Vòng 6 : Bùi Dương Trân (CTH) 0,5 - 0,5 Phan Thanh Giản (BPH)
Printable View
Vòng 6 : Bùi Dương Trân (CTH) 0,5 - 0,5 Phan Thanh Giản (BPH)
Vòng 7: Nguyễn Lê Minh Đức(KHO)1-0 Nguyễn Huy Tùng(HNO)
Với kết quả tối ưu tại Vòng đấu này thì 99% bộ ba Huynh,Khoa và Bắc của Bình Dương đã cầm vàng rồi.
Chúc Mừng! Chúc Mừng!
Hà Nội xuất hiện Kỳ hòa Ma Vương mới , mời các bạn chiêm ngưỡng :tlkdcuoi :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
- Vũ Hữu Cường ( HNO ) 1/2 Võ Minh Lộc ( BPH ) :
Với việc chiến thắng ván cờ hệ số 2 này danh thủ Đào Cao Khoa đã giúp Bình Dương tiến một bước dài tới ngôi vô địch đồng đội thậm chí với đà này có khi họ cũng sẽ chiếm trọn 1,2,3 cá nhân,một điều có thể nói rất hiếm gặp từ trước đến nay. Một sự sa sút đáng báo động của cờ tướng Sài Gòn , Có thể nói sự vắng mặt của Túy Kỳ Tiên Trịnh A Sáng đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của đội Hồ Chí Minh một vị thủ lĩnh dẫn dắt tinh thần và tạo không khí thi đấu sôi nổi cho toàn đội.Theo dõi những diễn biến trong giải đấu này có thể thấy rằng đội Bình Dương với thủ lĩnh là Lại Lý Huynh họ có sự chuẩn bị rất tốt và vô cùng tuyệt vời trong những cuộc đấu quan trọng ảnh hưởng đến những tấm huy chương trước các đội khác đặc biệt là TPHCM.Lại Lý Huynh đã thể hiện một phong độ bách chiến bách thắng luôn giải quyết một cách êm thấm các đối thủ .Bên cạnh đó không thể không nhắc đến danh tướng Đại Bàng Đào Cao Khoa dường như anh đã lấy lại được phong độ cao nhất của mình đặc biệt là ván hậu thủ trước Nguyễn Minh Nhật Quang ,trong tình thế bất lợi ở khai trung và tàn cuộc danh tướng Đại Bàng đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời chơi rất bình tĩnh và chính xác cuối cùng tận dụng sai lầm của đối phương giành được ván hòa có ý nghĩa hơn một trận thắng đóng góp vào ngày thi đấu thành công của toàn đội. Và cuối cùng không thể không nhắc tới Uông Dương Bắc tiên sinh thi đấu rất vững vàng và bản lĩnh tạo niềm tin cho các đồng đội tiến lên thực sự lúc này rất khó có thể cản bước Bình Dương nhưng giải đấu vẫn còn 2 vòng nữa,liệu các tuyển thủ TPHCM có làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục hay không chúng ta hãy cùng chờ xem
Kết quả vòng 7 nữ :
Bốc thăm vòng 8 nữ :
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No. 1 3 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 5½ 6 Đàm Thị Thùy Dung HCM 2 2 5 Cao Phương Thanh HCM 5 5½ Nguyễn Hoàng Yến HCM 1 3 25 Đào Thủy Tiên QNI 5 5 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 6 4 4 Ngô Thị Thu Hà BDU 4 4½ Hoàng Trúc Giang HCM 8 5 14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 4 4 Phạm Thu Hà HNO 7 6 10 Ngô Thị Thu Nga BDU 4 4 Chu Thu Trang HNO 29 7 12 Nguyễn Thị Bình HNO 4 4 Trần Thị Như Ý BDH 31 8 9 Nguyễn Anh Đình HCM 3½ 4 Phạm Thị Vân Giang HCM 13 9 21 Trịnh Thúy Nga QNI 3½ 3½ Lê Thị Kim Loan HNO 18 10 16 Trần Thị Bích Hằng BDH 3 3 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 11 11 20 Đinh Thị Minh QNI 3 3 Trần Thị Hạnh HNO 15 12 22 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 3 3 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 27 13 23 Vương Tiểu Nhi BDH 3 0 Nguyễn Thị Mai Hường BCA 17 14 24 Lại Ngọc Quỳnh BDU 2 2 Võ Thiên Trang BTR 30 15 19 Phạm Thị Kim Long BTR 2 1 Nguyễn Thị Huỳnh Thơ BTR 28 16 26 Nguyễn Phương Khải Tú HCM 0 0 not paired
Vòng 7 vẫn chưa kết thúc vì còn chờ trận đấu giữa Nguyễn Hoàng Lâm ( mẫu ) vs Trần Thanh Tân xong xuôi .
2 ông này vần vò nhau suốt từ sáng D !!!
Sau những vòng đấu đầu tiên không được như ý muốn Cao Phương Thanh cô nương đã trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp quý hơn vàng lập tức trỏ lại đường đua ,cơ hội tranh chấp chiếc huy chương vàng cá nhân lập tức mở toang khi mà Hoàng Yến và các đàn chị như Phi Liêm và Thanh Hồng có dấu hiệu hụt hơi.Ngôi vô địch nữ đồng đội có lẽ nhiều khả năng sẽ về đội TPHCM và nếu Cao Phương Thanh có thể chiến thắng 2 ván cuối cộng thêm các kết quả có lợi từ các đối thủ tranh chấp thì cô nương sẽ tạo nên một trong những chiếc huy chương vàng kinh điển nhất trong lịch sử cờ tướng Việt Nam đi sau nhưng lại là người đến trước,tất nhiên điều này rất khó nhưng tại sao lại không hy vọng
Hình cờ Nguyễn Hoàng Lâm vs Trần Thanh Tân :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg