Mai em về ngày kia em bàn với ka ka nhé.
Printable View
Mai em về ngày kia em bàn với ka ka nhé.
theo em thì a tổ chức vào các buổi tối trong tuần, thời gian từ 19h00 giống như mọi năm a trung cadan vẫn làm.
Theo Mạnh thịt bò nghĩ thì tổ chức giải lúc này cũng được nhưng tuần đánh 1 trận thôi vào buổi tối nào đó " sau khi bàn bạc với toàn thể anh em trong clb để cho mọi người đều không vướng bận và có mặt chơi" cũng là 1 buổi cọ sát luyện tập thêm cho giải TLKĐ chứ 2 trận 1 tuần thì những anh lớn tuổi như anh Long có khi ốm vì hết sức chơi .:venhvao
Tối nay trước khi anh em về hết thấy anh Nhật ngồi lại 1 mình trông rất buồn cũng hỏi han anh về tình hình nhà ở cũng như cô nàng xóm trọ cô đơn, cũng định ở lại với anh cho anh đỡ buồn nhưng cơ bản Mạnh thịt bò tối chưa ăn gì nên đói phải đi về ăn uống. :angel
Trong thời gian qua do lý do cá nhân em đã không tham gia phong trào cùng toàn thể được nhưng vẫn được toàn thể anh em trong club yêu quý và đón nhận, em xin chân thành cảm ơn.
Em hứa nếu công việc ổn định sẽ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của club và cố gắng thi đấu tốt các giải mà club tham gia.
Cảm ơn các anh đã yêu quý và tin tưởng :angel:angel:angel:angel:angel:angel:angel
hôm đầu tiên đến TLKD gặp anh Thịnh anh có hỏi em 1 câu " có rất nhiều club mạnh như kỳ hữu, quang trung ... vì sao em không gia nhập các club đó mà lại chọn TPHD " lúc đó em chỉ trả lời là vì " cái tên của club rất hay và ý nghĩa, cùng với đó là em thấy mỗi club mình là hay sinh hoạt trên diễn đàn nhiều nên đã xin gia nhập "
giờ thì em đã biết là sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn, em cảm nhận được chữ tình trong từng cá nhân của club, có thể club ko phải là số 1 nhưng là duy nhất, em rất may mắn khi được là 1 thành viên trong mái nhà này :hoa2
Dạo này Hiếu "mộng mơ" đi đâu mà mất tích ghê!!!