-
Quay trở lại với diễn biến trận chung kết nam , mặc dù đi hậu như Vũ Tuấn Cường chơi rất hay giai đoạn khai cuộc , thậm chí đã có lúc phản tiên nhưng Vương gia vẫn chứng tỏ giải này là của anh với nước thoái mã bắt đôi cực kín . Kém cây trước thiên hạ đệ nhất nhân chưa bao giờ là điều lành cả . Vũ Tuấn Cường đành hài lòng với vị trí hạng nhì chung cuộc với 30.000 NDT có được .
Vương Thiên Nhất tiếp tục khẳng định vị trí số 1 với 5 lần vô địch trên 7 lần tổ chức ...
Hạng 3 thuộc về Tôn Dật Dương với chiến thắng trong ván cờ chớp trước đồng đội Trình Minh ...
Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người vào các giải đấu sau
Xếp hạng bảng nam :
- Vô địch : Vương Thiên Nhất : 60.000 NDT
- Hạng nhì : Vũ Tuấn Cường : 30.000 NDT
- Hạng 3 : Tôn Dật Dương : 10.000 NDT
- Hạng tư : Trình Minh : 8000 NDT
-
Mọi người gọi Vương Thiên Nhất là chiến thần và đánh với Nhất như đánh với con SW (Tôn Dũng Chinh đã từng nghi ngờ Nhất dùng SW thi đấu). Ngày xưa,VƯơng còn thua những ván cờ như thua Chung Thiếu Hồng,Từ Siêu...nhưng đó là những ván cờ tai nạn vì sau đó những kỳ thủ này này gặp lại Nhất đều nằm dài không bao giờ bật lại được, hoặc Mạnh Thần từng 1 thời là khắc tinh,mấy trận gần đây đều nằm dài. Nhất như con SW ngày càng được vá lỗ hổng và ngày càng hoàn thiện!
-
Nên gọi Vương Thiên Nhất là Nhất Thiên Vương. Vương chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Thật sự yêu thích lối đánh cầu thắng của Vương.