e thữ test trong sw, đi giống gớm.
e thữ test trong sw, đi giống gớm.
Đúng là đẵng cấp của Tưởng Xuyên
Không bằng Hứa Ngân Xuyên được, trên trái đất này về cờ tướng
Nhất Hồ Vinh Hoa, nhì Hứa Ngân Xuyên. Vậy thôi!!!
Bổ sung một số hình ảnh :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...59_574_574.jpg
Mình thấy rõ ràng ở ván 1, sau move 24 đấu nốt 1 mã 2 bên chỉ còn xe pháo sĩ tượng bền và chốt. Thì Hứa rõ ràng là hơn Tưởng 1 chốt kia mà, sao Huanganxuyen và Alex lại nói là 2 bên chỉ còn xe pháo sĩ tượng bền = nhau chằn chặn được? Lúc đó Hứa còn 2 chốt Tưởng chỉ còn 1 chốt và 2 bên đều còn xe pháo sĩ tượng bền kia mà. Vậy rõ ràng là Hứa đã hơn 1 chốt nên không thể nói là = nhau chằn chặn lúc đó được, vì hình của Hứa tươi hơn Tưởng tí xíu không đáng kể. Mình đồng ý là Hứa đánh tàn ván này quá hay!
Ván 4 sau khi Hứa đã thắng 2 và hoà 1 thì ván 4 này được đi Tiên Hứa sẽ chủ động đá hoà nhanh. Mà với lợi thế đi Tiên và chủ động đá hoà sau khi đã có kết quả rất tốt 3 ván trước đó rồi thì xem ra bất kỳ ai đi Hậu mà đánh với Phi tượng này của Hứa thì khả năng thắng được Hứa là vô cùng thấp. Kể cả Vương, Trịnh hay Triệu chắc cũng lắc đầu ngao ngán khi Hứa đi Tiên chủ đông đánh Hoà = Phi tượng kiểu này hehe!
Sau ván 4 Hứa ra nói nhỏ với Tưởng rằng: “Chú Tưởng này, chú đã biết Đẳng cấp của a rồi đúng không? A mà được đi Tiên muốn hoà với chú thì quá đơn giản đối với a đúng không nào, thôi chú để a lĩnh 2 vạn NDT này đi, rồi tối a mời chú đi karaoke tay vịn, ăn uống đập phá bét nhè. Mình sẽ alo cho thằng Vương và Trịnh nữa đi cho vui. A bánh bao tất, tiền thưởng nhiều quá a tiêu sao hết được đây” hehe!
Tưởng béo: “Vâng,khai cuộc e thấy bác xài Phi tượng e đã chán ngay rồi, chã nhẽ lại bảo thôi hoà đi bác đánh gì nữa, nhưng sợ mấy ông trong hiệp hội lại nói nên e mới cố đánh tiếp đấy, chứ bác cứ phá bóng ra biên liên tục thế thì còn đá cái gì nữa. Tối nay bác nhớ đúng giờ nha”
Hôm nay ( 19/08 ) , tại Ôn Châu đã diễn ra Vĩnh Gia cao đẳng bôi , 1 sự kiện trong chuỗi sự kiện Tưởng Xuyên đi du đấu . Ngọc diện thần phật đã thi đấu cờ mù với 12 kỳ thủ , kết quả cuối cùng Tưởng thắng 7 hòa 4 và thua 1 . Sau đây là một số hình ảnh sự kiện trên :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
1 số ván đấu của Tưởng Xuyên diễn ra trong ngày hôm nay
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/2...902_529332.gif
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/2...903_367729.gif
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/2...904_343996.gif
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/2...905_590685.gif
Xuyên đi trước hay đi sau , và tên đối thủ là ai Hoàng ơi !!!