Bác Vinh đá rất dẻo cho đến khi cận giờ, bị chú Đồng lừa thoái hết sĩ tượng :)
Bác Vinh đá rất dẻo cho đến khi cận giờ, bị chú Đồng lừa thoái hết sĩ tượng :)
Tới đó Triệu lão cũng thua chắc rồi. Phải công nhận sát cục của Đồng tuyệt đẹp.
Vương Thiên Nhất 1 - 1 Uông Dương
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.n...91&oe=5E6F238D
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Triệu Quốc Vinh
https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.n...be&oe=5E766126
Phân tiên 2 ván nên Nhất đánh pháo đầu cho nhanh chứ không tỉ mẩn dùng phi tượng. CK vừa rồi Dương tiên bại chiều nay e cũng lành ít dữ nhiều.
Đồng đánh giải này quá hay. Ổn định và đang rất vào phom. Đang hừng hực khí thế. Uông Dương sau thất bại trong trận ck cá nhân cũng đang rất quyết tâm. Chiều nay lành ít dữ nhiều cho Triệu Quốc Vinh và Vương Thiên Nhất. Nhất còn có cửa bật chứ bác Triệu thì e rằng coi như đã xong.
Nhất đi hậu thì mấy tên khi lâu chết 1 chút chư không hải là không chết
Đúng là ko muốn tục tĩu gì cả nhưng 2 con gà bên trên kia nghe có vẻ cuồng Nhất quá ak m,đi tiên còn đéo thâng nổi,lại còn lấy đi hậu thừa sức vói chả lâu chết,cuồng thì cũng cuồng vừa thôi
Sau trận thua ở giải cá nhân vừa rồi thì khả năng Uông đã rút kinh nghiệm, chiều nay rất có khả năng Uông sẽ bày trận xô xát mạnh, mỗi bên đều có nguy hiểm, mỗi ông tay đều cầm đao, xem ông nào đâm chết ông kia trước. Cùng với sư huynh loạn chiến vương Hồng trí thì đôi công cũng là điểm mạnh của Khoái đao nếu tâm lý vững vàng. Còn đánh kiểu rả rích thì chỉ có hoà và thua Vương vì Vương ngoài công lực đã được khẳng định thì đang có tâm lý thì đấu tốt hơn Uông. Còn Đồng lầy thì không còn cửa cho Triệu lão bật kèo. Để Đồng dẫn trước thì đến Vương cũng không bật kèo được, điển hình là chung kết giải cá nhân 2014.
Bốc thăm trước trận :
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.n...bf&oe=5E76BFFC
https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.n...11&oe=5E8C73B8
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.n...7d&oe=5E6FCD17
Hùng hổ quá nhờ :
https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.n...60&oe=5E7C3DCA
Soi an ninh ở cả răng và tai :
https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.n...ab&oe=5E778A35
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.n...2a&oe=5E6B91E4
nước số 31 Triệu lão đi xe 6 tiến 5 bắt tốt,nếu đi xe 6 xuống cửu cản tượng dọa cục, xuất tướng, cắm pháo chiếu bồng bềnh, có hòa không nhỉ
Nhât Đồng vô chung kết rồi Nhất lại đập ĐỒng như năm ngoái, không ngóc đầu lên được. Số 2 tưởng là gần số 1 ai ngờ xa quá xa
Đúng rồi, xem đánh online nhiều e quên luật TQ cấm đánh như vậy, online thì như thế là hòa
triệu sư thúc đang hưng phấn nhé sau khi cho hứa gia kiêu hãnh nến trái đắng rất cò thể tái hiện phong độ triệu tử long và sẽ có phi đao cho đồng
Sáng nay thấy Nhất đi tiên sử dụng pháo đầu là mình nghĩ đến kết quả không thắng cho Nhất. Nhất ít dùng pháo đầu, và cũng không nhiều chiến thắng nhờ pháo đầu. Có lẻ mạch tính của Nhất là nếu đối phương sơ hở thì tận dụng ngược lại thì hòa nhanh. Ván chiều đi hậu cũng dễ hòa và tiến vào cờ nhanh, ván 1 cờ nhanh Nhất sẽ được đi tiên và cố gắng kết thúc ở ván này. Về phần UD thì cũng phải cẩn thận phi thắng tất hòa, chứ đòi xông pha chém giết ngay ở ván cờ chậm thì coi chừng nhận trái đắng, có lẻ viễn cảnh tốt cho cả hai là phải phân định thắng thua ở cờ nhanh!
Tui thì tui không thít kiểu đánh rị mọ của Trịnh Duy Đồng ,nhưng sáng nay có sát chiêu lao xe vào pháo đánh thế tiền mã hậu pháo quá hay nhỉ...
Uông Dương kinh công thuộc loại thượng thừa nhé bạn. Ho Uông theo tôi là rất vẹn toàn về khai trung tàn, còn về chậm nhanh chớp thì Khoái Hoạt Đao cũng là kẻ số má ở Tq đó bạn. Thiên tư của tứ đại thiên vương quả thực hơn người đấy. Nếu tâm lý ổn định và vững thì thật sự là cũng ghê gớm lắm. Không phủ nhận là Vtn vẫn xuất xắc hơn Uông. Nhưng trong một ngày đạt thăng hoa thì chuyện Nhất nằm xuống cũng ko có gì là bất ngờ và tối nay Uông lại đi tiên nữa. Mình cũng nghĩ trận Vtn và Ud có lẽ sẽ phân định ở cờ nhanh
Nhất sáng nay chắc không muốn khán giả thất vọng như hôm qua khi Tạ Tĩnh buông quá sớm, do vậy đã chủ động không dùng trấn sơn bảo phi tượng và vận hết công lực để cho chiều hấp dẫn hơn đây mà.
Nói chung tôi vẫn thích Nhất với Đồng vào chung kết.Nếu Đồng thắng ,cậu ta sẽ có màn phục hận để hướng tới Bằng Thành Bôi.Còn nếu Nhất thắng thì Đồng và các fan của Đồng như cờ gia cầm sẽ phải tâm phục khẩu phục.
Rất mong Nhất Đồng. Vì Nhát đã win trận cá nhân tq quan trọng rồi, nên tâm lý fan Vương khá thoải mái. Chỉ mong 2 bên cống hiến 4 ván chung kết trong mơ. Mong Đồng thắng, hoặc ít nhất là thua nhưng gây khó và làm Nhất nó toát mồ hôi, để Nhất nó còn động lực rèn luyện và 2 bên cùng là động lực của nhau.
Bích Quế Viên Bôi | Bán Kết | Uông Dương vs Vương Thiên Nhất | Triệu Quốc Vinh vs Trịnh Duy Đồng
https://www.youtube.com/watch?v=oprE...ature=youtu.be
Cảm giác phong độ Đồng đang rất cao.
ai làm kèo card đt đê, tui bắt VTN chung kết với TDĐ, 100k ăn 50k
Mai Đồng cần cởi bỏ tâm lý thì may ra có cửa thắng. Còn k thì kịch bản cũ sẽ lặp lại. Năm ngoái 2 pé này cũng vào ck. Và cũng rất nhiều giải đấu lớn thì 2 pé này cũng vào ck. Vậy tại sao người ta kiện Vương dùng sw mà k kiện Trịnh. Biết đâu cả 2 cùng dùng sw nhưng do sw của Trịnh yếu hơn thì sao ?
Ván cờ chậm lượt về bán kết : Uông Dương 1-1 Vương Thiên Nhất :
Vương Thiên Nhất 2 - 0 Uông Dương
Triệu Quốc Vinh 1 - 1 Trịnh Duy Đồng
nếu mình nhớ ko lầm...bắt đầu từ tôn dũng chinh,khi đánh vs nhất phản ảnh mỗi lần nhất đi xả xong ra toàn đi nước cao như sw.
tiếp tới là 1 ván vương vs hứa,vương có nước cờ phản đòn quá chuẩn như sw hạng nặng thời điểm đó lên fan hứa lại có dịp nghi sw
cờ tướng ở TQ họ rất coi trọng,dạng như quốc bảo,lên chả kỳ thủ tiếng tăm nào dám xài sw cả,vì khác nào đá nồi cơm của mình,chưa kể kiểm soát công nghệ TQ cũng ko hề yếu.
tóm lại top đầu TQ họ có trí nhớ tốt,tàn cuộc khủng lên khi họ đánh số lần giống sw là bình thường....
LÝ DO NG TA NGHI NGỜ 1 ai đó vì các nước đi của Nhất nó quá trùng với mạch nghĩ của 1 cái SW sống. Công nhận Nhất có thiên tư hơn người thật. Trận hnay đánh với Uông Dương với hình cờ bằng nhau chằn chặn cộng với 2 bên dàn trận cực kỳ vững chắc mà chỉ 1 sơ suất nhỏ của UD cho pháo bắn sang là từ đó chỉ có đỡ đến hết :lanh
Nhất sẽ vô địch Bích Quế và còn nhiều giải nữa, chứ không phải giải này, người ta có tài, chịu khó phấn đấu thì phần thưởng sẽ đến thôi.
tôi đã từng so sánh Nhất với carlsen trong cờ vua, cả phong thái lẫn cách đánh cờ.
Trước Troll mấy bài về Nhất là đùa thôi, nó đánh cao như thế còn chê được cái gì nữa.
Đồng bây giờ đánh với Nhất vẫn khớp lắm, xem ván hôm trước là biết, nghĩ rõ lâu, nước cao không đi lại đi nước dở hơn.
Bạn nào chơi cờ độ sẽ biết gặp thằng nó cao hơn, tâm lý lúc nào cũng có cảm giác ngại ngùng, rằng đi thế này thế nào nó cũng biết. nên cầm quân cờ lúc nào nó cũng nặng trình trịch. Điển hình như mấy ván Tạ Tịnh, Uông Dương, Tôn Dũng Chinh vừa rồi ấy.
Điều này không phải trong cờ nhé, cuộc sống hàng ngày nó cũng diễn ra như vậy. chúng ta ai chả muốn có địa vị xã hội, có cái lol thơm, tiền để trong ngân hàng thật nhiều. nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. nếu mình ko thực sự cố gắng.
Dịp ấy kỳ đàn cô lập Nhất. Lúc ấy mỗi người đang hùng cứ mỗi phương, tự nhiên có thẳng ở trên trời rơi xuống thống nhất giang hồ, sao ko ganh ghét cho đc.
Đợt đấy Đồng lầy cũng hưởng ứng phong trào nghi VTN xài sw mặc dù lúc đó chưa về QĐ. Thi đấu với Nhất, Đồng đi xong chạy ra sau lưng nhất ngó ngó :))