Vài lời chia sẻ sau khi dự cúp Thiên Nam mở rộng(Nha Trang-Khánh Hòa)
[SIZE=4]Từ Quảng Ngãi vào tận thành phố Nha Trang xinh đẹp tham dự giải cờ tướng cá nhân tranh cúp Thiên Nam mở rộng lần thứ nhất, bản thân tôi ban đầu chỉ đặt ra tiêu chí cọ xát, học hỏi với kỳ hữu Nha Trang-Khánh Hòa, và cố gắng chen chân vào top đầu của giải đấu. Nhưng sự may mắn cùng với phong độ ổn định đã khiến tôi bất ngờ giành giải nhất của giải đấu, thật sự đến lúc này vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả.
Cả 7 ván đấu trong giải luôn là những thử thách khó khăn, ván nào cũng có những cảm xúc riêng nhưng đọng lại trong tôi có 3 ván đấu là đáng nhớ nhất:
Ván thứ nhất gặp danh thủ Đặng Hồng Dũng. Phải hậu thủ và dùng bình phong mã chống đỡ thế công pháo đầu cấp tấn trung binh rất mạnh mẽ của đối thủ, tiến vào trung cuộc hình thế vẫn khá cân bằng, sau đó anh Dũng có 1 nước hơi lỏng tay cờ tôi đã phản tiên và khi thăng xe quá hà bắt mã và tiến pháo chặn lưng tượng thì ưu thế đã thuộc về bên hậu, tôi đã tận dụng khá tốt ưu thế này để dẫn tới tàn cuộc xe pháo tốt phá tan sĩ tượng của đối phương và vượt qua rào cản đầu tiên của giải.
Ván thứ hai để lại ấn tượng sâu sắc với tôi là ván đấu với cây đại thụ trong làng cờ Khánh Hòa là danh thủ Lương Hải Đường. Mặc dù tuổi đã rất cao(74 tuổi)để có thể chơi tốt cờ nhưng ông vẫn là một đấu thủ rất khó vượt qua của bất kỳ kỳ thủ nào ở Khánh Hòa thời điểm này. Trước ván đấu này tôi đã ca khúc khải hoàn với 4 ván thắng liên tục và đang xếp đầu bảng xếp hạng, nên khi được quyền dành tiên thủ tôi tự tin dùng trung pháo tấn công, bác Tư Đường cũng rất ung dung dùng trấn sơn pháp bảo của mình là bình phong mã cổ điển ra đối lại, tôi bị áp lực về tâm lý khá lớn khi thấy đối thủ đi rất nhanh. Về tàn cuộc tôi bị một nước sót nặng ham ăn tượng dẫn tới có thể mất quân mã(và nếu vậy chắc chắn đã nhận thất bại), tôi hồi hộp đợi xem đối thủ có nhận ra nước binh 2 tấn 1 bắt chết mã hay ko với tâm lý rất hối hận vì nước tham ăn voi của mình. Nhưng thật bất ngờ, bác Tư Đường đã ko thấy được nước cờ giành chiến thắng đó, thay vào đó là nước đóng pháo vào ngũ. Tôi thấy mình thật may mắn và thở phào nhẹ nhỏm, liền sau đó tôi đề nghị hòa và bác vui vẻ đồng ý, tôi có chỉ ra nước tiến binh bắt chết mã và bác Đường cũng công nhận bị sót nước ấy nhưng vẫn rất vui vẻ ko tỏ vẻ gì quá tiếc nuối nên tôi càng khâm phục hơn phong thái chơi cờ của danh thủ đã rất cao tuổi này.
Ván đấu để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi và cũng là ván cuối cùng của giải đấu, đó là ván đấu với danh thủ hàng đầu của Khánh Hòa thời điểm hiện tại là Thiết Diện Phật Lưu Minh Hiệp. Cũng cần nhắc lại thêm là trước ván đấu này tôi đã trải qua một chuỗi thành tích 6 ván rất tự hào là giành 5 chiến thắng và hòa 1 đang bỏ nhóm phía sau tới 1 điểm và hệ số phụ cao nhất. Nhưng theo luật cờ mới nhất thì điều này chưa đảm bảo cho chứ vô địch bởi nếu chung cuộc chỉ có 2 đối thủ cùng cao điểm nhất thì sẽ xét đến kết quả đối đầu sau đó mới xét tới hệ số phụ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu nhận thất bại trong ván này đồng thời ở bàn 2(Đinh Bảo Quốc vs bác Lương Hải Đường) và bàn 3(Thân Đức Công vs Hồ Sỹ Đăng Huy) cùng kết thúc với tỉ số hòa thì tôi sẽ ngậm ngùi giành giải á quân nhường chức vô địch cho Thiếu Diện Phật, vì vậy tôi khá căng thẳng khi bước vào ván đấu này vì thiên đường đang mở ngay trước mắt. Đối diện với bên tiên dùng thế trận trung pháo chậm khai xe tả pháo quá hà tôi có cảm giác khá bất an vì ít khi chơi trận này, tôi có một nước sót rất nặng là sĩ 4 tấn 5 thay vì sĩ 6 tấn 5, từ đó hình cờ bên tiên ưu thế rất lớn. Tôi có cảm giác rất khó thở khi phải đối diện với ưu thế quá lớn của bên tiên, lúc này gần như tất cả khán giải theo dõi đều cho rằng danh thủ họ Lưu sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Thế nhưng lúc này tôi đã cố gắng thể hiện hết nội lực phòng thủ để chờ đối phương sơ hở để thủ hòa, và thật may mắn cho tôi trong hình cờ ưu rất lớn nhưng anh Hiệp lại có một số nước đi mềm yếu dẫn tới cục diện dễ thở hơn đôi phần khi tôi dùng mã chém tốt lộ 3 đổi quân mã. Và thật may mắn tôi đã từng bước hóa giải để đưa được ván cờ về thế hòa sau những nước tàn cuộc có phần chưa thật tốt của bên tiên. Sau ván đấu anh Hiệp phải thốt lên: em thủ quá dẻo.Tôi xem đó là một lời khen tặng đáng giá dành cho mình vì khả năng phòng thủ là một điểm yếu mà tôi đang cố gắng khắc phục.Quả thật ván đấu này đã gần như vắt kiệt tinh lực của tôi, nhưng tinh thần thì rất vui và cảm giác lâng lâng hạnh phúc vì mình đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng.
Điều tôi nhận được nhiều nhất sau giải đấu ko phải là chức vô địch mà quan trọng hơn đó là:
-Thứ nhất: được giao lưu học hỏi trao đổi kỳ nghệ với kỳ hữu Nha Trang-Khánh Hòa và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn sau từng ván đấu.
-Thứ hai: sau giải đấu tôi được trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với ông Hoàng Thọ Quân-chủ tịch hội cờ tướng Khánh Hòa, ông Nguyễn Phú Chín-một mạnh thường quân nhà tài trợ chính cho các danh thủ Khánh Hòa đi thi đấu ở các giải toàn quốc. Và điều đặc biệt là được gặp và trò chuyện trực tiếp với tiêu dao chưởng môn-ông Trần Cẩm Long, một người mà từ lâu tôi đã rất mến mộ và ao ước được gặp mặt, một người thành công cả về sự ngiệp và kỳ lực thì cũng thượng thừa. Tôi lại càng khâm phục bởi phong thái giản dị hòa nhã của anh, một con người mà làng cờ cả nước ko ai ko biết tới. Được trò chuyện với anh tôi như ngộ ra nhiều điều lớn lao hơn trong cuộc sống mà trước đây tôi chưa nghĩ tới. Giống như có câu nói "ko thể dùng cờ để luận cờ, bởi vì ngoài cờ còn có cờ".
Thông qua diễn đàn tôi xin gửi lời cám ơn tới anh Tùng-trưởng ban tổ chức, nhà tài trợ chính cho giải đấu, anh Cường-người đã có một bài viết rất ưu ái dành cho tôi trên diễn đàn, anh Vũ và các nhân viên tại quán cafe thảo dược Thiên Nam cùng tất cả anh em kỳ hữu và những khán giải đã dành tình cảm tốt đẹp cho tôi trong suốt thời gian 2 ngày tham gia giải đấu. Giải mà tôi may mắn là người chiến thắng.
Cuối cùng tôi chúc quý kỳ hữu Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung sức khỏe, hạnh phúc, kỳ lực ngày càng tăng cao để cống hiến những ván đấu hay, những tuyệt phẩm trong cờ tướng. Và điều đặc biệt giống như lời bác sỹ Trần Cẩm Long có chia sẻ với tôi, đó là mong các giải đấu cờ trong nước phải luôn trong sạch, trung thực, các kỳ hữu cư xử với nhau một các văn minh, văn hóa hơn giống như những gì mà kỳ đạo đã dạy cho ta vậy.
Hẹn gặp lại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang-Khánh Hòa vào một ngày gần nhất có thể. Chào thân ái.
Quảng Ngãi,23-08-2016
Nguyễn Lê Minh Đức