Chốt của Tưởng Xuyên xuống dưới đó thì mệt cho Mậu Hải Cần. Ghim pháo đầu vào nữa là toi
Printable View
Chốt của Tưởng Xuyên xuống dưới đó thì mệt cho Mậu Hải Cần. Ghim pháo đầu vào nữa là toi
NHL đã có kết quả thắng rồi kìa, mọi người cứ tập trung vào bàn TX là sao :D
như chúng ta thấy, tưởng xuyên khai cuộc điều quân khôn khéo tạo được sức ép lớn nhưng cũng không thể hoàn hảo khi mà cánh phải cũng rất trống trải.mưu hải cần cuối cùng cũng đưa xe và pháo lên ép con mã bơ vơ nhưng đã muộn nên không còn tạo được đột biến. nếu táo bạo đưa pháo lên sớm hơn tưởng xuyên có thể phải chống sĩ thì cánh phải càng trống vắng hơn. tưởng xuyên cứ luẩn quẩn với con mã - xe phải bỏ lộ 6 đi lùa ăn thì cũng chẳng sớm thực hiện được ý đồ. MHC đã có thể phản công óanh cho tưởng xuyên thua trận.
tại vì trận của NHL không được xem, biết làm sao được. chắc tụi tàu nó ghen ghét với tài năng của việt nam
Bàn TX theo mình nghỉ là thắng rồi.
Hiện tại đã đến nước thứ 52, Mậu Hải Cần khó đi thật. Nãy giờ F5 liên tục mà đơ luôn
Hai bên đang phô diễn tuyệt kỹ tàn cuộc của mình. Kết quả cúng cuồi thế nào hồi sau sẽ rõ :))
Kết quả của Nguyễn Hoàng Lâm ở vòng 5
Ván này nếu Mâu Hải Cần đỡ chuẩn Tưởng Xuyên chắc gặm đá
Nước thứ 68 Mâu lâm nguy
đúng là NHL ra Hà Nội cúng anh Kiên rắn nước nên được cô thương ván này...>:)
Ván này NHL tan nát - không còn ngõ cựa quậy , vậy mà nước X5-8 của hậu "tuyệt cú mèo " đã làm đảo lộn tình thế :D
VÒNG 4 (NỮ)
Lưu bích Quân HÒA Ngô lan Hương
Võ minh Quý TIÊN THUA Kim hải Anh
Hôm nay thấy anh Lâm chơi pháo đầu mã đội, không biết có phải do vào đây xem anh em góp ý nên chiều anh em không nữa..nhưng thực tế suýt thua.
Tưởng bắt 2 con sỹ ngon nhỉ?
Xem mấy giải gần đây thấy TQ vẫn là đỉnh cao trong khi đó trình độ các nước khác có thể nói là ngang bằng VN chúng ta rồi
=D>Chúc mừng cậu với chiến thắng tiếp theo !may mắn ll mỉm cười !
Xem kỳ thủ nữ Vũ Minh Quý đánh buồn cười thật. Đỡ không nổi =))
Ngựa nhảy lên đã đời rồi lại nhảy về, mất bao nhiêu temp rồi
Nếu quan sát tổng cục từ đầu đên giờ thì rõ ràng thời tiết lạnh hoàn toàn không thích hợp cho người Việt Nam, mình nghĩ ảnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thi đấu của các kỳ thủ của chúng ta.
Ván đầu hôm nay, phải nói là NHL chết hụt thật. Nhìn mãi chẳng thấy đường nào tấn công nữa cả, trong khi đen có đến 3 quân nằm ở vị trí đe dọa nghiêm trọng tướng đỏ. Hoàng Thiếu Long có lẽ thiếu kinh nghiệm, tâm lý nôn nóng muốn thắng nhanh nên định bình xe qua để chiếu Tướng - ăn ngay cho giòn, ai nhè dính phi đao. Nhìn ván này nhớ ngay đến ván NHL vừa thua Nguyễn Thành Bảo trong năm - tình huống cũng giống giống.
Tưởng Xuyên chơi chắc chắn thật, khai trung tàn đều rất mạnh, bình tĩnh trước mọi đối thủ. Mặc dù mình cũng muốn NHL chiến thắng thật, nhưng xét về tính khách quan, TX vô địch là hoàn toàn xứng đáng.
Nền cờ tướng của TQ vẫn rất vững chắc mà không dễ gì các nước khác, kể cả VN có thể theo đuổi trong 5-10 năm nữa. Hôm bữa có ngồi làm một bài tính nhẫm thì thấy trên lý thuyết, chúng ta muốn đấu ngang ngữa với TQ về bản lĩnh, trình độ lẫn bài bản thì nhanh nhất cũng đến 20 năm nữa (mặc dù ngày nay có sự cống hiến rất lớn của khoa học kỹ thuật - sw và cũng không thiếu nhân tài - cái chúng ta thiếu là cơ chế và sự đào tạo, nghiên cứu - 1 kỳ thủ đẳng cấp thì ngoài việc tính toán trong bàn cờ còn phải tính được yếu tố ngoài bàn cờ nữa... cái này phải được đào tạo đàng hoàn không phải chỉ dựa vào thiên phú cá nhân)
Chúng ta hãy hy vọng và có hành động thiết thực cho con đường phát triển này....
Rất có thể do cạn thời gian nên Hoàng Xuân Long đi nước cờ lỗi như vậy...VN cứ thắng là ok rồi... Dù mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột <:-P<:-P<:-P... Tiến lên kì thủ Việt Nam!!!
Tưởng Xuyên đã thắng Mâu Hải Cần chưa?
ván Nguyễn hoàng Lâm trung cuộc thôi xin không dám bình luận mà mình thấy khai cuộc như vậy quá lộ liễu, khô cứng và dễ bị bắt bài. nước thứ 6 đối thủ lên tượng không mạnh - chốt giữa sau khi qua hà thay vì tấn 1 ủổng phí có thể bình 4 thì đẹp hơn nhiều. khi đó đối thủ không dám ăn chỉ có nước tấn pháo 8.2 ta đi pháo 5 bình 7 đổi chiến thuật đánh thì tiện lợi. giữ được chốt - lợi nước mà thế cờ trở nên thông thoáng.
Chưa hoàn hồn sau chiến thắng nghẹt thở trước Hoàng Xuân Long (England),vđv kiêm pv chiến trường của chúng ta đã gọi điện cho tôi để thông báo kết quả và bắt tôi chia vui. Thực sự là cũng rất vui nhưng Lâm tay dài đánh ván cờ này khiến mọi người đau tim quá! Cá nhân tôi cảm thấy rất lo lắng cho Lâm trước trận đánh lớn - gặp Tưởng Xuyên ngày mai. Đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất mà Lâm vẫn chưa khắc phục được sau bao bài học "xương máu" ở giải quốc gia - Lâm thường phạm phải những sai lầm "chết người" trong những ván đấu quan trọng,hoặc trong những nước quyết định sự thành bại của cả một ván cờ,một giải cờ. Kết quả các cặp đấu khác: Tưởng Xuyên (China) tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 5 khi hậu thủ thành công trước Mâu Hải Cần (USA),Ngô Tôn Hàn (Singapore) cũng vượt qua Mã Chánh Luân (Taipei) để vươn lên vị trí thứ 3 với cùng 3 điểm nhưng hơn hệ số phụ khi trước đó ít phút,Hoàng Học Khiêm dù được đi trước vẫn bị Zheng Ximing (Canada) bức hòa.Về bảng nữ,Ngô Lan Hương sau trận hòa chiều nay trước Lưu Bích Quân (Australia) đã gần như khép lại cơ hội vô địch của mình (dù giải vẫn còn 2 lượt đấu nữa) vì trong cùng thời điểm,Kim Hải Anh (China) đã dễ dàng vượt qua Ake Taki (USA) để nới rộng khoảng cách với Hương lên 1 điểm rưỡi. Ngày mai,với lợi thế đi tiên,Tưởng Xuyên (China) chỉ cần hòa Lâm tay dài là sẽ đăng quang trước một vòng đấu. Dù vẫn ủng hộ và luôn cổ vũ Lâm tay dài giành chiến thắng,nhưng trong tình thế này,hình như cơ hội của Lâm tay dài khá mong manh! Về cờ vua,hôm nay Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu nốt nội dung "cờ tưởng" (hệ Thụy Sỹ,7 ván,mỗi ván 20 phút có tích lũy giây) sau khi không thành công ở 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp vì lí do sức khỏe kém (thời tiết quá lạnh đã khiến cho cả Liêm và Hương cùng bị bệnh). Ván 1 đã kết thúc,Liêm dù cờ ưu thế nhưng thời gian còn quá ít nên Liêm đành phải chịu hòa. Thay mặt cho người hâm mộ cờ Việt Nam,chúc các kỳ thủ thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong những ngày cuối cùng của giải,đem vinh quang về cho Tổ Quốc! Good luck to you!!!
Tưởng béo đã thắng rồi bạn. Là kỳ thủ duy nhất toàn thắng nên NHL muốn vô địch buộc phải thắng Tưởng béo [-(
Thấy NHL đánh trận này thì có lẽ chúng ta vẫn còn phải đuổi theo mấy ku em "Tàu khựa" nhiều lắm, nhìn Tưởng Xuyên đánh với phong độ, độ ổn định phát khiếp luôn. ~X(
Con xe của đen bị gài chết dí ở đó rồi, nếu đi X5-4 thì đen cũng có nguy cơ thua rất cao nếu đi không chính xác. Vì sau đó đỏ sẽ đi Tg-4 và sẽ có nước thối sĩ hăm chiếu bí đen. Đen cũng không thể tấn M3.5 vì pháo hăm chiếu P8.2. Nói chung là đen bị kẹt con xe rồi, nhưng nếu xe vẫn đứng yên thì đỏ cũng chẳng làm gì được
không hiểu bác nhìn thế cờ thế nào chứ em khẳng định lượt 40 đi xe 5-4 Long vẫn thắng. Lâm buộc phải lui mã 3/5 về thủ thì xe 4 xuống ăn sĩ thôi. lúc đó thoải mái tìm đường chiếu hết hoặc cùng lắm đổi quân dạo chơi và thắng chứ Lâm lo đỡ không hết làm sao lui sĩ với ra tướng chiếu bí.
theo mình rút kinh nghiệm khai cuộc hôm nay mai dù đi tiên hay hậu NHL nên khai cuộc bình phong mã. nếu ta đi pháo đầu tưởng xuyên khả năng tiếp tục dùng bình phong mã và ta sơ hở nôn nóng 1 nước thôi là khó đỡ. mình thấy xét về tổng thể bình phong mã là tối ưu lực lượng,thủ chắc và dễ phản công. có cơ hội là phản công đáp trả xòng phẳng. ko nên thụ động phòng ngự tưởng xuyên sẽ đổi quân lợi chốt rùi anh ta óanh cờ tàn.
X5-4 là ăn cờ rồi, nói làm gì nhiều với mấy người chậm hiểu kia. ngày mai sẽ là trận quyết chiến giữa TX vs NHL.
Nói chung với các kỳ thủ cấp cao của TQ thì PĐ,BPM họ thuộc còn hơn cháo !!!
Mai NHL cứ cố gắng hết sức là được,thua cũng ko có gì to tát vì thực lực TX là quá rõ,nhưng nếu thắng được thì quá tốt rồi >>>>> ko có gì mất cả vậy sao phải phòng thủ nhỉ :D