Lão Hồ Vinh Hoa đang vần vò cờ tàn với đệ tử ruột của mình là Tôn Dũng Chinh :).TDC đang mất đôi tượng dự là nằm với sư phụ của mình :)
Printable View
Lão Hồ Vinh Hoa đang vần vò cờ tàn với đệ tử ruột của mình là Tôn Dũng Chinh :).TDC đang mất đôi tượng dự là nằm với sư phụ của mình :)
Hồ Vinh Hoa quả xứng danh "Phượng Hoàng bất tử"
Thích nhìn thấy vào cuối tra^.n, Lữ Khâm thảo luận hay nhưng HVH không nghe.
KẾT QUẢ VÁN 2 NAM
Hồ vinh Hoa 1 : 1 Tôn dũng Chinh
Hồng Trí 2 : 0 Vu ấu Hoa
Lữ Khâm 1 : 1 Đào hán Minh
Vương thiên Nhất 1 : 1 Triệu quốc Vinh
Lý lai Quần 1 : 1 Hứa ngân Xuyên
Tương Xuyên 1 : 1 Triệu hâm Hâm
Từ thiên Hồng 1 : 1 Liễu đại Hoa
XẾP HẠNG, ĐIỂM ......... SAU VÁN 2 BẢNG NAM
1 Hồng Trí Hồ Bắc 4 3 2 2 2 0 0
2 Đào hán Minh Hắc long Giang 3 4 1 2 1 1 0
2 Lữ Khâm Quảng Đông 3 4 1 2 1 1 0
2 Tôn dũng Chinh Thượng Hải 3 4 1 2 1 1 0
2 Hồ vinh Hoa Thượng Hải 3 4 1 2 1 1 0
6 Vu ấu Hoa Chiết Giang 2 5 1 2 1 0 1
7 Hứa ngân Xuyên Quảng Đông 2 3 0 2 0 2 0
7 Vương thiên Nhất Bắc Kinh 2 3 0 2 0 2 0
9 Triệu hâm Hâm Chiết Giang 1 5 0 2 0 1 1
9 Lý lai Quần Hà Bắc 1 5 0 2 0 1 1
9 Triệu quốc Vinh Hắc long giang 1 5 0 2 0 1 1
12 Từ thiên Hồng Giang Tô 1 4 0 2 0 1 1
12 Liễu đại Hoa Hồ Bắc 1 4 0 2 0 1 1
14 Tương Xuyên Bắc Kinh 1 3 0 2 0 1 1
Tôi phải “sống lại” vì anh 6 muốn vậy. Nay đã hoàn thành việc anh 6 nhờ nên 2 anh em tôi xin tạm biệt.
Trong thồi gian sinh hoạt trên DĐ nếu có còn điều gì đó chưa phải mong các bạn và BQT lượng thứ cho qua.
Anh em tôi gửi lời chúc các bạn và BQT sức khỏe dồi dào. Chúc DĐ ngày càng phát triển vững mạnh.
Như một lời tạm biệt
Như một sự tạ ơn ....
CHÀO.
Anh 6 này là anh 6 Xuân
Ván 2 : Hồng trí vs Vu ấu Hoa !
Nước 1 đổi 3 hay quá nhỉ .
Ngay từ vòng đầu tiên, một trong những tên tuổi nặng ký là ứng cử viên cho chức vô địch đã phải gặp nhau. Điển hình là cặp đấu giữa Hứa Ngân Xuyên và Vương Thiên Nhất. Cho dù HNX đi trước, về sau lại hơn cây nhưng vẫn phải ký bút ghi hòa với 1 cao thủ trung tàn như VTN. Các cặp đấu khác cũng chẳng kém cạnh nhau như HVH vs TQV, Cặp đấu của THH vs HT cũng không phải là ngoại lệ. Cầm quân đi trước, với 1 khai cuộc tấn công pháo đầu không thể mạnh hơn nhưng cuối cùng THH đâu có giành được điểm. Với các cao thủ trung hoa, việc đi trước hay đi sau không là vấn đề quyết định tất cả. Vì ở đó là các bậc đại sư với những đường cờ trung tàn lão luyện.
Ở đây mình xin bàn luận về ván đấu vòng 2 của Hồng Trí với 1 lý do rất đơn giản là HT đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Bước qua vòng 1 sáng nay cả 2 đối thủ đều giành được 2 điểm trước những đối thủ rất mạnh. Cho nên bước vào vòng 2, cả 2 đều có 1 tinh thần tốt, đó là một điều kiện cần cho 1 ván đấu cực kỳ hấp dẫn. Khác với Vu Ấu Hoa là bước vào vòng 2 HT được cầm quân đỏ. Và không có gì ngạc nhiên khi HT đóng pháo đầu, thể hiện một tinh thần cầu thắng rất cao. Cách chọn lựa tốt nhất của Vu Ấu Hoa lúc này là chơi Bình phong mã tiến tốt 3. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, sóng êm biển lặng. Nhưng cho đến nước thứ 11 HT bất ngờ tiến tốt 3. 2 xe của HT sẽ phải mất một và VAH không dại gì bỏ qua cơ hội đó. 1 vài nước về sau ta mới thấy nước bỏ xe của HT là một sự cao minh. Bình thường 1 xe thường đổi được bộ đôi xe pháo, song pháo hoặc song mã, nhưng có phải vậy đâu, sau khi bỏ xe HT đã lấy được 3 cây song mã và một pháo. Trong cuộc đổi chác này HT đã có lời nhưng VAH nghĩ lại thì đâu còn sớm nữa. Và giờ đây ván cờ không còn yên bình như trước nữa. Cả hai bên đều tấn công, nhờ hơn 1 xe nên VAH không ngại gì việc tấn công. Ở nước thư 18 vì biết VAH khi có pháo trống sẽ dạt ra để cắm xe xuống chiếu. Biết trước được điều đó HT đã có một nước đi cực kỳ cao thâm là X3.1 để rồi sau đó bình 4 keo về đổi xe. Ở đây mình mới thấy được sự xử lý trung cuộc của ĐS trung quốc cao thâm như thế nào. Sau khi đổi hết 1 con xe nữa thì thắng lợi quyết định lúc này là ở những con tốt. Lại là một quá trình chèn ép tốt của nhau diễn ra và không khó gì để chúng ta hiểu ra là một trong số những con tốt đó lại có được một vị trí đẹp. Bên đen chỉ còn xe pháo, bên đỏ lúc này chỉ thiếu song xe, cơ hội giành chiến thắng cho bên đen là không thể, nên VAH tìm mọi cách phòng thủ để nếu bắt được 1 quân nữa thì có thể lật lại thế cờ nhưng HT đâu có sợ, 2 cặp pháo mã chỉ biết nhảy lên nương tựa vào nhau tấn công, cho đến nước thứ 41 thì VAH xin hàng. Ván cờ "không xa trảm tướng" đáng để các bạn học tập rèn luyện cờ tàn. Chúc mừng HT!
Thích nhất là ván Triệu Quốc Vinh vs Hồ Vinh Hoa ở vòng 1 , quân 2 bên cứ tứ tung loạn xạ, xem mà hoa hết cả mắt, HVH năm nay đã 68 tuổi mà công lực vẫn còn vô cùng thâm hậu, đánh cả 2 ván đều xuất sắc
HVH đúng là thiên tài! hiếm có, hiếm có
HVH đánh bay quá xem thích thật!Hay