Ket qua ntn ko quan trong, sap tới thang 6 tôi ra hn trung cao keo nay nha, giao luu voi e hai ty, ngan luong 2000k nha toi dc ma ban, thay hap dan qua ok thi goi hoac nt cho toi
Ket qua ntn ko quan trong, sap tới thang 6 tôi ra hn trung cao keo nay nha, giao luu voi e hai ty, ngan luong 2000k nha toi dc ma ban, thay hap dan qua ok thi goi hoac nt cho toi
Ok bạn , ngay khi bạn về sẽ có kèo : Lại Việt Trường chấp Chu Tuấn Hải 1,5 tiên , lúc nào về alo tôi !!!
P/s : Nếu không có gì thay đổi , thứ 3 tuần sau Culu Phí Mạnh Cường ( HCV U18 toàn quốc 2013 ) sẽ phân tiên cùng Chu Tuấn Hải , mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật sớm để phục vụ bạn đọc !!!
Anh Trung viết bài hay qua'. Dùng toàn động từ mạnh chém, chen', đớp, ... thật đúng là hai hước thật
bác ngỗng khôn vãi, nếu hôm qua đánh trận cờ nhanh thì ku hải sẽ thắng, vì ván thứ 2 dù chỉ còn 1 tiên nhưng trên tinh thần không còn gì để mất, em nó dã cầm súng bắn xối xả vào bác ngỗng, và đã dành chiến thắng nên tinh thần sẽ lên trong khi tâm lý bác ngỗng với thân tàn ma dại sau lần bị thằng em cầm súng bắn đã bị chùn xuống thì làm sao mà thắng được, nên quyết định rút lui của bác ngỗng là hoàn toàn hợp lý
Đã là kèo độ thì cả hai đối thủ phải ở lúc tinh thần và sức khỏe ổn định nhất. Hai trận cờ chậm kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ vần vò nhau cả hai đối thủ cũng đều mệt. Hơn nữa với độ chấp 1,5 tiên thì người chấp đương nhiên phải mất sức suy nghĩ hơn nhiều rồi.
Tôi theo dõi cả hai trận đấu, cả Hương và Hải đều dùng hết công lực để thi đấu, tôi cảm nhận được là cả Hải và Hương đều nhận thấy độ chấp 1,5 tiên là cân. Sau 7 tiếng thi đấu cả hai đều "oải" chứ không phải mỗi mình Hương. Nếu thi đấu tiếp thì kết quả nhiều khi nghiêng về sức khỏe nhiều hơn chứ không còn là cờ cao hay thấp. Hải với sức khỏe và sức trẻ đương nhiên là có ưu thế hơn rồi. Thế nên hẹn tái đấu cờ nhanh 15' lần tới tôi nghĩ là hợp lý. Hy vọng trận tái đấu cờ nhanh của hai cao thủ sớm diễn ra để anh em yêu cờ được mở mang tầm mắt.
Có vẻ ván đầu Hải hơi xoắn khi bị Hương cướp lại liền mấy tiên. Chứ hình cờ từ nước 40 trở đi thừa sức đánh hòa. Dù sao thì Hương đúng là một bậc kỳ tài, đi cờ rất rừng rú, buộc đối thủ phải so đọ nội công, hehe
ván 2 a.Hương thua thực sự là do thể lực. Thấy anh có vẻ rất mệt. Kể ra hơi đáng tiếc cho anh nhưng đúng là kèo này cân quá.
Ván 2 có vẻ như anh Hương muốn cố tình cầm hòa nhưng không thành :)