nào thì thách đấu !!! :))
Printable View
nào thì thách đấu !!! :))
nghe đồn dạo này anh đi_bui oanh cờ cao lắm mà chắc cờ của Inter di_bui phai cho tiên nhỉ
Tớ nghĩ cho đi được , dibui đi tiên đi hậu như nhau :))
Oh hay em có bảo cờ em hơn ai đâu ạ , em chỉ biết là ông ấy to mồm quá thôi ạ , tự dưng gạ người ta đánh với người khác rồi đem 800 với chả 1 triệu ra dọa , em nghe mà ghê quá thôi ạ . Em gạ ông ấy đánh là chuyện em gạ , em có bảo là em thắng đâu , anh Thăng béo cũng ở đó chắc cũng biết . Khi không tự dưng bảo em đánh với anh Cường 800 ăn 1 triệu . Em nghĩ ông này bị khùng hay sao ấy .Còn ông ấy có kiếm được tiền tỷ thì cũng thế thôi , với em chả có ý nghĩa gì cả , ông ấy kiếm được thì ấm vào thân ông ấy , liên quan gì mà anh nói ra ở đây . Còn nếu ở Hn hay bắt độ kiểu thế thì em chịu , ko có ý kiến gì ạ .
Em thấy sao nói vậy ,có gì sai các bác cứ nói thoải mái .
$-) HuyHP đánh cờ cũng hay lắm, đánh độ thì chỉ 50K đổ về thôi, chứ tiền triệu thì khả năng Huy kém xa anh Cường. Ở Hà Nội nói riêng Miền Bắc nói chung trừ Quân Ngọng, tôi thấy chưa ai đánh cờ hơn ông ý (Có nhiều anh thành tích về cờ rất nhiều cũng chẳng bao giờ bảo là hơn ông Cường Kim Liên). Còn về Ninh"cót" với Liễu Thăng thì tôi thấy về cờ là bằng nhau, chẳng ai hơn ai đâu, hai tay độ này chơi anh, em nào theo tiên cực kỳ yên tâm.
Thôi nói dài nói mãi thì suy cho cùng ý của Huy là muốn đánh cờ với anh Cường đúng không? Huy cứ liên lạc với TrungCadan; nó bố trí được đấy;Đánh với Huy thì chắc anh Cường cũng ok (tiền độ thì ít thôi nhé 20K/bàn) @-)
Hay quá viết 01 bài về danh thủ Bùi Dương Trân đi. Anh Trân "Bún" này có câu nói khi chấp 2 mã là "Tốt đầu tại vị làm gì cho vướng" tớ sướng nhất câu đó từ ngày theo bác Cường đi chơi cờ. Nếu có thể bạn viết cả bài về anh Khoa"Bún" nhé.. thật lạ là tại sao không thấy ai nói về ông Trạng cờ này nhỉ.
Hơ hơ anh đọc kiểu gì mà bảo em muốn đánh với anh Cường vậy ? Anh đọc cho kỹ rồi hẵng nói anh ạ . Đánh với anh Cường thì em đánh rồi , gọi là giao lưu 50 k 1 bàn , em cũng từng đụng Nguyễn Anh Quân rồi 100 k / 1 bàn . Ở chỗ em người thấp đánh với người cao mà đánh bằng thì chỉ tầm thế thôi ,giao lưu học hỏi vì biết là mình thua . Ở trên đó đánh to lắm hả anh ? Anh từng đụng danh thủ nào chưa ? Bao nhiêu 1 bàn thế hả anh ? Em nghe chính anh Cường nói anh ấy gạ Nguyễn Thành Bảo đánh 50k / 1 bàn nhưng Bảo béo ko đánh đó thôi . Nghĩa là bản thân anh Cường đâu có phải lúc nào cũng muốn đánh to . Chắc cái tiền triệu mà bác nói là khi gặp đúng đối thủ mềm hơn thôi .
Em xem Huy_Hp đánh mấy bàn rồi.Lối chơi thiên về tấn công,vừa đẹp lại cũng vừa khá cao.Trình độ Huy chắc cũng phải hơn em chính xác khoảng 2,5 tiên.Nếu đánh ở Hà Nội em cá là cũng tốp đầu thôi.Mà nói chung đội Quảng Ninh em đều khoái hết dù chưa biết chú nào và chú nào cả.Còn ông Linh cờ thế nói thật có cao nhưng chỉ là kiểu cao giang hồ khôn vặt.Thằng Hàn Quốc bạn em nó bảo nhìn lần đầu phát ghét.Lúc em mới ra Hoàng Cầu chơi ông Linh tưởng em gà chấp em 2,5 tiên định thịt em thì bị em đánh cho tan tành nổi khùng đã ko trả tiền lại còn đốt tiền.Bó tay !.Người em thích đánh độ nhất có lẽ là anh Linh_bugi(1 nhân cách sáng chói) hehe.Cãi nhau chỉ tổ mất lòng nhau được cái gì đâu.Thôi thà nhận thấp cho nó xong,đỡ phải tranh luận dài dòng.Chán !
Ôi dào , đánh cờ phải ngạo cờ 1 tí , tớ đây cao thủ chấp Pháo có lẽ tớ vẩn thua , nhưng ông nào thick đánh bằng cờ ngồi 20k 1 bàn tớ Phang hết , bằng tiên hẳn hoi nhé , bác nào thick thử nào !!! =))
Ý anh không phải vấn đề tiền, mà bài của em anh đọc cũng kĩ, cho nên anh nói vậy mang tính chất phân anh em thì chơi 20K thôi. 50K hay 100K em chơi với ai, chơi thế nào thì em biết. Còn cao thủ thì anh gặp hết rồi nhưng chưa bao giờ người ta ăn tiền anh cả ("Làm người ai làm thế" họ nói vậy mỗi khi anh đề nghị nộp tiền cờ cho họ). Như vậy đã đủ để em hình dung về anh chưa.