cách tổ chức truyền thông thế này thì làm sao cờ tướng phổ biến toàn thế giới được, chán mấy bác trung quốc quá!!!!!
Printable View
cách tổ chức truyền thông thế này thì làm sao cờ tướng phổ biến toàn thế giới được, chán mấy bác trung quốc quá!!!!!
Trình độ cờ của Lại Lý Huynh không thua Tạ Tịnh với Trịnh Duy Đồng đâu, gặp ai cũng bóp, đánh huề với 2 người đó là vô địch là cái chắc
Thông tin giải này kém thật dù là giải thế giới 2 năm 1 lần của bộ môn cờ tướng. Thế này còn rất lâu nữa mới phổ biến được toàn thế giới.
Bàn cờ bằng thủy tinh trong suốt đẹp quá,đưa bàn cờ đó cho mấy cụ già mượn đánh, mỗi lần ăn quân các cụ đập rầm rầm chắc ở ngoài nhìn như dao cắt vô tim quá :nhaynao
Huynh và Hồng thắng. A Sáng thua Cui Hang khá bất ngờ...
[QUOTE=hoalandai;514788]Ảnh 3 kỳ thủ Việt Nam khi vào ván 1
http://vietnamchess.vn/images/chess_...wxq2015_14.jpg
http://vietnamchess.vn/images/chess_...wxq2015_15.jpg
http://vietnamchess.vn/images/chess_...wxq2015_16.jpg[/Q
Ảnh b Sáng ván 1.
b Sáng nghĩ thầm: “khai cuộc được có vài move làm gì mà mãi không đi thế ông, tôi chưa bắt ông ăn rau bí sơm đâu mà lo. Tí nữa vào Trung cuộc kia cha nội!”
Ảnh Huynh ván 1.
Huynh >>>> “ông Tây này tuổi gì đánh cờ tướng với mình, cờ vua thì ông còn có của chứ cờ tướng thì sao chịu được 50 move của Âu Dương Công Tử này, Pháo giác sĩ àh, ông định chơi kiểu đổ bê tông Mourinho với tôi sao. Khai cuộc gì thì cũng nộp 3 điểm thôi! Be careful, man!
Thanh Hồng >>>> “chà chà, mụ này có cái áo kiểu tàu khựa đỏ đẹp phết nhỉ, hình như ở nhà mình chưa mua thì phải. Không biết mụ ý mua ở đâu, để tí nữa mình win xong ván này sẽ hỏi, mấy hôm nữa kết thúc giải có tiền về mua sau vậy!”
Cho mình chém gió tí cho vui nha!:cuoihihi
Cái này có trực tiếp bằng biên bản ở trên trang mạng Trung Quốc.
Cho lên dùm a Việt Chù...
Em thấy mỗi bàn của Lại Lý Huynh thôi.