Nguyen Huu Nghi 0-1 Duong Dinh An
Printable View
Nguyen Huu Nghi 0-1 Duong Dinh An
Tường Thuật Vòng 1
Giải Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng 2012
Chu Tuấn Hải 0 - 1 Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thế Trí 1 - 0 Vũ Hồng Sơn:
Cập nhật danh sách các Kỳ Thủ
Đã đóng lệ phí tham gia
Giải Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng 2012
1 - Nguyễn Tiến Cường ( VSO ) 200K
2 - Phan Anh Tuấn 200k
3 - Lê Linh Ngọc 100k
4 - Nguyễn Huy Tùng 100k
5 - Nguyễn Hữu Nghị 200k
6 - Nguyễn Thế Trí 200k
7 - Chu Tuấn Hải 200k
8 - Nguyễn Anh Tú 200k
Ban Tổ Chức đề nghị những Kỳ Thủ chưa đóng lệ phí tham gia Giải nộp lệ phí trong ngày Thi Đấu kế tiếp. ( 19h Thứ 5 ngày 16 - 2 )
Rất tiếc cho Chu Tuấn Hải với hình Cờ ưu thế và ngon hơn nhưng đến lúc còn ít thời gian thì tâm lý Thi Đấu không được tốt và luôn bị cận giờ lên mới bị thua Tùng Con rất đáng tiếc như vậy.
Nguyễn Văn Tuấn 1-0 Nguyễn Việt Tuấn
Hoàng Hải 0.5-0.5 Nguyễn Đình Hoàng
Nguyến Hồng Thanh 1-0 Thịnh Văn Trung
tôi chơi trên Zing khi gặp loại khai cuộc Quá Cung Pháo hoặc Kim Câu Pháo thì rất lúng túng.Nay dc xem những ván đấu như thế này tôi thấy hiểu đc 1 chút về QCP . Chúc cho các bạn yêu cờ sẽ chơi QCP thật giỏi !
Có thể khẳng định rằng ngay trong vòng đầu tiên tối qua,với loại hình "đứng tấn" là Quá Cung Pháo đã khiến các ván cờ bỗng nhiên trở lên "suy tư" và "điềm đạm" hơn nhiều,thời gian dành cho uống trà,chém gió cũng vì thế mà đã tăng lên không ít.Sau đây là 1 vài diễn biến chính của vòng 1:
Tại bàn số 1,"Âm tàng lão quái" Nguyễn Thăng Long của IPL 1 cũng phải mất khá nhiều công sức,giăng khá nhiều cạm bẫy rất mơ hồ sau một hồi lâu mới hạ được nhasu15 của CLB Anh Em(chú ý phân biệt với 1 nhà sư khác "không quái vì quá quái" nhưng giải này không chơi) khi nhà sư này lần đầu tiên xuống núi.Nguyễn Việt Cường của Việt Sơn sau khi đọ sức với Nguyễn Thành Long của IPL 2 xong đã phải ra phân trần với BTC là sao hắn thuộc khai cuộc thế nhỉ ???.Rất xin lỗi kỳ thủ Cường vì BTC quên không cập nhật thông tin các kỳ thủ trước giải nên Tiến Cường Việt Sơn không biết Thành Long đâu chỉ giỏi võ mà cũng khá giỏi cờ hehe.:D.
Ván đấu có kết quả thắng thua nhanh nhất thuộc về bàn có Lại Thành Trung và Nguyễn Tiến Cường Kỳ Siêu.Sau khi ván đấu kết thúc,anh Cường Kỳ Siêu cười rất khoái trá và bắt đầu "chém" rất ác làm BTC đau hết cả đầu.Chỉ đến khi Trưởng ban Trọng Tài là anh Phạm Quốc Hương đề nghị "thôi xin bố,bố về post biên bản đi nhé" thì màn "chém" mới xong xuôi.Lúc này tại các bàn ở nhà trên,"ngôi sao cờ thẩm" Lê Văn Minh của CLB Anh Em cũng vừa thắng được Phan Anh Tuấn tức Tuấn Xịt Tin của Định Công và đang tí tởn sắp bàn cờ ra thẩm lại với "ngôi sao may mắn số 1" của vòng 1 là Đô Song_Han bởi đối thủ của Đô là Lữ Hoàng cô độc bỗng nhiên lăn quay ra ốm(chắc hôm qua thua ván công đài Quá Cung Pháo trước Hứa Ngân Linh đây).Vậy còn "Ngôi sao may mắn số 2" là ai ?.Không ai khác hơn,người đó chính là Vua tàu nhanh Triệu Thanh Tuấn của CLB Anh Em khi dám đứng trước đám đông Fan cuồng nhiệt phát biểu hào hùng như đúng rồi khi biết tin đối thủ bỏ cuộc :"Tôi đến đây là để chiến thắng,dù đối thủ không đến hoặc đến cũng như nhau cả thôi".:D.Cùng lúc ấy,kỳ thủ Vũ Hồng Sơn của CLB Anh Em cũng vừa tới gom biên bản cho BTC đồng thời không quên nở 1 nụ cười rất tự tin.Mọi người nhao nhao lên hỏi:"thế nào,kết quả thế nào rồi ?".Vũ Hồng Sơn nói: "Win rồi,nhưng mà là anh Trí".Ặc ặc,tinh thần lạc quan ghê !.
Nói chung thì trong vòng 1 đã qua,các kỳ thủ được đánh giá cao hơn đều đã có 1 ngày ra quân thắng lợi,gặt hái được những kết quả rất khả quan.Quý quân giải Mùa Đông 2011 là Lê Linh Ngọc của CLB Kỳ Hữu đã có 1 chiến thắng đầu tay rất nhẹ nhàng trước tân binh mới ra trận lần đầu của IPL là Trần Thu.Ngôi sao trẻ Phạm Văn Huy bên phía IPL giải này xuất phát khá tốt,sau 1 màn đấu tàn cục với Pháo 2 Tốt thắng Mã Sĩ Tượng của Lê Việt Hùng đội Kỳ Siêu.Trong khi đó,một ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch của giải Quá Cung Pháo là cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tú của BCA đã có bước khởi đầu trong mơ khi thắng được "Rắn nước" Đinh Quang Hưng của IPL 1.Nguyễn Hồng Thanh của Việt Sơn cũng có được 1 điểm trọn vẹn đầu tiên dù rằng không hề dễ chịu gì trước Thịnh Văn Trung của IPL.Cao thủ giang hồ là Nguyễn Văn Tuấn tức Tuấn Thủ Lệ cũng không mất quá nhiều thời gian trước Nguyễn Việt Tuấn tức Tuấn Alex của CLB Anh Em để thu về 1 thắng lợi đầu tiên.“Tứ Nhãn Thần Long” Dương Văn Long gặp lại Nguyễn Hoàng Chiến của CLB Kỳ Hữu từ sau giải Mê Linh mở rộng 1 năm trước đây.Thời gian trôi qua nhưng kết quả vẫn thế.Hoàng tử Ếch Xanh lại ra về với khuôn mặt ủ rũ cùng những lời bình phẩm nghe rất buồn thảm của anh.
Một con số đáng ghi nhận trong vòng 1 này chính là trong tổng số 18 ván đấu chỉ có đúng 3 ván kết thúc với tỷ số hoà,Hai kỳ thủ trẻ của 2 CLB Anh Em và IPL là Hoàng Hải và Đình Hoàng cân tài cân sức,chia điểm 1 cách hợp lý.Hai kỳ thủ già dơ hơn là Cao Bá Thu và Nguyễn Thúc Hiền Giang đại chiến cũng bất phân thắng bại.Ván thứ 3 hoà là giữa Mai Quý Lân của IPL và Nguyễn Huy Tùng của Quang Trung.Bên tiên Mai Quý Lân đã phải nhờ đến may mắn thoát mới thua trong gang tấc khi thi đấu cờ tàn với Xe bền SĨ Tượng thủ hoà Xe Mã Tốt của em Nguyễn Huy Tùng tức Tùng chim chích.Đến nỗi sau trận đấu anh đã phải thốt lên rằng “Ai ngờ Tùng nó còn gỉ hơn cả mình nghĩ”.
Hai ván cờ kết thúc muộn nhất trong ngày là ván đấu giữa Nguyễn Hữu Nghị của Kỳ Siêu và Dương Đình An của IPL 1.Ván đấu này kéo dài đến hơn 10h00.Sau 1 màn khổ chiến tới tàn cục Xe 2 Tốt đấu với Xe Tốt 2 Sĩ.Lãng tử Dương Đình mới thắng được Nguyễn Hữu Nghị khi kỳ thủ này sau một hồi lâu kiên cường trụ vững,bất ngờ đi 1 nước cờ nằm ngoài suy nghĩ,cực kỳ “hữu nghị”,khi tiến Xe vào miệng Sĩ.Hậu quả là anh đã phải ký biên bản ngay tức thời.
Ván cuối cùng,lâu nhất và cũng là ván cờ hay nhất,kịch tính nhất vòng đầu khi ngôi sao trẻ của Quang Trung là Chu Tuấn Hải nắm tiên thủ giao đấu với “Tiểu Sát Tử”,Nguyễn Thanh Tùng của IPL 1.Trận chiến này có thể xem như tâm điểm của cả vòng.Kết quả sau khi 2 bên tiến vào trung cục,Chu Tuấn Hải đã nắm lợi thế hơn nhiều khi còn Xe Pháo Mã 2 Tốt khuyết Tượng đấu với Xe Pháo Mã cũng khuyết Tượng của bên xanh.Tình cảnh bên “Tiểu Sát Tử” lúc đó là thập phần nguy khó.Tuy nhiên do suy nghĩ quá lâu 2 bên đã ở thế cận giờ,bước vào màn thi triển Khinh công.Và về khoản này,với Tiểu Sát Tử có thể xem như nhất thân tuyệt nghệ.Anh đi cờ vù vù như gió thổi.Ép bên đỏ luôn luôn rơi vào tình trạng khẩn trương,gấp rút.Hậu quả là Chu Tuấn Hải mắc sai lầm bị quét mất Tốt sau vỡ cả 2 Sĩ.Rốt cuộc đến tàn bị Tiểu Sát Tử dùng Xe ăn Pháo tạo thành sát cục cực hay khép lại 1 ván cờ đáng nhớ giữa đôi bên.Tuy thua nhưng tinh thần chiến đấu đến cùng của Chu Tuấn Hải vẫn rất đáng khen.Còn riêng với ”Tiểu Sát Tử” Nguyễn Thanh Tùng của IPL trong men say chiến thắng sau trận,anh chỉ phát biểu đúng 1 câu mà còn lâu mới hiểu:“Bố thấy không,con vừa mới xuất bản xong,đó quả là một nước cờ để đời !!!“.hehe :D.
Thiết nghĩ, BTC nên có cái bảng xếp hạng các đấu thủ sau vòng 1 chứ!?
Thông Báo
Ban Tổ Chức Giai Qúa Cung Pháo xin thông báo tới các Kỳ Thủ tham gia Giai như sau:
- Các Kỳ Thủ tham gia Giai chỉ được phép xin thua tối đa 1 lần ( bất kể có lý do hay không )
- Bảng xếp hạng tam thời của các Kỳ Thủ và các CLB chỉ có bắt đầu từ Vòng 5.BTC muốn tránh tối đa sự dàn xếp và nhường nhịn tại GiẢi đấu này.
- Ngoài ra kết quả bốc thăm của 2 Vòng đấu cuối ( Vòng 8 và 9 ) sẽ chỉ công bố trước giờ Thi Đấu 15 phút.
Những nỗ lực trên của BTC chỉ nhằm nâng cao tối đa sự trong sạch và chất lượng của Giải.
Trưởng Ban Tổ Chức
Nguyễn Ngọc Hùng
Thông tin bên lề Quá cung pháo Vương IPL2012:
Đại Hiệp nhà sư đi hậu với mục tiêu pháo đầu mã đội rất hung hãn nhưng con pháo ở giữa đánh nhau thì bị điều ra biên ải nên hết cả đội dần dần rơi vào cảnh"Đời trai o súng!"
Thật khó làm ! he he.
"Dương Văn Long ra đòn cũng rất chính xác !" Theo bình luận của trọng tài FiFa Phạm Quốc Hương -
DO VẬY mọi ngón cờ lừa của Chiến kỳ hữu chỉ như " muỗi đốt i nốc " .
Tài tử Nguyễn thành Long -còn được hiểu là Jac-kychan của IMPORTLINK cũng lấy được chữ ký của Hương sơn Kỳ thủ trong sự hân hoan vì Tài tử cho biết " Em không ít lần đánh trượt đối thủ ko như lúc dùng tay chân !" ván cờ cho thấy Jackychan càng gần chiến thắng càng rất trân trọng !
Như vậy " Phương án BA CON RỒNG " của Hà Thành Biệt đội IPL đã có bước khởi đầu đầu rất đáng khen .
Song song với các trận đánh trên thì Tiểu sát Thủ Thanh Tùng cũng biểu hiện ý chí quyết thắng và đã có cơ hội phô diễn và cống hiến 1 quả cục biếu xe trước Á Quân Mùa Đông Chu Tuấn Hải. Khi Thông tin vừa được up date thì trái với lệ thường lúc này Tùng con mới nhận được cú gọi hỏi thăm của hậu phương (dù là biết rồi) và rất sững sờ ...
khi có kế hoạch :" tối nay ...VA-LEN-TIN luôn anh ơi !hehe ! "
Huy mịn cũng rất thành công khi đưa hình cờ về tàn tất thắng trước cao thủ của cả kỳ siêu và CXQ Lê việt Hùng đánh dấu màn chào hỏi ấn tượng!
An langtu cũng bỏ túi 1 điểm từ zaoxinxin và Đêm đến chắc ngủ ngon !
Rắn nước có lẽ chọn giải pháp lùi 1 bước khi thua Nguyễn ANH Tú do mất que ( vì nay là năm thìn nên "ANH (rắn) ...vẫn còn bé lắm ...mấy em ơi !")
Nhưng Rắn có vẻ ko muốn chỉ mình mình tỏi nên Tùng con nhặng xị lên khi bị rắn nháy máy liên tục tý thua thảm... nhưng cuối cùng chỉ có một mình rắn "dưới cống! "
hy vọng vòng sau rắn ngoi lên !
Trở lại với trận chiến Lân Inter và Huy Tùng Thì có hình tàn :Xe sĩ tượng bền chống lại xe mã tốt khuyết tượng .
Lân đánh rất tự tin vì Lân cho rằng mình đỡ như danh thủ TQ hehe(Hình như là triệu quốc vinh ) còn so ở Vn thì như bác Trịnh a Sáng đỡ hòa với Trần Tuấn Ngọc ở (gdtm2011) Còn ởHà nội mở rộng mấy năm truớc thì NVQ(Quân ngọng ) cũng hóa giải NA Quân (Quân Bún )ở hình cờ này .
Do vậy hòa cờ là đúng rồi (Lân cười he he...)
Đình Hoàng cũng rất tiến bộ khi đã hóa Á quân giải Hoa Phượng đỏ 2011 có 0,5 đ
Với 2 Trung và Trần Thu dù rất cố gắng nhưng do gặp phải những: Tiến Cường -Hồng Thanh - Linh Ngọc nên bị mất điểm là ko bất ngờ Cả ba hãy phấn đấu ở những vòng sau !
( giải vịt luộc của mình kỳ này ko có ƯCV,có khi phải bảo lưu giải này chuyển sang giải khác )
CUỐI CÙNG CHÚC MỪNG CÁC AE TRONG ĐỘI IPL ĐÃ CÓ KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP !
Thông Báo
Hôm nay Kỳ Thủ Nguyễn Hoàng Chiến ( Chiến Êch Xanh ) của CLB Kỳ Hữu đã gọi điện thoại xin phép rút lui khỏi Giaỉ do có việc gia đình ( Bố mất )
Xét thấy đây là việc bất khả kháng và hoàn toàn chính đáng.
Ban Tổ Chức Giai Qúa Cung Pháo chấp thuận cho Kỳ Thủ Nguyễn Hoàng Chiến rút lui khỏi Giai kể từ Vòng 2.
Nhân đây BTC Giai Qúa Cung Pháo xin gửi tới Kỳ Thủ Nguyễn Hoàng Chiến và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
Thay mặt Ban Tổ Chức
hung_namdong
Lê Minh 1-0 Phan Anh Tuấn
Kỳ Thủ Vũ Khánh Hoàng đã không còn trong danh sách tham dự Giải Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng kể từ Vòng 2.
@bsx: Trọng tài bsx chú ý bỏ tên 2 người là anh Nguyễn Hoàng Chiến và em Vũ Khánh Hoàng ra khỏi danh sách bốc thăm nhé!
Pairing of round 2 of QCP
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 2
1 Le Van Minh AE1 ( 1 ) - Ng Thang Long IPL1 ( 1 ) 13- 1
2 Ng Thanh Tung IPL1 ( 1 ) - Ng Anh Tu TSO ( 1 ) 2- 24
3 Trieu Thanh Tuan AE1( 1 ) - Duong Van Long IPL1 ( 1 ) 14- 3
4 Duong Dinh An IPL1 ( 1 ) - Ng Hong Thanh VSO ( 1 ) 4- 26
5 Nguyen Tien Cuong KS( 1 ) - Pham Van Huy IPL1 ( 1 ) 27- 5
6 Le Linh Ngoc KHU ( 1 ) - Ng Thanh Long IPL2 ( 1 ) 28- 11
7 Nguyen Thanh Do AE1 ( 1 ) - Nguyen Van Tuan TDO ( 1 ) 12- 34
8 Ng Huy Tung QTR ( 0«) - Ng The Tri VSO ( 1 ) 25- 36
9 Ng Hien Giang VSO ( 0«) - Mai Quy Lan IPl2 ( 0«) 33- 7
10 Ng Dinh Hoang IPL2 ( 0«) - Cao Ba Thu AE1 ( 0«) 35- 15
11 Dinh Quang Hung IPL1( 0 ) - Hoang Hai AE2 ( 0«) 6- 17
12 Thinh Van Trung IPL2( 0 ) - Chu Tuan Hai QTR ( 0 ) 8- 20
13 Le Viet Hung KSI ( 0 ) - Lai Thanh Trung IPL2( 0 ) 23- 9
14 Tran Thu IPL2 ( 0 ) - Nguyen Huu Nghi KSI ( 0 ) 10- 22
15 Ng Viet Tuan AE2 ( 0 ) - Ng Tien Cuong VSO ( 0 ) 16- 29
16 Vu Hong Son AE2 ( 0 ) - Phan Anh Tuan DCO ( 0 ) 18- 31
17 Tran Quoc Hiep AE2 ( 0 ) - Tran Ngoc Khanh TDO ( 0 ) 19- 32
18
Loss by default: 21 Ng Hoang Chien KHU , 30 Vu Khanh Hoang TDO ,
Nhìn qua bốc thăm Vòng 2 thì đây chính là Vòng đấu vô cùng hấp dẫn với nhiều cuộc đối đầu cân tài cân sức.
Tâm điểm của Vòng đấu này có lẽ là cuộc so tài giữa
Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Anh Tú
Dự đoán kết quả Vòng 2
Giải Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng 2012
1 - Lê Văn Minh 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
2 - Nguyễn Thanh Tùng 1 - 0 Nguyễn Anh Tú
3 - Triệu Thanh Tuấn 0 - 1 Dương Văn Long
4 - Dương Đình An 0,5 - 0,5 Nguyễn Hồng Thanh
5 - Nguyễn Tiến Cường ( KS ) 0,5 - 0,5 Phạm Văn Huy
6 - Lê Linh Ngọc 0,5 - 0,5 Nguyễn Thành Long
7 - Nguyễn Thành Đô 0,5 - 0,5 Nguyễn Văn Tuấn
8 - Nguyễn Huy Tùng 0 - 1 Nguyễn Thế Trí
9 - Nguyễn Hiền Giang 1 - 0 Mai Quý Lân
10 - Nguyễn Đình Hoàng 0 - 1 Cao Bá Thu
11 - Đinh Quang Hưng 1 - 0 Hoàng Hải
12 - Thịnh Văn Trung 0 - 1 Chu Tuấn Hải
13 - Lê Việt Hùng 1 - 0 Lại Thành Trung
14 - Trần Thu 0,5 - 0,5 Nguyễn Hữu Nghị
15 - Nguyễn Việt Tuấn 0 - 1 Nguyễn Tiến Cường ( VSO )
16 - Vũ Hồng Sơn 0,5 - 0,5 Phan Anh Tuấn
17 - Trần Quốc Hiệp 1 - 0 Trần Ngọc Khanh
Dự đoán kết quả Vòng 2
Giải Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng 2012
1 - Lê Văn Minh 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
2 - Nguyễn Thanh Tùng 1 - 0 Nguyễn Anh Tú
3 - Triệu Thanh Tuấn 0 - 1 Dương Văn Long
4 - Dương Đình An 0,5 - 0,5 Nguyễn Hồng Thanh
5 - Nguyễn Tiến Cường ( KS ) 0,5 - 0,5 Phạm Văn Huy
6 - Lê Linh Ngọc 0,5 - 0,5 Nguyễn Thành Long
7 - Nguyễn Thành Đô 0 - 1 Nguyễn Văn Tuấn
8 - Nguyễn Huy Tùng 0 - 1 Nguyễn Thế Trí
9 - Nguyễn Hiền Giang 0.5 - 0.5 Mai Quý Lân
10 - Nguyễn Đình Hoàng 0 - 1 Cao Bá Thu
11 - Đinh Quang Hưng 1 - 0 Hoàng Hải
12 - Thịnh Văn Trung 0 - 1 Chu Tuấn Hải
13 - Lê Việt Hùng 1 - 0 Lại Thành Trung
14 - Trần Thu 0 - 1 Nguyễn Hữu Nghị
15 - Nguyễn Việt Tuấn 0.5 - 0.5 Nguyễn Tiến Cường ( VSO )
16 - Vũ Hồng Sơn 0,5 - 0,5 Phan Anh Tuấn
17 - Trần Quốc Hiệp 0.5 - 0.5 Trần Ngọc Khanh
chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ và may mắn nhé
TỐI NAY (16/2), VÒNG 2:
Sẽ đầy kịch tính!
.
Bàn 1, Lê Văn Minh (AE) - Nguyễn Thăng Long (IPL). Minh có lối chơi khá thâm trầm, khá giống tính người, thoạt nhìn thì ít nói, nhưng khi được thế thì cũng sẵn sàng tổ chức "họp báo" cấp tốc chẳng kém gì các "cao thủ" ở món này như a Tuyên VP hay Tuấn "tàu nhanh". Nhìn chung, cách tính toán của Minh khá kỹ lưỡng (vì vậy hay mất nhiều thời gian), xu hướng đi vào chiều sâu hơn là nhìn bề rộng các hướng phát triển của ván cờ. Nếu thay đổi được vấn đề này, trình độ của Minh sẽ tiến bộ nhanh hơn. "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long cũng là Tá khá cứng từng chinh chiến ở đủ các đấu trường từ bé đến cấp A2 toàn quốc, lối đánh "âm độc", tính toán tương đối có chiều sâu, lối chơi đặc biệt lỳ lợm. Tuy nhiên, a Long cũng có nhược điểm là đôi khi chủ quan, tìm kế giăng bẫy dụ địch, gặp đối thủ cao cơ có thể bị phản đòn ngược vì sót nước. Được đi Tiên là một lợi thế với Minh, hy vọng có thể cân bằng cục diện.
Bàn 2 hứa hẹn sẽ là "trận cầu đinh" vô cùng sôi nổi ở vòng này. Một người là "tiểu sát tử" Tùng con (IPL) khét tiếng giang hồ với lối đánh biến hóa và những đòn sát cục thâm độc, còn người kia là Anh Tú (Tây Sơn), cựu tuyển thủ BCA cờ dựa trên nền tảng bài bản, chắc chắn. Có lẽ chẳng ngoa nếu bảo đây sẽ là cuộc chiến giữa "lửa" (Tùng) với "nước" (Tú), 2 kỳ thủ có 2 lối chơi nhiều khác biệt, ván cờ sẽ gay cấn và có xu hướng hơi nghiêng về phía kỳ thủ chủ nhà của giải đấu này...
Bàn 3, Triệu Thanh Tuấn (AE) - Dương Văn Long (IPL). Xét về mặt đẳng cấp thì Long "cận" nhỉnh hơn một chút nhờ đã từng va chạm ở các giải A2, A1 toàn quốc. Tuy nhiên, lực cờ của Long vẫn chưa bứt lên khỏi hàng Tá, lối chơi bài bản, chặt chẽ, nhưng thiếu độ lỳ của hàng danh thủ. Tuấn Triệu bị gán biệt danh "tàu nhanh" bởi lối chơi có phần phiêu diêu, ỷ vào tốc độ tính toán và đi cờ. Điều này chỉ là lợi thế khi ván cờ đi vào tình thế chạy đua thời gian, còn trong các giải chính quy, các kỳ thủ biết tính toán, phân bổ thời gian hợp lý, thì Tuấn "tàu nhanh" có thể bị... trật bánh, lao xuống ruộng bất cứ lúc nào. Có lẽ nhận thức được nhược điểm trên mà Tuấn Triệu gần đây cố ý chơi chậm, tính toán cặn kẽ hơn, nhờ vậy mà phát huy được độ sâu trong các đòn đánh, gây nên không ít khó khăn cho các cao thủ đối mặt với anh. Long "cận" nhỉnh hơn, nhưng với việc Tuấn được đi tiên thì tình thế cũng sẽ trở nên khá cân bằng, chỉ cần Tuấn "Triệu" đánh đúng thực lực, hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ...
Bàn 4, Dương Đình An (IPL) - Nguyễn Hồng Thanh (VSO), cả 2 đều là những kỳ thủ trẻ có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Thanh Việt Sơn thậm chí còn từng dự giải A2 trong màu áo đội Thanh Hóa, thời gian đi lại trên giang hồ không ít. Lực cờ của đôi bên tương đương nên sẽ rất khó đoán định kết quả ở ván này.
Bàn 5, Nguyễn Tiến Cường (Kỳ Siêu) - Phạm Văn Huy (IPL): Một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nguyễn Tiến Cường chính là con trai của Kỳ vương Bắc Kỳ Nguyễn Tấn Thọ, được bố truyền nghệ cho nên sớm đi lại trên giang hồ và trở nên khá nổi tiếng từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, nằm trong nhóm các danh thủ tên Cường khét tiếng của HN (Cường "Thọ", Cường KL, Cường "epphesen", Cường "Mơ"...). Tuy nhiên, lực cờ của a Cường đã đi xuống khá nhiều vì thiếu sự cập nhật và bận rộn nhiều công chuyện khác. Trong khi ấy, Huy "mịn" đang tiến bộ rất nhanh, lối cờ ngày càng già dặn, hoàn toàn có thể tiến xa nếu chịu khó đầu tư, nghiên cứu cũng như va chạm thực chiến. Được đi Tiên, kinh nghiệm dày dạn sẽ khiến a Cường là đối thủ không dễ chơi đối với Huy!
Bàn 6, Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu) - Nguyễn Thành Long (IPL). Ngọc "Mai Động" gần đây rất tích cực tham gia các giải đấu lớn nhỏ, trình độ nhờ vậy mà thăng tiến trông thấy. Nếu như trước đây người ta chỉ biết đến một Linh Ngọc chuyên 'chăn gà, bắt vịt' thì nay Ngọc đã khác rất nhiều, đường hoàng đương đầu với các danh thủ, gặt hái được không ít thành tựu. Việc toàn thắng QTĐS Lại Việt Trường ở chùa Vua 2012 đã phần nào cho thấy đà tiến bộ ấy. Phía bên kia, Thành Long tuy chỉ thuần chất phong trào, nhưng lại là một kỳ thủ ham học hỏi, có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc. Lực cờ của Long khá tốt, vào ngày đẹp trời có thể gây khó khăn cho các cao thủ hàng TÁ cứng của thủ đô. Dĩ nhiên, Ngọc "Mai Động" vẫn được đánh giá cao hơn, nhất là khi được đi Tiên...
Bàn 7, Nguyễn Thành Đô (AE) - Nguyễn Văn Tuấn (tự do). Đô Song Han vòng 1 khá may mắn được 1 điểm khi Hoàng Luhanh bỏ cuộc nên chưa thực sự có được sự khởi động cần thiết. Trong khi ấy, Tuấn "Thủ Lệ" đã có trải nghiệm đầu tiên sau khi vượt qua Tuấn Alex cũng của CLB AE. Xét về lực cờ cả 2 tương đương nhau, nhưng kinh nghiệm giang hồ lọc lõi của Tuấn "thủ lệ" có thể sẽ tạo chút lợi thế để khắc phục nhược điểm đi hậu ở ván này... Đô Song_Han có khả năng tính toán tốt, bởi vậy nếu một lần nữa "không cần biết đối thủ là ai", dốc toàn lực vào ván cờ thì vẫn có thể tạo được ưu thế nhất định khi nắm quyền tiên thủ...
Bàn 8, Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung) - Nguyễn Thế Trí (việt Sơn). Tùng "chim chích" nằm trong nhóm các kỳ thủ trẻ đang lên của làng cờ Thủ đô, còn a Trí bác sĩ đã quá nổi tiếng ở sới cờ Ngõ Trạm một thời. Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm giang hồ, đây có vẻ sẽ là cuộc đấu chênh lệch. Nhưng trong phạm vi 1 ván cụ thể thì Tùng "chim chích", với lợi thế đi Tiên hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, chỉ cần biết phát huy tối đa năng lực tính toán và bạo dạn hơn trong cách tấn công. Chớ quên rằng tại giải Kỳ Vương hồi năm ngoái, Tùng "chim chích" từng đi Tiên kích bại a Trí một ván khá hay...
Bàn 9, Nguyễn Hiền Giang (VSO) - Mai Quý Lân (Inter) cũng sẽ là một trận hứa hẹn hấp dẫn. Giang "đơ" là cao thủ có hạng ở sới cờ Trung Tự, từng được danh thủ Cường KL truyền thụ. Tuy nhiên, điểm yếu của Giang nằm ở tâm lý thi đấu, nhất là trong các giải được tổ chức chính quy (ghi biên bản và sử dụng đồng hồ), ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng chuyên môn. Lân Inter có thể sẽ nương theo yếu tố này để tìm kiếm cơ hội. Lực cờ của Lân không thua kém Giang bao nhiêu, lại có sự nghiên cứu khai cuộc khá kỹ lưỡng và sức sáng tạo nhất định trong thi đấu. Cân bằng?
Khà khà,đọc bài của anh Reporter xong chưa đánh đã thấy nóng người:D.Giải mùa đông rồi em có gặp anh Giang ở vòng 2 bị thua nên lần này có duyên gặp lại phải quyết tâm đánh 1 ván sinh tử,không bo cờ,đá rắn nữa,cố gắng trả được món nợ đã vay đã.Lần này đánh giải CLB Import Link thử nghiệm phương án Ba Con Rồng xem ra rất có hiệu quả.Hy vọng trong vòng 2 tới Ba Con Rồng của IPL sẽ tiếp tục phát huy năng lực và gặt hái những kết quả như mong muốn.Chú ý ở bàn 1,anh Long "âm tàng" phải hết sức cẩn thận trước Lê Minh.Anh chàng này bình thường rất "dễ thương","ít nói" nhưng hôm nay trở trời có gió mùa Đông Bắc,tốt nhất là anh Long nên ở nhà ưu thế,áo dày khăn ấm là vô sự,chớ có loi choi xông ra kẻo nguy hiểm đấy hehe
Anh Em 1 thì cân thôi, nhưng Anh Em 2 sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đá với nhiều đối thủ quá già rơ.
Nhân Reporter nói tới "Tứ Cường" ngày xưa, mình mới nhớ lại:
Ngày xưa những Kỳ thủ tên Cường đó vang danh Hà Thành đấy.
- Đứng đầu là anh Cường Đồng Xuân: có biệt danh này vì anh Cường nhà ngay trước cửa chợ Đồng Xuân. Kỳ nghệ rất cao thâm, được đánh giá hàng thứ 2 ở Hà Nội sau Danh Thủ Đinh Trường Sơn. Trên thực tế anh cũng nhiều lần đoạt giải nhì HN.
- Anh Cường "Thọ" con cụ Thọ đã từng nhất và nhì giải Chùa Vua, trong đó có lần nhất đoạt giải nhất cùng với giải "toàn thắng" (Không để hòa ván nào). Hình như chỉ có mỗi anh Cường đạt giải này.
- Cường Especen: Có biệt danh này là do năm 1992 anh đoạt giải nhất giải cờ do Công ty Especen tổ chức và tài trợ. Năm đó Cường rất trẻ và sau giải rất nổi tiếng vì đả bại Đại danh thủ Đinh Trường Sơn trong 1 ván cờ rất hoàn hảo , mà người bình cờ là Kỳ Vương Tấn Thọ đã thốt lên:" Không thể tin được ván đó lại do 1 kỳ thủ trẻ chơi"
- Cường Kim Liên: Anh này khỏi giới thiệu vì mọi người biết hết rồi.
(Tứ Cường không có Cường Mơ).
Hôm nay nhiều trận cân sức cân tài quá. Chắc sẽ nhiều ván đấu cẳng thẳng. Em thấy bàn 6 và bàn 8 kết quả tương đối khó đoán. Bàn 6 chắc a Ngọc nhỉnh hơn. Bàn 8 nếu a Trí đánh chặt chẽ cung nhiều cơ hội hơn.
Chắc a Hùng sẽ TTTT bàn 2 nhỉ, 2 đối thủ đều là ứng cử viên vô địch, lối đánh khác hẳn nhau, chắc sẽ quyết liệt ngay từ khai cục :):):)
A1 Quốc gia rồi,mà các Tá cứng với cả Tá mềm vẫn Pháo2 bình6.Hình như giải này không có úy thì phải, mình chưa tới úy nên chẳng dám tham gia.Tập trung xem giải quốc gia và cổ vũ a Nguyễn Hoàng Lâm,chắc là vẫn hay hơn "Pháo2 bình 6".
Vòng 2 Giai Qúa Cung Pháo đã chính thức bắt đầu.
ai ở đó thì bình loạn cái coi!!
Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 2
Giai Qúa Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng 2012
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1099_574_0.jpg
Nguyễn Thanh Tùng & Nguyễn Anh Tú
0 - 1
Một số hình ảnh Vòng 2
Giải Qúa Cung Pháo
CLB ImportLink Mở Rộng 2012
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6784_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1508_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5301_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8874_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1100_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6828_574_0.jpg
Một số hình ảnh Vòng 2
Giải Qúa Cung Pháo
CLB ImportLink Mở Rộng 2012
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5105_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5991_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4057_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...9259_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...7889_574_0.jpg
Một số hình ảnh Vòng 2
Giải Qúa Cung Pháo
CLB ImportLink Mở Rộng 2012
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3934_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6669_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8397_574_0.jpg
Cập nhật kết quả
Vòng 2 Giải Quá Cung Pháo
CLB ImportLink Mở Rộng 2012
1 - Lê Văn Minh 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
2 - Nguyễn Thanh Tùng 0 - 1 Nguyễn Anh Tú
3 - Triệu Thanh Tuấn 1 - 0 Dương Văn Long
4 - Dương Đình An 1 - 0 Nguyễn Hồng Thanh
5 - Nguyễn Tiến Cường ( KS ) 1 - 0 Phạm Văn Huy
6 - Lê Linh Ngọc 1 - 0 Nguyễn Thành Long
7 - Nguyễn Thành Đô 0,5 - 0,5 Nguyễn Văn Tuấn
8 - Nguyễn Huy Tùng 0,5 - 0,5 Nguyễn Thế Trí
9 - Nguyễn Hiền Giang 1 - 0 Mai Quý Lân
10 - Nguyễn Đình Hoàng 0 - 1 Cao Bá Thu
11 - Đinh Quang Hưng 1 - 0 Hoàng Hải
12 - Thịnh Văn Trung 0,5 - 0,5 Chu Tuấn Hải
13 - Lê Việt Hùng 1 - 0 Lại Thành Trung
14 - Trần Thu 0 - 1 Nguyễn Hữu Nghị
15 - Nguyễn Việt Tuấn 0 - 1 Nguyễn Tiến Cường ( VSO )
16 - Vũ Hồng Sơn 1 - 0 Phan Anh Tuấn
17 - Trần Quốc Hiệp 0 - 1 Trần Ngọc Khanh
Nhiều khả năng Phó Tướng của CLB ANH EM là Cao Bá Thu sẽ Win tại Vòng đấu này bởi anh đang hơn quân và chiếm ưu thế tuyệt đối trước Kỳ Thủ trẻ Nguyễn Đình Hoàng của CLB ImportLink.