NTB sinh năm 1978 bác nhé,năm 1998 vô định thì Bảo là 20 ,bằng tuổi với Hông trí,trận chung kết năm đấy NTB đi tiên dùng pháo đâu mã đội chiên thắng rất đẹp,ngay tại Trung Quốc
Printable View
[QUOTE=BachDienThuSinh;43975]Việc anh Cường chấp Thăng 3 tiên là có thật .
Giờ thì tiên rưỡi độ to chắc gì Thăng đã dám cầm cây .
Bạn thử làm trung gian đi xem VHC có đánh độ to như bạn nói không?
Sinh năm 78 là do trên mạng ghi vậy . Còn ngồi nói chuyện với anh em làng cờ hỏi Bảo tuổi thì Bảo nói sinh năm 1976 bạn ạ . Hồi Bảo vào SG thì có đợt chơi ở nhà Tăng Giai Nguyên , hôm đó chấp 1 kỳ thủ ở quận 5 ngựa phân tiên , hỏi ra mới biết kỳ thủ đó sinh năm 74 , Bảo nói là : " Thế thì bằng tuổi em , em cũng sn 74 " !!! Thực sự Bảo bao nhiêu tuổi chắc chỉ có Bảo biết , mà quân Thái Bình bao giờ chả thế hi hi , Nghĩa Thái Bình sinh năm 73,74 đấy bác ạ thế mà năm 98 vẫn đi đánh giải U18 đó thôi . Ngọc Thái Bình đến năm 2001 vẫn đi đánh giải U18 ( Ngọc tb sinh năm 90 , ăn gian có 1 tuổi thôi he he ) .
Còn Hồng Trí thì sinh năm 1980 là chính xác đấy bác ạ . Ai bảo = tuổi với NTB nào ?
@ ALL : Chủ topic đúng là hơi quá khi đề cao anh Cường .
Tôi nghe anh Cường nói : Đừng bao giờ tự nhận mình cao em ạ , không ai công nhận đâu , đến lúc mình cao thật thì mình bảo mình thấp cũng chả ai tin .
@ mấy bác miền Nam : Mỗi chủ topic đề cao anh Cường thôi , còn lại có ai đề cao lắm đâu mà các bác định vái Người Tràng An cả nón .
Người Việt Nam có câu : người ta còn cảm thấy tức tối khi cây cam hàng xóm mình nở hoa , nghĩ cũng buồn thật !!!
Em báo trước , bác nào mang yếu tố vùng miền vào gây mất hòa khí là em khóa thẳng tay đấy nhé !!!
Bác _cadan: em chẳng phải là dân Vùng Miền đâu. Em là công dân Việt Nam thống nhất đấy. Còn bác dùng cụm từ "mấy bác miền Nam" thì em nghĩ chắc là do lỡ lời hoặc tại cậu đánh máy nó nhầm thôi nhỉ, chắc các bác miền Nam (!) cũng bỏ quá cho Mod.
Bác chủ thớt: bác _cadan nói đúng đấy. Thương nhau thì giữ gìn cho nhau (kiểu như tình giai gái ấy mà). Chứ cứ tung hê như thế này thì toàn thấy phản tác dụng (chục ngày qua thấy bất nhẫn cho bác Cường KL với lại Tuấn Ngọc phết, đang yên lành lại đổ đốn có mấy ông fan cuồng, em thật).