Thực ra, theo mình thì giải Chùa Vua là một hoạt động văn hóa nhiều hơn là một giải cờ tướng chuyên nghiệp. Mà đã là hoạt động văn hóa thì cả trăm năm nay, giải vẫn được tổ chức một kiểu như hội làng, có nghĩa là đông đúc, chen chúc, mọi người đến tham dự để cầu may đầu năm và nếu đoạt giải sẽ được món quà tinh thần rất lớn chứ không phải là vật chất. Vì vậy, mặc dù giải thưởng không cao nhưng vẫn có rất đông danh thủ đến tham dự.
Mình thấy mọi người khi nói đến giải Chùa Vua hoàn toàn chỉ coi đó là một giải cờ tướng trong năm, mà không chú ý đến khía cạnh văn hóa của giải. Đó là, sự tôn vinh bộ môn cờ tướng nói riêng và văn hóa người việt nói chung. Đó là nơi để các câu lạc bộ cờ người miền bắc tập luyện và thi thố về văn hóa cờ người, cờ bỏi...Hàng năm trước khi giải diễn ra thường diễn ra các hoạt động diễu hành, rước cờ, các danh thủ cũng thường thành tâm cầu khấn để mong được Ngài Đế Thích ban cho sự sáng suốt khi tính toán đường cờ trong năm mới. Đặc biệt đội cờ người biểu diễn trong các trận bán kết, chung kết đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng và luyện tập công phu từ nhiều tháng trước đó (tiếc là mấy ai đến để xem bày cờ, rải cờ - một nết văn hóa rất đặc trưng của cờ tướng miền bắc).
Cuối cùng, mình viết bài này cũng chỉ mong mọi người, nếu yêu mến những nét đẹp văn hóa cờ tướng đồng bằng miền bắc, hãy quan tâm nhiều hơn và trao đổi nhiều hơn đến những giá trị văn hóa mà hoạt động lễ hội này mang lại, một nét đẹp cần gìn giữ.
Mình vẫn nhớ cái ngày anh em trong câu lạc bộ Chùa Vua thành kính dâng hương trên sân Chùa, cầu năm mới bình an, may mắn và thành công. Cái ngày đó thiêng liêng biết bao.