Printable View
Một vòng đấu nhiều nuối tiếc khi vào giờ phút then chốt, chúng ta đánh mất chính mình.
Các chiến hữu tiến lên, chúc ngày mai anh em Quang Trung 2 làm một cuộc phục kích thành công trước Kỳ Hữu.
Tin vỉa hè là ngày mai Thắng sữa chua sẽ không xuất trận.
Quang Trung 2 đánh với KH mà lão Red "lạc quan" thế...:lolz:lolz:lolz.
Nước 38. Mình đi P5-6 là đã tính phương án này rồi. Mất 20p cho nước 38 đấy.
Đối thủ chắc chắn biết nhưng không tránh được, nên đi X6.2 hy vọng nước đó khó nhìn thôi. Phương án đó là khả dĩ nhất. Anh ta lúc đó còn khoảng 30 p mà nghĩ gần hết giờ mới đi đấy.
Do cuối trung cuộc đi mấy nước kém đâm ra phải vận hết lực tàn cuộc.
Xếp hạng tạm thời bảng A sau ván 9 :
1- Kỳ Hữu 1 : 26 ( 50-22)
2- Sóc Sơn : 20 ( 48-24 )
3- Đống Đa 1 : 16 ( 40-32 )
4- Anh Em 1 : 14 ( 42-30 )
5-Quang Trung 2 : 13 ( 38-34 )
6- Kỳ Siêu : 13 ( 34-38 )
7- Hà Tây 2 : 6 ( 23-49 )
8- Khương Thượng : 1 ( 13-59 )
Xếp hạng bảng B sau vòng 9 :
1- Tây Sơn : 24 đ ( 52-20 )
2- Bộ Công An : 23 đ ( 50-22 )
3- Quang Trung 1 : 18đ ( 46-26 )
4- Hà Tây 1 : 17đ ( 42-30 )
5- Việt Sơn : 13 đ ( 42-30 )
6- Anh Em 2 : 10 đ ( 31 - 41 )
7- Hà Đông 3 : 3 đ ( 17 - 55 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 8-54 )
Bùi Mạnh Hảo 0-2 Phạm Tuấn Linh