Trận Việt Nam - Singapore căng thẳng quá, hy vọng ở thế "dựa lưng vào tường" các cầu thủ của VN sẽ thi đấu với 150% sức lực cùng với một chiến thuật hợp lý để chiến thắng.
Và chắc chắn sẽ như thế.
Trận Việt Nam - Singapore căng thẳng quá, hy vọng ở thế "dựa lưng vào tường" các cầu thủ của VN sẽ thi đấu với 150% sức lực cùng với một chiến thuật hợp lý để chiến thắng.
Và chắc chắn sẽ như thế.
Chúc mừng đội tuyển VN đã vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh khó khăn.
Gặp malay chính là cơ hội để vn khẳng định " phong độ là nhất thời "
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !
1 vài cổ động viên quá khích ! :D
http://ca8.upanh.com/17.532.21917508.BE70/image0129.jpg
http://ca9.upanh.com/17.532.21917509.Tw0/image0130.jpg
http://ca8.upanh.com/17.532.21917512.guR0/image0131.jpg
http://ca2.upanh.com/17.532.21917518.IIz0/image0132.jpg
http://ca7.upanh.com/17.532.21917519.YPR0/image0133.jpg
Cho em xin 1 miếng củ đậu nào, khát nước vì cổ vũ đội nhà nè
HN se lạnh, lại sắp đến tết rồi. Hai năm trước, cả nước dường như không ngủ với chức vô địch của đội tuyển bóng đá VN. Năm nay, mọi việc vẫn diễn biết tốt đẹp. Mong VN sẽ bảo vệ được ngôi vương, để cho HN lại một đêm nữa mất ngủ!
Trận hôm qua coi ép tim quá, mấy phút cuối Singapore dồn lên tấn công may mà Calisto đã thay đổi người kịp thời nên bảo toàn được tỉ số. Như Thành đá mùa này không ổn định tí nào, tiền đạo Singapore mà bén tí là VN toi rồi.
Việt nam cố lên.
@Alex:Đt 5.0 gì mà chụp mờ tịt,bà xã tớ nói:ơ sao chồng mình xấu tệ vậy...hehehe!Lần tới mình sẽ mang bếp từ và cái nồi,lão 99 nhớ mang rau và thịt bò giùm em,tay Trung mang rượu,Bsx cầm bát đũa em nhé,Alex cầm ổ cắm điện anh em mình vào sân vừa xem đá bóng vừa ăn lẩu Bò.Kỉ niệm xem trận bóng này vui thật.Lão 99 nói thì thầm với mình tưởng có phát hiện gì hóa ra lão bảo:Mỗi thằng ở Mỹ Đình tè 1 cái thì lụt sân em nhỉ...kakakakaka!
Tường thuật lại trận đi xem bóng đá Việt Nam vs Singapore của hội cổ động viên TLKĐ :)):18h30 cả hội có 5 người-anh VuMinh99,6789,Cadan,bsx,alex bắt taxi ra Mỹ Đình.Đường xá tắc nghẽn chập hẹp vô cùng khiến anh VuMinh liên tục "điều khiển" tài xế phải đi thế nào thật nhanh đến svđ kịp trước khi...hiệp 2 lăn bóng :)).Rất may mắn với tài điều khiển từ xa của anh và khả năng nói nhiều của Cadan anh em cđv cũng vào được sân muộn mỗi 15p với khăn quấn trên đầu:Việt Nam vô địch :P.Không khí trên sân thực sự là sôi sục,không còn nổi 1 chỗ ngồi trống trên khán đài,mấy anh em phải "nô tì" lên nhau cho "ấm".Bên cạnh có danh thủ Võ Minh Nhất sau khi đả bại Trần Tuấn Ngọc cũng kịp thời dự khán.2 "anh" bạn của anh VuMinh tên Ân và Bình cũng đến khá muộn.10 người chụp ảnh,hò hét,chửi bậy(nổi bật nhất vẫn là Cá Dán) chứ có xem đá đấm gì đâu.Đến khi mấy anh CSCĐ nói thôi fulltime rồi thì về đi mới biết là hết trận đấu,rất tiếc trận đấu chỉ có 90p.Ra đường mấy anh em ngồi "nhậu" củ đậu và trà đá hỏi tỷ số biết là Việt Nam thắng 1-0 và người ghi bàn tên Vũ Phong.Bình luận gì cũng chẳng thể thuyết phục được hơn tỷ số 1-0 và VN đứng đầu bảng vào vòng 2 rồi...Việt Nam vô địch =D>!!!!
Cổ động viên cuồng nhiêt của ThangLongKyĐao trên chảo lửa Mỹ Đình :
Viêt Nam - Singapo 1-0
Đã vào đến sân Mỹ Đình thì đầu hai thứ tóc cũng trở thành TEEN hết ....
[IMG]http://ca2.upanh.com/17.558.21943330.hkd0/img0692.jpg[/IMG]
[IMG]http://ca7.upanh.com/17.560.21945491.vxS0/img0687.jpg[/IMG]
http://ca2.upanh.com/17.578.21964318.BSd0/1.jpg