mình thấy cờ HNX dễ đi hơn mà.con mã 6 tấn công là lk mệt!:tlmn
mình thấy cờ HNX dễ đi hơn mà.con mã 6 tấn công là lk mệt!:tlmn
Cờ LK hình như đang ưu chút, khả năng ván này sẽ không có hòa hoãn.
Tes thử SW thấy đỏ ưu thế hơn 200 đ,thắng cũng không phải dễ đâu.
đến đây HNX toi chắc,đẳng cấp cua Lữ thì rất khó hòa
Hình như HNX nhận thua rồi thì phải.
Vậy là lần thứ 2 trong năm 2012 LK đánh bại HNX trong trận ck. Sau 5 lần vào ck các giải lớn của năm nay HNX chỉ có 2 chức vô địch. Chúc mừng LK và chia buồn với HNX. 1 trận chung kết hay. Rất tiếc không được xem tiếp ván cờ nhanh.
Lữ Khâm nhiều ván đánh kinh thật, mấy năm gần đây tuy phong độ không ổn định nhưng đã kịp lấy được 1 cúp Ngũ Dương danh giá giờ lại vượt qua cả Hứa Ngân Xuyên nữa, điều rất khó với Lữ, vì đối đầu tỷ lệ Hứa thắng nhiều hơn chắc Lữ Khâm không thể nào bị tâm lý
Hứa Ngân Xuyên đợt này thua mấy ván liền trước Hồng Trí, Tưởng Xuyên, giờ là Lữ Khâm tỷ lệ ván thua quá nhiều trong năm, đường cờ toàn bị ép cho đến chết không còn sức bật điều mà trước chưa từng gặp với Hứa. Bạn Linh biết tại sao không?
Có một thống kê thú vị từ năm 1993 đến 2001 ,tính từ lần Hứa vô địch TQ lần đầu tiên và trận CK Ngũ Dương Bôi đầu tiên hạ Lữ cùng năm đó . Hứa và Lữ gặp nhau cả thảy 21 lần trong các trận CK trên bình diện các giải đấu đỉnh cao của Trung Quốc thì Hứa thắng 16 thua 5 . Tính từ năm 2002 đến năm 2011 , 2 anh em thường ít khi gặp nhau ở các trận CK bởi thế hệ các danh thủ trẻ nổi lên ghê gớm như Hồng Trí , Triệu Hâm Hâm , Tưởng Xuyên vv... Thường thì họ vẫn thi thoảng có mặt ở các trận CK nhưng lúc Hứa , lúc Lữ nhưng là đối đầu với các kỳ vương khác , còn lại là các trận trang 3 vs 4 Hứa vẫn thắng . Năm 2012 , hình ảnh về quá khứ huy hoàng đã hiện về với trận Derby Quảng Đông những 2 lần và bánh xe của lịch sử đã xoay chuyển hoàn toàn , Hứa toàn về nhì khi gặp Lữ .
Như vậy Lữ cũng có 2 danh hiệu cá nhân như Hứa Ngân Xuyên . Dù kết quả ra sao thì năm nay cũng là năm tương đối thành công với song hùng Lĩnh Nam của đất cờ Quảng Đông . Tổng cộng 4 /5 danh hiệu lớn của Trung Quốc đều thuộc về cặp song hùng này , danh hiệu còn lại của Hồng Trí . Hứa đã quay lại vị trí số 1 trên BXH Trung Quốc , mặc dù 2 chức Á Quân liên tiếp cũng khá đắng ngắt .
Từ đây đến cuối năm còn giải lớn cuối cùng liệu anh em Hứa , Lữ có lại đi đến những vòng đấu cuối cùng hay ko ?
Lịch sử cờ tướng Trung quốc em thấy mấy thời kỳ sau là gợi nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất.
1. Dương Quân Lân - Hồ Vinh Hoa
2. Dương Quân Lân - Hồ Vinh Hoa - Liễu Đại Hoa
3. Hồ Vinh Hoa - Liễu Đại Hoa - Lý Lai Quần
3. Triệu Quốc Vinh - Hồ Vinh Hoa
4. Lữ Khâm -Lý Lai Quần- Đào Hán Minh - Hứa Ngân Xuyên
Gần như các trận đấu có các cao thủ này là phải xem bằng được các biên bản ván đấu, trước toàn đi mua báo thể thao mà hồi đó thông tin cực ít mỗi tờ chỉ có vài ván muốn xem hết phải chờ mua lần sau
Em yêu bác Lữ :D. Bác Lữ cờ công sát rất mạnh mẽ nhưng thiếu đi sự chắc chắn như Hứa. Xem Hứa đánh thì ko những sắc sảo mà còn chắc chắn nữa, thế mà thua bác Lữ ván cờ quá hay. Đẳng cấp là mãi mãi.
Thực ra em nghĩ ko thể lấy các ván thua đó mà nhận xét , trận Tưởng Xuyên đâu hẳn lúc đầu bị ép đến chết đâu ? năm nay có nhiều cái đầu tiên với Hứa : lần đầu tiên thua Lữ Khâm 2 trận CK liên tiếp , lần đầu tiên thua Tưởng Xuyên . Trận Hồng Trí thì ko thể nói bị ép , Hứa quá ưu thế , có lẽ như ma nhập chăng ? . Duy có trận thua Lữ Khâm vừa đây là lép thật lép nặng nề . Hứa gần đây xuất cờ có phần hơi nóng vội , có thể quá muốn lập công khác hẳn với sự điềm tĩnh mọi khi . Trong giai đoạn đỉnh cao gần nhất là năm 2006-2007 ( vô địch Ngũ Dương , cá nhân ,Chu Gia Bôi , Nam Bắc đặc cấp đối kháng trận ) Hứa chỉ thua 4 ván cờ trong 1 năm . Tỷ lệ thua gần đây có thể hơi nhiều , khi kỳ nghệ ko ở đỉnh cao thì điều đó cũng bình thường , danh thủ Trung Quốc cũng toàn đỉnh cao cả . Năm nay Quý Quân toàn quốc , vô địch Hàn Tín , Thập Quốc Thủ và 3 lần Á Quân thiết tưởng về thành tích vẫn là hàng đầu đó chứ có kém ai đâu ? Em cũng đang tò mò liệu giải cuối năm nay Hứa có lại vào CK lần nữa ko đây ?
Trước có thời gian học cờ thầy bảo nên xem cả các ván thua của các cao thủ để học tập. ván cờ tuy thua nhưng bao giờ vị trí quân vẫn còn thế đánh chứ không tê liệt hết để ngồi chờ thua
Xem ván này Hứa Ngan Xuyên chả có cửa dek gì chỉ ngồi chờ Lữ Khâm tra tấn thôi
Trong năm nay tôi cảm giác có một sự chuyển dịch lớn trong tư tưởng đánh cờ của Hứa. Ngoài tư thế thường thấy khi tiếp cận ván cờ ta thấy Hứa đánh máu lửa, xô xát hơn hẳn, thậm chí có thời điểm nóng vội chém giết quá nên thua, tiêu biểu như ván thua Hồng Trí. Số trận thua trong mấy tháng cuối năm này làm người hâm mộ giật mình. Phải chăng lối đánh công sát không phù hợp với Hứa vốn thiên về ổn, chuẩn và cân bằng dịch chuyển. Nhưng nói như bác Linh thì cũng có phần hợp lý. Những danh hiệu mà Hứa thu được từ đầu năm cũng rất đáng nể. Vẫn xứng đáng là Dịch lâm đệ nhất chỉ có điều tôi nghĩ mình nên thay đổi cách nhìn về một Hứa gia kim cương bất hoại đi thôi.
Lu Qin đã uống quá nhiều rượu trong nhiều năm qua, cộng với không nghĩ nhiều về chiến thắng kể từ khi ông đã giành được danh hiệu rất nhiều.Nhưng khi Lu Qin muốn giành chiến thắng, ông sẽ giành chiến thắng, cách Lu Qin chơi, là số 1.Xu Ngân Xuyên là học trò của Lu Qin.
Hứa gia tất nhiên là số 1 nhưng ván cờ này phải nói bác Khâm đánh rất cao, lúc đến đoạn 2 bên cũng vỡ tượng, mã và xe của Lữ ở vị xấu nhất thời chưa triển khai được, đoạn sau nhờ nước x3.7 cao quá mà lên được con mã. Xem trực tiếp ván cờ thấy hay thật.
Mình nghĩ Hứa lão vẫn có thể đánh xô xát và rực lửa cực hay như ván với Triệu Hâm Hâm ở giải cá nhân hay với Hồng Trí vừa rồi ( có hơi ko may ) hoặc với Vương Thiên Nhất vv... Có điều mình để ý Hứa thường đạt kết quả tích cực hơn khi bị dồn vào đường cùng . Trong các TH khác ko bị dồn vào đường cùng mà đánh kiểu đấy Hứa ko đạt hiệu suất tốt . Mình lấy vd như trận gặp Triệu Hâm Hâm ở vòng 9 cá nhân vừa qua , Hứa buộc phải thắng mới có cơ hội vô địch Trung Quốc và Hứa đã ăn ván đó . Nhưng ván vs Lữ Khâm chưa phải cần nóng như vậy thì tư tưởng lại thiếu nhất quán dẫn đến thất cơ
Lu Qin là số 1.Ông đã giành những danh hiệu nhất so với bất cứ ai khác.Kể từ khi ông là Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Chess Guang Đồng, anh ta không có thời gian để nghiên cứu trong cờ.Lu Qin bây giờ, nếu muốn giành chiến thắng, Lu cần phải đóng một vị trí kỳ lạ để thực kung fu để chiến đấu với những người khác.Nếu Lu Qin thực sự muốn giành chiến thắng, ông có thể giành chiến thắng bất cứ ai.
Khi bạn xem các giải đấu top 10 năm nay, bạn có thể xem Wang Tianyi là cực kỳ mạnh mẽ.Chỉ có Lu Qin có thể đánh bại anh ta một cách dễ dàng.Wang Tianyi là sự kết hợp của Lu Qin phong cách và Xu Yinchuan phong cách.Tôn Dũng Chinh và Wang Yang và Zhao Xinxin chơi như phong cách Xu Ngân Xuyên, mềm mại, nhưng trinh độ của họ không đạt được Xu Yin Chuan chưa.Chỉ có Hồng Trị, Wang Tianyi chơi phong cách du dan như Lu Qin.
Chuẩn, thực ra Hứa vẫn có thể đánh xô xát và sát thương không kém ai những khi bị dồn đến đường cùng nhưng đây không phải là trường hợp hay gặp. 3 trận thua gần nhất thì mình thấy thua Lữ là bình thường vả lại thua trước đại sư huynh của mình một người cũng quá xuất sắc, người mà mình từng thắng rất nhiều rồi thì âu cũng là chấp nhận được. 2 trận thua trước Hồng, Tưởng thì hơi thất vọng. Những năm gần đây người hâm mộ nghĩ rằng Hứa tham gia giải không còn động lực, tham vọng bá chủ lớn như xưa nữa. Mình nghĩ điều này đúng một phần, nhưng như một số tác giả đã nói, Hứa rất coi trọng hay nói cách khác là có trách nhiệm với con đường "kỳ đạo" của mình và với khả năng sẵn có Hứa vẫn là khó nhai nhất với tất cả phần còn lại. Ở Trung Hoa bây giờ, giải đỉnh cao nào mà không có mặt Hứa thì người vô địch giải đó có thể nói là chưa được thừa nhận trọn vẹn, điều này không biết còn tiếp diễn đến bao giờ. Hứa vẫn là tượng đài và hình bóng vẫn bao trùm toàn giới Dịch lâm.
Từ khi gặp Nguyễn Thành Bảo, HNX đã bộc lộ nhược điểm rồi. Ván đó HNX có lỗ hổng chết người nhưng tiếc rằng Bảo không nhận ra.
Theo tôi thì bây giờ LK là Giám đốc viện cờ tỉnh Quãng Châu, HNX là nhân viên của ông ta, cho nên lobby cho sếp chức vô địch và 50000 tệ xem ra cũng hợp lý thôi. HNX là người tinh thông binh pháp tôn tử thì chắc sẽ hiểu điều đó:suphu, vì tương lai tươi sáng của mình ở Quãng Châu thì HNX phải thua thôi :lanh:lanh.
(ý kiến của cá nhân tui thôi nhé các bác đừng :nemgach:nemgach keke :venhvao)
1 số hình ảnh trận chung kết và trao giải :
Rất khó cho Hứa Ngân Xuyên khi phải đối đầu đại huynh , đồng đội ở đội Quảng Đông và là cấp trên của mình :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
Niềm vui của cả 2 danh thủ khi trận đấu kết thúc :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
Sự quan tâm của giới truyền thông :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Bình luận trên bàn cờ lớn :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Trực tiếp trên TiVi :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Lễ trao giải :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
Phỏng vấn tân vô địch : Dương thành thiếu soái Lữ Khâm :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Hứa Gia quả nhiên năm nay có duyên với ngôi á quân ! :))
Rất cảm ơn bạn votongdaho đã sưu tầm những bài viết của báo nước ngoài trên mạng và chuyển đến mọi người, cá nhân tôi rất thích những mẩu tin như thế, nhưng bạn nên biên tập lại một chút dựa trên tinh thần của bác Trungcadan "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" cho dễ đọc thì hay hơn, chứ như mấy tin vừa rồi tôi đọc thấy như ăn cá rán bị hóc xương liên tục. Mong bạn tiếp tục phát huy. Thank!
Đây là link từ dpxq.com. Để các bạn xem hoặc lưu học hỏi
QUỐC DỊCH ĐẠI ĐIỀN ( Tổng hợp)
Vòng đầu
QUỐC DỊCH ĐẠI ĐIỀN 2012 Vòng đầu
Vòng quyết đấu
QUỐC DỊCH ĐẠI ĐIỀN 2012 Vòng quyết đấu
Các bạn bấm vào ô cuối có chữ 谱 để xem
Nguồn dpxq.com. CHÀO
mình loay hoay tập mà từ link đấu vòng vẫn chưa mò ra link vòng quyết đấu. Bạn Xuân có kinh nghiệm gì chỉ dẩn cho mình không. Xin cám ơn rất nhiều với các link gốc bạn cung cấp./.
Nếu bạn đã mở link: Tài liệu thi đấu các giải năm 2012 của Trung Quốc tượng kỳ trên trang dpxq.com.
Và đã tìm được link
QUỐC DỊCH ĐẠI ĐIỀN 2012 Vòng đầu
Tức là vòng: 2012年国弈大典之决战名山象棋系列赛
Thì Vòng quyết đấu : 2012年国弈大典之决战名山巅峰对决
Nằm ngay phía trên (2 phần: đấu loại và quyết đấu là 2 link khác nhau nằm kề nhau)
Còn nếu bạn mở Vòng đầu theo link ở bài trên thì vòng quyết đấu cũng đã có link rồi mà.
Chúc bạn thành công và hãy cố gắng tự mò + suy luận như đánh cờ để đi đến thành công. CHÀO.
Cám ơn bạn Xuân 2009 rất nhiều; mình bắt đầu dò dẩm có định hướng được rồi. Thành thật cám ơn./.