thôi , làm lại .còn cơ hội sợ gì . lúc này cần làm ổn tâm lý là quan trọng nhất . chúc đại diện HP thi đấu tốt hơn
Printable View
thôi , làm lại .còn cơ hội sợ gì . lúc này cần làm ổn tâm lý là quan trọng nhất . chúc đại diện HP thi đấu tốt hơn
Ván này anh Trọng đánh bị dính cuộc nhanh quá.
Nước 15 Trọng đi C7.1 có lẽ theo quán tính
anh Trọng giống anh Cường ở chỗ đều đánh cấp tấn trung binh mà không thuộc bài, em thấy các QTDS bên TQ đều lên mã 8.7 rồi mới tấn chốt 5, còn các anh này thì ngược lại nên chỉ từ hòa tới thua mà thua.
@all: đây là ý kiến riêng em mong các bác bỏ quá cho.
Hy vọng thứ 3 tuần tới anh em Hải Phòng tiến về Đông Anh để cổ vũ cho gà nhà và friends của CLB mình :)...
theo kế hoạch sáng mai em lên đó nhưng hôm nay phải làm đến sáng chắc ko đi đc. nếu không có gì đột xuất thì sáng thú 3 em có mắt ở đó không biết có anh nào trong clb đi cùng cho vui ko? chúc anh Trọng ngày mai sẽ tự tin hơn đừng để mất điểm 1 cách đáng tiệc như ngày hôm nay. chú anh sẽ gianh thêm những chiến thắng nữa.
Ôi 1 bạn ta 6789 buồn thức khuya quá 6am15
TTTT Bùi Xuân Trọng - Phùng Quang Điệp 1 - 0
Bấm F5 để cập nhật!!!
Bàn cờ này a Trọng cầm quân xanh hay đỏ hả anh Tuấn Anh.
Thế cờ phức tạp quá, anh Trọng chưa có miếng đánh tiếp theo. Chắc phải đi 1 nước chờ thôi
6789 bữa náy xóa bỏ lời nguyền :))
Vừa ra chép biên bản anh Ngáo giơ 3 ngón tay và nói:" 3 đòng rồi đấy"...
Đây là tiền thưởng của clb cho anh, mỗi ván thắng tương đương 1 đòng =))
Anh Trọng thắng ván cờ hay ghê. Chủ tịch chuẩn bị thăng cấp... siêu thần gió rồi. ha ha ha
@};-@};-@};-@};-chúc mừng anh Trọng có thêm một chiến thắng nũa
Anh Trọng trận lên trận xuống nhìn ghê quá, hehe. Chắc CLB phải treo thưởng anh Trọng nếu thắng liền 2 ván thì được 3 đòng, thắng liền 3 ván thì 5 đòng, tháng liền 4 ván thì 10 đòng. Ít nhất tỷ lệ cũng gần như chơi xiên chứ :)). Còn nếu thua liền 2 ván thì cắt bớt 1 đòng, haha. Như thế anh Trọng mới hung hăng được chứ.
Anh Trọng ơi sao anh đánh hay thế hihi
Đoàn Hải Phòng vừa nhận thêm 1 sự động viên không thể tuyệt vời hơn: Chú Trang (1 thành viên chưa chính thức của clb HP) đang có mặt tại hội trường thi đấu động viên tinh thần anh em, thật quá xúc động, cảm ơn chú Trang rất nhiều @};-@};-@};-
Chú Trang là ai vậy anh Tuấn Anh, mới hả a.
Ngày mai ván 7 Bùi Xuân Trọng đi hậu sẽ gặp người quen cũ của CLB Hải Phòng: Lại Lý Huynh.
chúc mừng anh Ngộ Trõng có ván thắng thứ 3 !@};-
Tình hình là em phải ngồi ngoài thôi, ko xem trực tiếp trên mạng nữa, cứ hôm nào ko xem là có chiến thắng liền, chúc mừng Anh Trọng. Từ giờ đến cuối giải a cứ phi thắng thì bại, ko cần hoà a nhé.
Bốc thăm lại vòng 7: Dương Nghiệp Lương - Bùi Xuân Ngáo nhé anh em ơi!
hay quá lại một chiến thắng, mai sẽ hội ngộ với đoàn mình nơi chốn thành đô , rượu " hại thận" đã sẵn sàng hí hí, bem ở Đà Nẵng đoàn mình vượt chỉ tiêu, A1 cũng không là ngoại lệ, anh Trọng cố lên nhé.@};-@};-@};-:D
Hic tiếc quá em lại ko đi cùng anh em lên cổ vũ cho đội Hải Phòng được. Chúc anh em gặp nhau vui vẻ ,chúc anh Trọng có điểm khi gặp kỳ thủ Dương Nghiệp Lương
Anh Trọng cẩn thận đừng để bị lôi về tàn cuộc ,dứt điểm ngay từ trung cuộc nhé .Ông này các cuộc trung biến phức tạp thì yếu nhưng tàn cuộc rất dữ ,ông ấy có biệt hiệu thập tam thái bảo chuyên bầy cờ thế
Anh Lương yếu yếu rồi , vote 5 sao cho anh Trọng ,Cứ xông lên mà đấm ( hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ) mai anh thắng em tặng anh 1 cây vina hút cho nó tĩ tã , he he !!!
Trung dại quá. Tặng hẳn 1 cây Thăng Long sắt thì có phải tiện ko :P
chúc anh Trọng hôm nay sẽ phong độ tốt nhất để giành đc hơn 1 chiến thắng . đặc biết là khi có anh Minh và anh Tuấn hói lên cổ vũ mong rằng đó sẽ là động lực để anh thi đấu tốt hơn.@};-@};-@};-@};-@};-
TTTT Dương Nghiệp Lương (BRV) - Bùi Xuân Trọng (HPH) 0-1 :
Ván anh Trọng và Dương Nghiệp Lương là khá cân sức đấy, anh Trọng cứ tự tin đánh là nhiều khả năng có điểm.
Chúc anh Trọng chiến thắng!