Ấy dà dà , nhà bác có tật nên giật mình - hehehe
Printable View
cái hình trên là cái nhà cũ đang chia tay với ông già đấy chớ , giờ thì cái nhà ấy sắp đón cô chủ mới cho cậu con trai nhà đó.
Quả này lạ quá !
http://farm8.staticflickr.com/7015/6...9b19a1e2a4.jpg
Quả này em biết, là quả nhân sâm!
[QUOTE
Phiên âm sang tiếng Việt một cách rõ ràng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...eng_viet_1.jpg
[/QUOTE]
Nhìn khung cảnh của bức ảnh này rất quen ,có thể mình đã nhiều lần đi qua chỗ này , nếu không lầm thì đây là dưới 1 bến phà ở cù lao Tân Lộc nằm ở quận Thốt Nốt - Cần Thơ , một cù lao rất lớn nằm giữa sông Hậu, không khí rất dễ chịu,nơi nổi tiếng với phong trào nuôi cá tra và vô địch về số người đi lấy chồng Đài Loan ( dân Cần Thơ gọi vui đây là đảo Đài Loan ), mình có khá nhiều người quen, bạn bè ở đây.
P/s : Con gái ở đây cũng thuộc loại tuyệt đẹp các bác ạ:-|:-|; cái bảng này ngoài chỗ này có thì ở Tân Lộc còn có vài chỗ nữa , phục vụ việc chuyển tiền từ Đài Loan về mà:)):)):))
bó tay ông kt22027, thế này mà bảo là không biết dùng tiếng Việt!
Thế là giỏi lắm rồi. Còn về nhầm lẫn từ thì ngay cả người Việt trong nước cũng vậy thôi. Ví dụ người miền trung không phân biệt được dấu hỏi và ngã giống như bác, người miền bắc thì là l,n và r,d nhiều vùng cũng không phân biệt được