Công nhận là dạo này cũng đỡ bị cắt điện tùm lum,
Printable View
Công nhận là dạo này cũng đỡ bị cắt điện tùm lum,
Mừng cho bạn, mừng cho mọi người nơi bạn sống.
Còn tôi và nơi tôi sống: Qui nhơn BĐ thì …Mấy hôm nay đọc báo thấy cũng vui vui vì hình như trời sắp thương mình, nhưng cũng lo lo vì thấy trên báo Bình định ông phó giám đốc CTĐLBĐ nói Qui nhơn sẽ cúp điện từ 2 buổi /tuần lên 3 buổi/tuần (tức gấp rưởi). Biết vậy nhưng lại mong ..biết đâu mấy ổng …. thương …không tăng. Nhưng sáng nay thì “nỗi kinh hoàng đã thành sự thật” - Cắt điện (theo lịch cũ chỗ tôi mai mới cúp điện). Thôi thì thân phận dân quèn cắn răng mà chịu. Nghiệt nỗi từ ngày hay cắt điện đến giờ, thằng cháu nội mới 2 tuổi của tôi cứ coi tôi như kẻ tội phạm. Mà nó thì đã hiểu được gì mà giãi thích. Cho nên tôi phải thay thế cái quạt điện lấy mồ hôi của nó để thấm ướt thân già này. Bây giờ tôi biết rằng phải tăng năng suất lên gấp rưởi để phục vụ cho cái tương lai này.
Giờ đây- khi tôi đang viết mấy dòng chữ này thì nó (thằng cháu nội) đã ngủ ngon lành và cái quạt điện đã trở về với đúng “chức năng, nhiệm vụ”, mồ hôi của nó, của tôi cũng đã ráo.
Tôi nhìn nó, trẻ con ngủ thật dễ thương. Không biết trong giấc ngủ ngon lành nó mơ thấy gì?. Còn tôi, tôi không ngủ, tôi đang nghỉ về đời mình: Hơn 30 năm trước tôi thức quạt cho ba của nó (thằng con trai của tôi) ngủ, nay tôi quạt cho nó ngủ, rồi không biết 30 năm nữa có còn sống để quạt cho con nó (thằng Chít nội của tôi) ngủ không??? Nghĩ mà thấy buồn…
Tôi: một anh thợ điện già cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ vì ngành điện
Chúc “ nỗi kinh hoàng” này mau qua cho người người được yên vui cuộc sống. CHÀO.
Miền Trung: Ưu tiên cấp điện phục vụ thi đại học
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo ưu tiên cấp điện cho các hội đồng thi, điểm chấm thi đại học, cao đẳng
Ngày 29/6, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho hay đã chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc chủ động làm việc với 12 trường đại học và 6 trường cao đẳng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên để nắm danh sách các địa điểm thi, điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, Hội đồng thi...
Từ đó, rà soát phương án điều hòa tiết giảm phụ tải và lập phương án ưu tiên cấp điện liên tục cho 291 địa điểm phục vụ 3 đợt thi tuyển sinh. Sau các kỳ thi, một số địa điểm phục vụ công tác chấm thi cũng sẽ được cấp điện liên tục.
Đề phòng một số tình huống xấu có thể xảy ra, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung cô lập tạm thời bảo vệ tần số thấp (F81) đối với các đường dây cấp điện cho các hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi.
Trong trường hợp tổng công suất khả dụng nguồn điện không đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải, thống nhất với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung không thực hiện yêu cầu cắt điện khẩn cấp đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đăk Lăk và TP Đà Nẵng vì đây là các địa phương tập trung nhiều trường đại học và cao đẳng với số lượng thí sinh dự thi rất đông.
Thành Đoàn Đà Nẵng cho hay, tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay có gần 1.200 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Từ ngày 27/6 đến 4/7, các đội tình nguyện toả ra khắp TP, “trực chiến” tại 45 điểm tiếp sức trong đợt 1.
Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát hơn 1.500 cẩm nang và 20.000 bản đồ TP nhằm cung cấp các thông tin về địa điểm thi, quán cơm bình dân, các tuyến đường... cho các đội tiếp sức mùa thi. Đồng thời dự kiến giới thiệu hơn 10.000 chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí cho các thí sinh từ tỉnh xa đến tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.
Ông Đỗ Thái Lâm, Phó Trưởng ga Đà Nẵng cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh thi đại học, cao đẳng, từ ngày 30/6, ga Đà Nẵng sẽ tăng cường thêm 3 chuyến tàu chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn.
Cụ thể, tàu ĐQ1 sẽ khởi hành tại Đà Nẵng lúc 5g30, đến Quy Nhơn lúc 13g47 phút vào các ngày 1, 2, 3, 7, 11/7. Tàu ĐQ2 xuất phát từ Quy Nhơn lúc 13g35, đến Đà Nẵng lúc 21g28 các ngày 30/6 và 5, 10/7. Tàu ĐQ4 xuất phát từ Quy Nhơn lúc 15g, đến Đà Nẵng lúc 23g13 các ngày 1, 6/7.
Ngoài ra, ngành đường sắt còn tăng cường thêm 2 tàu Thống Nhất chạy hàng ngày gồm TN5 đến Đà Nẵng vào 11g13 và TN6 đến Đà Nẵng lúc 12g54 cùng các tàu liên tuyến SH1 - 2, VQ 1 – 2 để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp này.
*
Hải Châu
'Giá điện chưa thả nổi, thì còn... thiếu điện'
- Nếu đổi ông TGĐ Tập đoàn Điện lực (EVN) này sang ông TGĐ khác, cục diện thiếu điện vẫn thế thôi khi mà, giá điện chưa dám thả nổi, ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương trao đổi với VietNamNet xung quanh câu chuyện thiếu điện hiện nay.
Thiếu điện còn do…chưa thả nổi giá điện
PV: Thưa ông, với tình trạng thiếu điện triền miên, nhiều năm nay, đa số ý kiến đều cho rằng, lỗi sâu xa là do cơ chế độc quyền của EVN còn kéo dài?
- Thực ra, EVN chỉ còn độc quyền truyền tải, phân phối. Về nguồn điện, EVN chỉ còn chiếm 60% nguồn.
Vấn đề mấu chốt ở đây là vấn đề giá điện. Nhà nước chưa dám thả nổi giá điện.
Ngành điện khuyến khích có sự tham gia của các nhà đầu tư ngoài EVN, tuy kêu gọi là thế, nhưng đều có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước về giá.
Cơ chế của ta là, nếu anh có sản xuất điện thì ta chỉ chấp nhận mua điện của anh với mức nhất định và nó không theo thị trường. Mấy dự án điện phong chẳng hạn, chào tới 9-10 cent/kWh mới xây, nhưng ta không chấp nhận giá ấy.
Nếu ta thả nổi giá điện theo thị trường thực sự thì có thể, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy điện rất “bất cần”, bằng mọi giá, trong một thời gian ngắn là xong và họ sẽ vẫn nhanh chóng kiếm được người mua điện.
Thế nên, tuy nước ta thiếu điện như thế, nhưng nhiều nhà đầu tư không vào được.
PV: Tuy nhiên, thả nổi giá điện ngay thì sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền tới mặt bằng giá cả hàng hóa, gây lạm phát… ?
- Nâng giá điện sẽ kích thích đầu tư, khắc phục thiếu điện nhưng lại làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa khi giá điện tăng, ưu đãi giá điện nhưng thiếu điện, làm thiệt hại sản xuất… rõ ràng là, Nhà nước bây giờ sẽ phải hết sức đắn đo, lựa chọn trong câu chuyện này.
Tuy nhiên, theo tôi, Nhà nước phải tính toán câu chuyện trên ở mức độ nào đó, vì sự phát triển kinh tế cần một môi trường ổn định.
Đầu tư điện, giá rẻ đi đôi với chất lượng kém
PV: Hi vọng bù đắp lại cho sự thiếu hụt nguồn thủy điện hiện nay là các nhà máy nhiệt điện mới nhưng, các nhà máy này lại bị sự cố liên tục, chậm tiến độ? Xin ông giải thích rõ?
- Bản chất của các nhà máy nhiệt điện than là công nghệ rất khó và phức tạp, cho nên, xây dựng xong, sẽ cần ít nhất 1 năm hiệu chỉnh để nhà máy hoạt động ổn định, tin cậy. Nhưng vì hệ thống điện của ta luôn thiếu nên cứ xây dựng xong nhà máy, chúng ta đã “tính” luôn cả suất tham gia của nhà máy đó trong việc đảm bảo cung ứng điện.
Chính vì thế, khi các nhà máy mới trục trặc là gây căng thẳng thêm cho hệ thống điện. Riêng mấy nhà máy lớn như Cẩm Phả, Sơn Động, Hải Phòng 1, Quảng Ninh 1, khi bị sự cố, ngừng hoạt động là mất đến gần 1000 MW, không phải ít.
PV: Thưa ông, hỏng hóc, chạm tiến độ còn do thiết bị, nhân lực nhà thầu không đáp ứng và đa số dự án do nhà thầu Trung Quốc thi công. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?
- Đó là câu chuyện muôn thuở của vấn đề đầu tư vào ngành điện ở Việt Nam. 90% nhà máy nhiệt điện than của ta là thuê nhà thầu Trung Quốc và chúng ta chấp nhận tất cả máy móc, thiết bị, công nghệ của họ.
Ưu điểm của nhà thầu Trung Quốc là đưa ra giá chào rất rẻ… phù hợp với tiềm lực tài chính của ta.
Có dự án, các nước G7 chào gần 2.000USD/kWh, còn họ chỉ chào chưa đến 1.000USD/kWh. Và chính vì giá cả cạnh tranh như vậy, nên các nhà thầu khác khó thắng thầu. Và không có lý do gì, ta lại không chấp nhận hồ sơ dự thầu và không xem xét nghiêm túc mức giá chào của nhà thầu Trung Quốc.
Khi chấp nhận như vậy thì cái ta được lớn nhất là giá cả trong hệ thống đầu tư điện rẻ hơn. Tuy nhiên, hậu quả thực tế là giá rẻ thì nhà máy lại bị trục trặc này kia, vì cái dở nhất của nhà thầu Trung Quốc là chất lượng công nghệ, thiết bị không thể bằng các nước G7.
Còn ở các nước G7, giá chào cao gấp đôi nhưng chắc chắn, vấn đề chất lượng có thể được đảm bảo hơn, bao gồm cả đảm bảo tiến độ như cam kết.
Chúng ta đang phải chấp nhận tình trạng lựa chọn đối tác với các đối nghịch lợi ích như vậy.
Cách chức Tổng giám đốc EVN, không ích gì
PV: Ông Bộ trưởng Năng lượng nước Iraq đã phải từ chức vì để thiếu điện. Khi một công ty hoạt động kém thì ông TGĐ sẽ bị cách chức. Còn ở ta, thiếu điện là câu chuyện trường kỳ, gây thiệt hại cho nền kinh tế rất lớn nhưng những người đứng đầu ngành điện có vẻ vô can? Ông nghĩ sao về điều này?
- Nói về lý thuyết thì đúng như thế. Hoạt động kém hiệu quả là TGĐ công ty có thể bị cách chức. Nhưng thực tế ngành điện ở nước ta, với tình hình phụ tải như thế, thời tiết như thế mà Chính phủ vẫn ưu đãi giá điện, không thả giá theo thị trường thì kể cả có cách chức ông TGĐ EVN hiện nay, rồi cho ông khác thay thế thì liệu có thay đổi cục diện thiếu điện được không? Tôi chắc là không.
Nếu nói chậm tiến độ nguồn điện, gây ra thiếu điện thì không chỉ mình EVN mà tất cả các chủ đầu tư khác trong nước cũng làm chậm tiến độ. Mặc dù, biết trước kịch bản nguy cơ thiếu điện, nhưng trong điều kiện hiện nay, EVN cũng không thể làm tốt hơn được.
Vì hệ thống điện của ta không đủ công suất dự phòng lớn, để có thể diễn biến theo kịch bản hòan hảo là hạn hán hay chậm tiến độ thì vẫn đủ điện.
Vấn đề thay đổi cục diện thiếu điện không chỉ một mình ông TGĐ EVN mà là vấn đề của toàn xã hội, của các bộ ngành… EVN chẳng qua là người đại diện Nhà nước chịu trách nhiệm vấn đề này.
Còn nếu giao cho một ông TGĐ mới đứng đầu ngành điện mà kèm theo điều kiện, cho phép giá của nhà đầu tư chào bán 7-8 cent/kWh, ta cũng mua thì chắc là được.
PV: Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu điện, cắt điện tràn lan ở các tỉnh nhưng báo chí lại rất khó tiếp cận với lãnh đạo EVN để đề nghị lên tiếng trước công luận? Ông đánh giá sao về điều này?
- Tôi cho rằng, việc đó là EVN cần phải cải tiến cách cư xử với công chúng. Hãy để cho dư luận hiểu mình. Còn đánh đổi TGĐ EVN này với TGĐ khác thì tôi e là không giải quyết được gì.
*
Phạm Huyền (thực hiện)
Tôi lấy tin này từ báo Bình định.
"TRONG NƯỚC
Chấm dứt cắt điện luân phiên
8:31', 2/7/ 2010 (GMT+7)
Hôm qua (1.7), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công điện khẩn chỉ đạo các tổng công ty, công ty trực thuộc từ ngày 1.7 không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải tại các địa phương (trừ trường hợp sự cố bất khả kháng), tập trung tối đa đảm bảo điện đầy đủ cho các trạm bơm chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu và vụ mùa tại bắc Trung Bộ và duyên hải nam Trung Bộ. Đảm bảo điện cho các kỳ thi đại học và cao đẳng trong tháng 7 và các sự kiện chính trị - xã hội khác.
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phải huy động hợp lý các nguồn điện, sẵn sàng các phương án xử lý khi sự cố xảy ra. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ đạo các công ty truyền tải điện bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn lưới điện 220-500 kV, đặc biệt là đường dây 500 kV Bắc - Nam, các đường dây 220 kV nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Các công ty phát điện tuân thủ đúng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, đảm bảo độ sẵn sàng của các tổ máy đang vận hành, rút ngắn thời gian sửa chữa các tổ máy, đảm bảo hoạt động của mạch tách lưới giữ tự dùng, đảm bảo an toàn các hồ chứa.
Theo EVN, trong tháng 7 dự báo phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (17,63%) so với cùng kỳ năm 2009, sản lượng điện trung bình ngày có thể đạt 297 triệu kWh, công suất lớn nhất dao động từ 14.000-15.500 MW. Tình hình cung ứng điện hiện đã có chuyển biến tích cực do xuất hiện mưa ở vùng núi phía bắc, tình hình thủy văn có cải thiện, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc đã tăng lên, mực nước hồ Hòa Bình lúc 7 giờ ngày 1.7 đạt 85,65 m, hồ Tuyên Quang đạt 98,26 m, các nhà máy nhiệt điện than mới bị sự cố đã vào vận hành trở lại...
. Theo TNO"
Có đúng không? Mong là đúng để "Câu mở của hai người Việt ở mùa này là"...Có điện rồi. Xin các bạn đừng trách vì sao tôi hay nghi ngờ. Nói thật tôi đã mất hoàn toàn lòng tin với mấy ..... điện lực, có thể lần này EVN nói đúng nhưng lòng tin trong tôi vẫn chẳng còn.
Thằng cháu nội của tôi hết lẻo nhẻo "kết tội" tôi, tôi thoát cảnh làm ... quạt để trở lại là...người, là anh thợ điện già đã về hưu.
CHẤM DỨT CẮT ĐIỆN LUÂN PHIÊN
Mừng cho dân ta, mừng cho các bạn, mừng cho tôi. TIN NÀY QUÁ VUI. CHÀO.
Đêm qua mình vừa phải thức gần trắng đêm để quạt cho 2 mẹ con ngủ, cũng may là do mình chịu khó quạt nhiều thời gian vừa rồi nên đến sáng nay vẫn không thấy tê tay. Chỉ có điều lên cơ quan mà mắt cứ lờ đờ. Nghĩ lại cũng khiếp thật, nếu cứ 1 tuần 3 buổi kiểu này chắc ốm mất.
đất nước càng trên đà phát triển=>tỷ lê phát triển ngày càng tăng=>cắt điện,thiêu nguyên nhiên liệu.đất nước đã phát triển=> ít khi thiếu điện
Người Hà Nội lại phờ phạc vì mất điện ban đêm
- Chưa kịp mừng vì sự cải thiện nguồn cung ứng điện thì đêm qua, 5/7, rất nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội bị mất điện nửa đêm giữa lúc đỉnh điểm nắng nóng, khiến người dân táo tác kiếm chỗ ngủ.
Hôm 1/7, Tập đòan Điện lực Việt Nam vui mừng thông báo, sẽ ngừng tiết giảm điện ở tất cả các địa phương. Điều đó nghĩa là, tình cảnh cắt điện luân phiên sẽ được chấm dứt.
Tổng công ty điện lực Hà Nội cũng cam kết đảm bảo cung ứng điện ổn định trong tháng 7/2010, nhất là cho kỳ thi tuyển sinh, đại học và đại hội Đảng các cấp.
Tuy nhiên, dường như “ông trời” không ủng hộ ngành điện Hà Nội. Chưa kịp mừng với sự cải thiện nguồn cung ứng điện quốc gia thì người dân Hà Nội giờ lại đối mặt với cảnh mất điện ban đêm vì.. quá tải!
“Đúng là một đêm “hãi hùng” vì mất điện! Nghe bảo, không cắt điện nữa mà đêm qua, nhà tôi ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, mất điện tới 3 lần,” anh Nguyễn Vinh, giám đốc một công ty chế biến đồ gỗ kể lại.
Năm ngoái, khi trận nóng 40 độ C bắt đầu “hòanh hành” ở Hà Nội vào trung tuần tháng 6, phường Thụy Khuê là một trong những điểm nóng về quá tải. Mùa hè năm nay, anh Vinh đã “di trú” tới căn nhà thứ 2 vừa mua ở đường Trần Duy Hưng. Nhưng vì ngay cạnh nhà mới của anh, lại có công trình cao ốc đang xây dựng, ban đêm công trường vẫn hoạt động ồn ào khiến anh không ngủ nổi. Anh tính về ngủ tạm ở nhà bố mẹ tại Thụy Khuê để tránh tiếng ồn.
Ai ngờ, anh lại chịu cảnh mất điện, y chang năm ngoái: 21h điện mất, 21h30: có điện, 22h lại mất điện, rồi lại có và 23h thì điện mất tới tận 2h 30 mới có điện trở lại.
Không chịu nổi nóng, anh Vinh phải đi thuê nhà nghỉ để ngủ trốn nóng. Nhưng, nhà nghỉ này cũng mất điện và phải chạy máy nổ nên chỉ chạy quạt chứ không chạy nổi điều hòa. Trong cái nóng hầm hập, anh Vinh ngủ chập chờn, chốc chốc lại gọi về nhà hỏi bà giúp việc xem có điện chưa?
"Mất điện vào cái đêm nóng như thiêu đốt, còn khiến ông hàng xóm như phát rồ, phát cuồng", anh Vinh kể. Bên cạnh nhà anh, ông hàng xóm không kiềm chế được, “chửi oang oang” ngành điện! Anh nói, ông hàng xóm ấy vốn là một công nhân vệ sinh, thử hỏi, đi quét rác đường phố về, nóng nực, mệt mỏi, chỉ mong về nhà nghỉ ngơi mát mẻ thì điện lại mất. Không phát điên với ngành điện mới là lạ.
Anh bức xúc: "Mất điện vì quá tải đã thành trường ca ở khu đường Thụy Khuê này. Vì từ 5-6 năm nay, cứ mùa hè, trời nóng là lại mất điện ban đêm. Không hiểu sao, ngành điện Hà Nội vẫn không khắc phục được? Trong khi bên kia đường Hoàng Hoa Thám, có mấy công trường xây dựng im lìm, không hoạt động ban đêm, vẫn thắp đèn công suất lớn chỉ để chiếu sáng, rất lãng phí.
Một điểm nóng khác về sự quá tải trạm biến áp, là khu vực tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Chị Khuê Oanh, ở tổ 36, phường Dịch Vọng than thở: nghe bảo trạm biến áp gần nhà đã nâng công suất gấp đôi mà sao vẫn điện vẫn phập phù. Khu nhà tôi bị mất điện từ 11h30 đêm và phải đến 2h sáng mới có điện trở lại.
Mất điện khiến chị phờ phạc cả đêm vì “chống nóng cho 2 con nhỏ”, cả đêm luôn tay quạt, rồi lại lấy khăn ướt, lau mồ hôi cho các con, cứ thế cho đến 2h sáng thì “điện về”.
Từ đầu mùa nóng đến giờ, hiện tượng điện đóm phập phù cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần ở khu này. Bi hài nhất là trước đó, ngay từ tối, vài người bạn của chị Khuê Oanh do bị mất điện ở nhà, đã kéo sang khu nhà chị trú nhờ vì tưởng, khu này đã được cải tạo nâng công suất trạm biến áp thì sẽ không bị quá tải nữa. Ai ngờ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, điện vẫn mất như năm ngoái.
Những người dân ở khu đô thị Định Công cũng phải trải qua một đêm rã rời vì điện. Anh Hà Nguyễn, một cán bộ công ty truyền thông sống tại khu này than thở: “Khu nhà tôi mất điện liền tù tì 5 tiếng đồng hồ. Từ 21h30 đến tận 3h30 mới có điện trở lại.” Nhà có 2 cháu nhỏ, 1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 5 tuổi, không ngủ được, khó chịu vì nóng nên quấy khóc, anh chị thì vừa quạt, vừa dỗ con. Còn tôi thì cả đêm, cứ lăn qua lăn lại, hết nằm lại ngồi dậy, ngóng điện! Đúng là khổ!
Anh Chí Hà, sống ở phường Trung Hòa kể, tối qua, khu nhà anh cũng bị mất điện. Hàng xóm phát cáu lên bảo: Đang thi cử, mà lại mất điện, thật phi lý!
Được biết, tại phường Dịch Vọng, trạm biến áp đã được điện lực Cầu Giấy nâng công suất từ 650kVA lên 1.000KVA. Nhưng dường như, nỗ lực này vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu tiêu dùng điện tăng mạnh vào ban đêm.
Hôm 5/7, sản lượng tiêu thụ điện của tòan Hà Nội đã lên tới gần 38 triệu kWh, công suất đỉnh lên tới 1.855MWh. Trong đợt nắng nóng hồi tháng 6, mức tiêu thụ điện cao nhất là 39,3 triệu kWh, tăng tới 25% so với cùng kỳ.
Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, để khắc phục tình trạng quá tải như mùa hè năm 2009, 6 tháng đầu năm nay, điện lực Hà Nội đã đầu tư tới 1.500 tỷ cho các công trình lưới điện. Trong đó, đã đưa thêm một trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ với tổng công suất 40MVA, 6 công trình cải tạo, nâng công suất TBA với tổng công suất tăng thêm là 177MVA, như các trạm 110kV Thượng Đình, Văn Điển, Tía, Vân Đình, Gia Lâm, Nghĩa Đô, Nội Bài. Ngòai ra, đơn vị này cũng đã triển khai thi công 592 TBA phân phối xuống 0,4KV với tổng công suất 254.295KVA.
Phụ tải tăng cao đột biến trong cùng một thời điểm là lý do chủ chốt dẫn tới mất điện ban đêm. Tuy nhiên, tình huống này đều là đã được ngành điện Hà Nội nắm bắt từ trước nhưng dường như, việc quá tải, mất điện ban đêm vẫn chưa được khắc phục tốt.
*
Phạm Huyền
Trời nắng nóng, nổi điên giết người
Trời nắng nóng, một người tâm thần lên cơn điên đã rượt đánh nhiều người và giết chết một người dân vô tội…
14 giờ ngày 5/7, cơ quan công an đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình chôn cất nạn nhân Lưu Văn Thành (sinh năm 1949) trú tại tổ 2, thôn Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ông Thành bị Nguyễn Đức Vinh đánh vào đầu chết tại chỗ vào lúc 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 4/7.
Theo hồ sơ của cơ quan công an xã Bình Định Nam cho biết, vào khoảng thời gian trên, ông Lưu Văn Thành từ chợ Hà Châu, thuộc địa bàn thôn Lý Trường, xã Bình Phú trở về nhà thì gặp Nguyễn Đức Vinh và bị Vinh dùng tuýp sắt rượt đánh.
Do sức yếu không chạy thoát kịp nên ông Thành đã bị Vinh đánh vào đầu chết tại chỗ. Trước đó, Vinh cũng đã dùng tuýp sắt rượt đánh nhiều người dân trong khu vực khi hắn trên đường về nhà sau trận bóng giữa hai đội Tây Ban Nha - Praguay vào rạng sáng ngày 4/7, nhưng tất cả đều chạy thoát thân.
Được biết, đối tượng Vinh bị mắc bệnh tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hoà Khánh, TP Đà Nẵng và vừa trốn bệnh viện trở về nhà. Do trời quá nắng nóng nên Vinh nổi cơn điện loạn vác tuýp sắt đi đánh người và gây nên cái chết cho ông Thành.
Sau khi gây án, Vinh đã bị lực lượng công an huyện Thăng Bình bắt giữ và đưa về Bệnh viện tâm thần Hoà Khánh để điều trị.
Theo Vũ Trung
Vietnamnet
" Câu mở của hai người Việt ở mùa này là:
Bên đấy có bị cắt điện không? "
Vẫn còn nguyên giá trị và và lời " Chấm dứt cắt điện luân phiên " cũng chỉ là lời nói suông ..Xạo. Đừng nói dối với dân chứ. Nếu chưa " Chấm dứt cắt điện luân phiên " thì chí ít cũng phải chấm dứt nói Xạo.
Buồn thật! nhưng rồi mọi việc cũng sẽ qua đi và cuối năm lại ...vượt qua mọi khó khăn....đã hoàn thành vượt .... Vỗ tay rầm trời ....rượu bia tràn trề ... mặt mày hớn hở...rồi ...rồi... THƯỞNG ... rồi năm sau có còn cắt điện nữa không. Cái này trời còn không biết nữa huống hồ chi mấy anh dân quèn "người trần mắt toét" như tôi (Mắt bị toét vì tội cứ trợn mắt lên chờ điện).
Tôi một anh điện già đã về hưu cảm thấy xấu hổ.