Việt Nam cố lên, HCB cũng là sự phấn đấu của các anh rồi. Chỉ buồn là gặp đúng Trung Quốc lại phải đi hậu thôi, cái số vậy rồi, biết làm sao được!
Printable View
Việt Nam cố lên, HCB cũng là sự phấn đấu của các anh rồi. Chỉ buồn là gặp đúng Trung Quốc lại phải đi hậu thôi, cái số vậy rồi, biết làm sao được!
MACAU – CAMBODIA: 2-1
1. Kam Im U - Lay Chhay: 1-0
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0007.jpg
2. Ly Hout - Lei Kam Fun : 0-1
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0008.jpg
3. Cheang Pak Veng - Kim Pann: 0-1
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0009.jpg
Cập nhật kết quả vòng 3
Lei Kam Fun( MAC) - Ly Hout (CAM): 1-0
Akiyoshi Kazuyoshi ( JAP)- Shen Peng(CHI): 0-1
Xie Jing(CHI) - Sone Toshihiko (JAP): 1-0
Kam Im U (MAC)- Lay Chhay (CAM): 1-0
Cheang Pak Veng (MAC) - Kim Pann (CAM): 0-1
Chan Chun Kit (HKO) - Lai Ly Huynh(VIE): 0-1
coi nhu xong
VN mãi mãi là number two
Cập nhật kết quả vòng 3
Lei Kam Fun( MAC) - Ly Hout (CAM): 1-0
Akiyoshi Kazuyoshi ( JAP)- Shen Peng(CHI): 0-1
Xie Jing(CHI) - Sone Toshihiko (JAP): 1-0
Kam Im U (MAC)- Lay Chhay (CAM): 1-0
Cheang Pak Veng (MAC) - Kim Pann (CAM): 0-1
Chan Chun Kit (HKO) - Lai Ly Huynh(VIE): 0-1
Nguyen Thanh Bao (VIE) - Leung Tat Man (HKO): 1-0
Shoshi Kazuharu (JAP) - Wang Bin(CHI): 0,5-0,5
JAPAN – CHINA: 0,5 - 2,5
1. Shoshi Kazuharu - Wang Bin: 0,5-0,5
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0006.jpg
2. Xie Jing - Sone Toshihiko: 1-0
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0005.jpg
3. Akiyoshi Kazuyoshi - Shen Peng: 0-1
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0004.jpg
VIETNAM - HONGKONG: 3-0
1. Nguyen Thanh Bao - Leung Tat Man: 1-0
http://i905.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0003.jpg
2. Chan Chun Kit - Lai Ly Huynh: 0-1
http://i905.photobucket.com/albums/a...IMG_0002-1.jpg
3. Nguyen Tran Do Ninh - Chiu Yu Kuen: 1-0
http://i905.photobucket.com/albums/a...IMG_0001-1.jpg
Rõ ràng ra cái hình như vậy, Vương Bân cầm Xanh, nhưng sao trong thông báo là VN đi hậu mà đưa lên vậy thành ra đi tiên? Tóm lại là ván này Bảo đi tiên hay đi hậu?
Mà rõ ràng thời gian mình thấy là Bảo nhỉnh hơn mà (bằng chứng là Bân phải đi cờ rất nhanh). Ra hình này sao tự nhiên thua?
Đùng là hình vậy thì sao thua được ? không hiểu nổi
hày vì cái dớp thua ván cờ ngày 25/12/2007 , căng thẳng quá nên hết time chăng ?
Ừ thua rồi, ghê quá, tới đây khó đi cho bên tiên.
Thua rồi Gà ạ. Khó đi lắm, đi Mã giữ Pháo thì mất Tượng, tấn Pháo cho Xe giữ thì Bân chơi X5-7 uy hiếp Tượng khó đỡ lắm.
Thua, tới đây chắc là Tượng của Bảo khó toàn với Bân, Bảo ko có công thế cụ thể, Bân thì uy hiếp liền liền.
theo dõi các ván cờ anh Bảo nhà mình với khựa chỉ hơi khớp với Hứa Ngân Xuyên thôi Vuơng Bân đánh cũng cân bằng van thua 2007 khôgn đánh giá đuợc thực lực Vuơng Bân hơn Thành Bảo, trong cờ thua kiểu này gọi là "kỵ dơ" giống ván anh Bảo đánh với Truơng Cuờng hơn "pheo" nhưng lại thua time. còn về thằng cu đệ của "Hồ lão" các giải gần đây "công lực" cũng khiếp đó chứ, toàn các biến mới "ưu chút" rồi chuyển "tàn" thủ thắng
Vấn đề là chỗ này : ván cờ đến 78 nước nhưng trên tranbinh chỉ up tới hình ở nước 68 , thế nên mình không rõ đoạn 10 nước chót đánh như thế nàoTrích dẫn:
tận 78 nước cơ nhưng chị up mãi mà nó chỉ hiển thị 48 nước, kỳ thật. Sorry.
Cố gắng làm lại vậy
Chỉ tiếc là trong ưu thế hơn giờ (???) trước đó vài nước lẽ ra Bảo nên chơi nhất cách nhất chiếu (đe bắt Pháo) để ép giờ Bân chút xíu (nhưng luật có cho cộng thêm ko?). Có thể do Ninh đã thua nên Bảo muốn làm ngọc nát chứ ko thèm làm ngót lành, miễn cưỡng bay Mã xuống đánh nên thua chăng. Chứ Bảo muốn hòa ván này có khó chi đâu.
Tấn Pháo thua thảm. Xe Bân bình ra uy hiếp Tượng đáy (nếu bay tượng ra biên thì sẽ bị bình Xe bắt đôi Mã Tượng) còn hạ Sĩ thì sẽ bị lồng Pháo đầu chết thảm.
Ván này Bảo có lẽ phải cưỡng cờ. Chứ nếu như Ninh thủ hòa được Tịnh thì Bảo có lẽ cũng đánh hoà.
Xui cho Bảo, không trách anh ta được.
Có lẽ thế , thường trong hình thế hòa , miễn cưỡng cầu thắng hay bị thua ngược .
Mọi chuyện đã rõ ràng, Bảo chủ trương chiến thắng với Tàu vì anh không thể để hòa (dù muốn hòa là dư sức). Chấp nhận cưỡng cờ và chịu thua. Tới đây miễn bàn. VN đoạt HCB qua trận thắng giòn HK 3 nho đã khẳng định đúng phong độ và đẳng cấp VN hiện tại. Chúc mừng các kỳ thủ.
Tin từ BHL: Bảo để thua Vương Bân chính vì... hết thời gian!!! Các bạn có tin nổi không: Bảo còn quá trời time trong khi Bân còn ít giây, thế cờ cũng không đến nỗi lép, vậy mà để thua, bằng chính yếu tố thời gian!!! Quá buồn!
Thật tiếc vì nếu hòa Trung Quốc thì tấm HCV nhiều khả năng sẽ thuộc về VN bởi chúng ta đã liên tiếp thắng trọn 3-0 trước Nhật, Hồng Kông (và có thể cả 2 đối thủ còn lại).
Buồn 5 phút!
Bảo chỉ có khả năng thủ hòa thôi (từ khi Bân chơi Pháo bình 7 cản mã, hăm bí). Cũng không nói trước được gì đâu. Không thể nói "nếu" cho bất cứ vấn đề gì. Có thể VN thua Tàu lại thắng HK, nhưng biết đâu hòa Tàu cũng chưa chắc bước qua xác HK được. Thi đấu đỉnh cao luôn gặp những vấn đề như thế.
giải này lạ ở chỗ 2 ván tiên thì phải có 1 ván hậu , 2 ván hậu được 1 ván tiên .
Hy vọng VN thắng TQ vì mình là người Việt nhưng thật tình mà nói thì VN còn kém đẳng cấp với TQ . Giờ cố gắng lấy bạc thôi .
Thật đáng tiếc cho Bảo quá, thế trận như vậy mà thua.Đúng là thua vì cái "dớp" thật.
Chán tập 1 !!!
Không sao vì nó vẫn nằm trong dự kiến mà. Nếu thắng dc thì là điều đáng quý và thật tuyệt vời còn thua là chuyện bình thường, từ trước đến nay vẫn thế mà. Hi vọng đội nữ sẽ rửa mặt cho đội nam.
Đội tuyển của chúng ta hãy cố lên !!!!
Em vẫn tin sẽ có điều kỳ diệu sẽ xảy ra
Tiếc ngẩn ngơ!!!
Nhớ ở giải Đồng đội châu Á năm ngoái ,VN cũng hòa tàu , nhưng trận sau lại thất bại , nên cũng chưa biết được gì đâu
Mong mãi mài chẳng có biên bản và bình luận của AIG của các phóng viên TLKD. anh em đang chờ đấy.
sân nhà là phải thắng >:)
CoffeeCC (phần mềm xem cờ mà TLKD xài) có lỗi là khi thế cờ lặp lại vài lần (hình như 3) nó bỗng nổi điên chạy lung tung. Vì vậy các bạn khi post cờ nên bỏ những nước lặp.
Ngoài ra CCC khi đọc biên bản chỉ cần gặp 1 lỗi dù nhỏ (sai 1 ký tự) là nó không báo lỗi mà lại chạy tứ tung sai bét. Nếu gặp tình trạng này bạn nên kiểm tra kỹ lại biên bản (khỏe nhất là đưa vào Saola mà thẩm).
Chúc mừng Lại Lý Huynh đi hậu hòa được với HNX, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Trần Đỗ Ninh cũng quần thảo được 70-80 hiệp mới chịu. Nhớ lúc trước Nguyễn Vũ Quân thắng Lữ khâm sướng ghê.
Xếp cặp thi đấu vòng 4
CAMBODIA - CHINA
1. Ly Hout (CAM) - Xie Jing (CHI)
2. Wang Bin (CHI) - Kim Pann (CAM)
3. Lay Chhay (CAM) - Shen Peng
HONGKONG - JAPAN
1. Wong Chi Keung (HKO) - Sone Toshihiko (JAP)
2. Shoshi Kazuharu (JAP) - Cha Chun Kit (HKO)
3. Leung Tat Man (HKO) - Akiyoshi Kazuyoshi (JAP)
MACAU - VIETNAM
1. Cheung Pak Veng (MAC) - Nguyễn Thành Bảo (VIE)
2. Nguyễn Trần Đỗ Ninh (VIE) - Kam Im U (MAC)
3. Lei Kam Fun (MAC) - Lại Lý Huynh (VIE)
sao giải nào mình cũng nhường TQ vậy các pác nhỉ???