Vương Thiên Nhất ( CHiNa ) 2-0 Trang Hoàng Minh ( Phi ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
Hai đẳng cấp thật quá chênh lệch.
Printable View
Vương Thiên Nhất ( CHiNa ) 2-0 Trang Hoàng Minh ( Phi ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
Hai đẳng cấp thật quá chênh lệch.
Triệu Hâm Hâm đánh với Tôn Dũng Chinh thần sầu thật. Gặp Hứa Ngân Xuyên đi tiên vẫn hòa như vậy Triệu Hâm Hâm vẫn dưới cơ Hứa gia rồi. Bảng xếp hạn Elo khá chuẩn đấy
Tới đây có thể đoán được trận chung kết là của hai nhà họ Vương rồi. Giờ thì Vương Bân, Triệu Hâm Hâm, Hứa Ngân Xuyên đồng 6 điểm nhưng Vương xếp nhất, Triệu nhì, Hứa ba. Hôm nay Vươmg và Triệu đều đi tiên và gặp đối thủ dưới tầm chuyện giành chiến chắc có lẽ cũng không khó. Còn Hứa phải đi hậu gặp Tôn cho dễ hòa mà cho dù có thắng cũng xếp hạng 3 nếu Vương và Triệu cùng thắng. Một trận tái đấu kinh điển giữa Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên chắc chắn sẽ không xảy ra ở giải này. Buồn và hơi thất cho Hứa lão.
Trận Hứa Ngân Xuyên và Vương Bân thì Hứa đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Phế sĩ để đi pháo 9.2 sau đó bình 5 chém tịnh thể hiện rõ ý cầu thắng của mình rất cao tuy nhiên cuối cùng xe 2 phao cũmg phải hòa với xe mã tốt vì rất khó cưỡng cờ nữa kèm thêm thời gian cũng đã cạn dần. Khó mà thắmg được.
Ván Triệu Hâm Hâm - Tôn Dũng Chinh.
Triệu Hâm Hâm quả là danh bất hư truyền. Ván cờ công sát từ đầu đến cuối, nhường Tốt đối phương qua sông, thí cây liên tục. Hình như ván nào không thí cây anh không chịu được hay sao ấy.
15h giờ Việt Nam , trực tiếp :
( Kỳ thiên đại thánh ) Tôn Dũng Chinh vs ( Khương Thái Công ) Hứa Ngân Xuyên
http://video.sina.com.cn/l/p/1690783.html
Các ván đấu vòng 5 ( 15h00 chiều nay ):
Bảng A :
- Đặng Minh Cao ( Phần Lan ) vs Trang Hoàng Minh ( Phi )
- Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công ) vs Vương Thiên Nhất ( ChiNa )
- Nại Cách Lặc ( Đức ) vs Đặng Thanh Trung ( Pháp )
Bảng B :
- Triệu Hâm Hâm ( ChiNa ) vs Bốc Phượng Nghiêu ( Đức )
- Vương Bân ( ChiNa ) vs Cơ Sa Nạp ( Thái )
- Tôn Dũng Chinh ( ChiNa ) vs Hứa Ngân Xuyên ( ChiNa )
camera ở giải này rõ ràng và có chế độ phóng toàn màn hình, nên quan sát được cả bàn cờ, bên Đức họ làm cái gì cũng chuẩn chỉnh không nói nhiều nhỉ? mình không có ô tô đi nhưng mấy lần đi mec với bạn bè, xăng đều một tý đổ vào là nó hú còi phải đem ra gara kiểm tra. test cũng toàn bằng phấn mềm cả, thằng kỹ thuật vác laptop ra kiểm tra hệ thống điện vãi thật
gần nhà Tab có anh chàng người Đức biết bắn thuốc lào, ngồi trà đá uống bia cỏ, nhưng mức độ thông mình thì thôi rồi, hồm nó về Đức cho Tab một cái máy tính bao gồm cả card test main và một cái xe đạp các bon
vậy cho nên ĐỨc là CƯờng quốc hàng đầu về Phát triển công nghiệp Nặng mà bác,xem một cái máy của họ sản xuất mới hiểu được trí thông minh của họ cao đến mức nào:chaochao
Nại Cách Lặc chắc là tên tiếng hoa của Nicholas gì gì đó các bác nhỉ :))
Tiện đưa vợ con đi du lịch cùng có lẽ bác nào cũng thích! Do công tác tổ chức và đãi ngộ của họ làm tốt, còn ở VN thì anh UDB cuối cùng cũng phải tự lo kinh phí và dựa trên sự nhiệt tình của người mê cờ nhưng nghe đồn vướng mắc thủ tục mà không sang được. Cái đó nói lên phần nào sự đãi ngộ dành cho quốc thủ của Trung Quốc hơn hẳn Việt Nam. Chứ còn về tinh thần và nhiệt huyết, việc tự lo kinh phí trên đã nói tinh thần của người hâm mộ cờ VN không kém đâu. Chỉ là "thời" chưa hợp...