-3-3 với 2 thằng HV của Liver,trận đó 1 con 8,1 con 6đ.còn hàng TĐ,TV của mình xịt hết.ko lẽ lại dính cái dớp đấy lần 2