Ha ha , lại được đọc Bình Ngô Đại Cáo , thấy hay quá , đúng là trong chỗ tối thấy chỗ sáng thật :D !!!
Ha ha , lại được đọc Bình Ngô Đại Cáo , thấy hay quá , đúng là trong chỗ tối thấy chỗ sáng thật :D !!!
Anh nói e nghe Trần Tuấn Ngọc,e còn trẻ sức khỏe còn dài nên Tiên học lễ hậu học văn.E nên học cách đối nhân xử thế rồi ,đừng tỏ ra kiêu căng.Biết sức mình đến đâu....Binh Pháp Tôn Tử : Biết người biết ta 100% là thắng (trăm trận trăm thắng).Anh học cờ được từ anh Vũ Huy Cường rất nhiều từ cách nói năng khiêm tốn,không tự cao tự đại.A tuy cờ không có cao nhưng người khác phải ngước nhìn.Nói không phải tự hào chứ chém gió khó ai qua mắt được a trung cá dán.E còn trẻ,còn nông nổi hãy suy nghĩ cho kĩ,ông cha ta có câu ngựa non háu đá.Kêu Lại Lý Huynh em cũng không ngán.....thì chắc nhà e cũng phải họ hàng của Bill Gates để ông ý bơm tiền cho e đánh độ cả Lý Huynh và Thành Bẩu.Một khi cờ em cao như một con dao,tính tình e khiêm nhường như cân đường thì lúc đấy sẽ rất nhiều người tôn trọng và coi e như một tài năng thực sự.Và cái quan trọng nữa là bản lĩnh thi đấu nữa em ạ.E hãy phát triển như một tài năng thực sự Tài Đức vẹn toàn.Lúc e lên hạng sao Vip thì e nói : NTB...LLH e chấp 1 mã thì là bình thường.
Kể cũng hay ghê. Cờ tướng ở Hà Nội bây giờ cứ như là Quyền Anh ở Lasvegas liên tục thách đấu tranh ngôi vị số 1. Thực chất ra ở đây tôi chả biết anh, em nghĩ thế nào chứ theo như tôi được biết thì hiện nay các giải chính thức của Hà Nội thì Ngọc"vẩu" đánh là thành công nhất, các sới đánh cờ độ thì Hương "ngỗng" rủ thì đếch ai chơi, còn Ngọc"thái bình" thì mới khổ nó vác phóng lợn đi lang thang cả ngày mà chả ai chiều nó đến thỏa mãn ---> vì điều đó có khi làm nó cay nó lên đây ngang tàng chỉ nó mong có ai đó thể hiện tính KỲ HIỆP giao đấu với nó.
Anh em mình trách cứ làm gì. Nó có dũng khí lắm. Không tin hôm náo anh, em thử đi với nó một hôm xem, nó ngang tàng thế đấy nhưng cũng đếch ai đánh được nó cho ra hồn đâu.
Trên đây là một vài ý kiến từ thực tế hatito được mục sở thị, không có ý nào khác, mong anh, em trải nghiệm.
Nói có lý đấy . chú gialacdaika chú có ngon thì nhảy vào húc với nó đi , chú nói thế người ta lại nghĩ chú cờ thấp hơn mà đố kỵ nó cho nên nói xấu nó đấy . Đố kỵ nhân tài là thói xấu lắm đấy , ko sửa đi thì tiến bộ sao được . Chú cứ như nhân cách chú cao lắm , người khác phải ngước nhìn , làm gì đến độ thế . Chú bái Cường kim liên làm sư phụ , thế mà cường kim liên có bao giờ tự cao vậy đâu , chú nên học tập anh Cường , thôi về nhà chịu khó luyện cờ đi , chú cảm thấy khó chịu với thằng Ngọc thì chú nên luyện cờ mà húc đổ nó , thế có phải tốt ko , đừng lên đây nói xấu nó , ko phải cách làm của người quân tử đâu , còn cảm thấy trình độ quá kém ko leo lên được thì thôi , tốt nhất im lặng ko nói gì là hơn .
Đúng rồi , cờ cao hơn thì đập nó đê , thắng nó xong rồi chỉ mặt nó bảo cờ chú còn thấp lắm , cảm giác ấy nó sướng ghê . Nhưng cái tay gialacdaika kia hình như chỉ giỏi nói phét , đánh đấm cái gì , đến sư phụ của cậu gặp nó còn khó nữa là đệ tử , thôi chịu khó lên núi luyện công đi , đến bao giờ tẩu hỏa nhập ma thì may ra mới xuống núi nói chuyện phải quấy được . Còn như bây giờ thì e rằng còn non và xanh lắm . Lên mạng lấy cái nick ảo làm trò ghen ghét thì bỉ ổi lắm .
Tớ chả cần biết thằng em nó có kiêu ngạo hay ko ? Tớ chỉ cần biết nó là vô địch Nam Ninh đấy ạ , tức là có 1 chút gì đóng góp cho làng cờ tướng quê hương , còn mấy cậu nói xấu nó , mấy cậu xem lại bản thân đã làm được trò trống gì cho làng cờ chưa , nếu ko thì ko đủ tư cách đâu . Còn mấy ván cờ đi vài nước đã thua nữa , ai chả có lúc nhầm , nếu nó thấp thế , sao các ông ko nhảy vào mà đánh với nó đi , ko thì đừng ở ngoài nói mồm , người ta bảo là hèn đấy .
Ối giời ơi, em mới học đánh cờ, đã tâm sự rồi mà bị xoá mất, em được ai bảo cho cái gì thì hay chép vào sổ, nên em chép lại ván cờ cuả TTN vs NAQ từ trong sổ cuả em ra lên đây cho ai xem thì xem, không hề muốn khen chê ai cả.
hay thật cứ mỗi câu nói của trần tuấn ngọc là các bác lại bàn tán rất vui chính như vậy diến đàn mới sôi động và hào hứng ,nhân tài miền bắc nhiều vô kể ví dụ như tượng kỳ đắc cấp đại sư Nguyễn Vũ Quân , Đặc Cấp quốc tế đại sư NGuyễn Thành BẢo , quốc tế đại sư Đào Cao Khoa có thể nói miền bắc rất mạnh ,
có thể nói trong thi đấu người đạt đến trình độ 8 nước thua cờ cũng không có mấy người
đại tướng ra trận thắng thua là chuyện thường mà thất bại là mẹ thành công
Ai chà ! tự nhiên mình nêu ý kiến lại làm khó em mình (Gialacdaika) bị công kích quá. Sai lầm , sai lầm.
Em Không biết mấy Bác này nghĩ gì nữa...
Ý của Gialac là rất tốt. Anh không cao cờ bằng Ngọc, nhưng ít nhất thì Anh có những trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn Ngọc. Những lời Anh nói với Ngọc là hết sức chân thành, với mong muốn Ngọc tránh khỏi những sai lầm không đáng có... Để giúp cho làng cờ có một nhân tài thực sự( Tài đức vẹn toàn)...