Mình nói là đi trước nước đó thôi. nếu họ không vào pháo thì lại M3/1 rồi P5-7
Printable View
- Nguyễn Khánh Ngọc 1-1 Vũ Hữu Cường
Trời lạnh đắp chăn cho ấm , chả còn mấy vị để ăn cờ , 2 tướng đành ký hòa !!!
Hình như biên bản bàn Hiệp sai.
Biên bản ván Kiên với anh Hiệp thiếu nước đấu xe thì phải???
Bàn tướng đã hòa, như vậy lợi thế vẫn đang thuộc về QT1, cuộc chiến lượt về chỉ còn 3 hậu.
Ván A Cuờng và Khánh Ngọc đánh thấy thiếu sát khí quá, mới có mười mấy nuớc đã dĩ hòa vi quý. Với quan điểm nguời hâm mộ thì vẫn muốn các bàn tuớng ít ra cũng đánh đấm cho máu lửa xem vẫn thích hơn là bắt tay hòa sớm:(.Cũng có thể đây là chiến thuật của lãnh đội chỉ muốn so đo ở các bàn tá .Nhưng dù sao trận đấu sôi động vẫn hay hơn trận đấu buồn tẻ.
Tây Sơn đã xuất sắc vượt qua Quang Trung 1 với tỷ số 6-2 , tổng tỷ số 2 trận là 9-7 , xin chúc mừng đại bàng Đào Cao Khoa cùng đồng đội .
Và 3h chiều sẽ là trận bán kết lượt về , Kỳ Hữu 1 va AEM 1 , mời các bạn đón xem !!!
Hơ, vậy là Tây Sơn đã xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết sau khi đánh bại Quang Trung 6-2 ở lượt về. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 9-7, căng thẳng quá
Chúc mừng Tây Sơn với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch TLKĐ, họ lại có mặt ở trận CK tuần tới.
Nhiều khả năng QT1 gặp lại AE2 ở trận tranh 3-4 như năm 2011 mà QT1 đã thắng để đoạt giải 3 chung cuộc.