còn nhiều "chuyện" nũa mà..chờ xem sao..nếu mạnh tay ít nhất loại 2 người nũa..nhưng cờ tướng là vậy mong btc xem xét kĩ..cứ loại thì giải sau lấy ai dám chơi..:-?
Có vẻ BTC hơi mạnh tay.
Phạt thẻ vàng trước. Phạt thẻ đỏ ngay hơi nặng. Mặc dù phạt là đúng.
Những gương mặt mới lại đấu ngang ngửa, thậm chí dành ưu thế so với các cao thủ kỳ cựu.
Giải này hay đây!!!
Gửi anh Tuấn Anh :
Việc loại Trần Quyết Thắng ra khỏi giải BTC đã bàn kỹ và quyết định , mai em sẽ gửi lại tiền đóng giải cho Trần Quyết Thắng .
Gửi anh Trí : Có nhiều việc phải mạnh tay anh ạ .
@ All : Để giải thành công tốt đẹp , các kỳ thủ buộc phải có trách nhiệm thi đấu hết sức mình nhằm nâng cao kỳ nghệ và cống hiến những ván cờ nghiêm túc cho BTC - các nhà tài trợ nói riêng và người yêu cờ nói chung .
Vì phong trào cờ tướng phát triển , các giải ngày một nhiều và được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần , chúng tôi mong muốn nói không với tiêu cực và sẽ mạnh tay hơn để hạn chế điều này !!!
Trân trọng !!!
Bạn ở xa không biết rõ nguyên nhân nên tức giận cũng phải. Lúc xẩm tối, tôi gặp Trần Quyết Thắng thấy hắn phàn nàn rằng :
-Hôm nay nhức đầu quá, định nghỉ chơi có nên không ?.
Tôi mới góp ý rằng :
-Bỏ cuộc không hay, cứ chơi nhưng đừng cố, phải biết sức khỏe quan trọng hơn ván cờ nhiều.
Cũng là người chơi cờ, thiết nghĩ đã tham gia dự giải chẳng ai muốn thế cả .
Kỳ thủ Trần Quyết Thắng bỏ dở ván cờ thì không hay. Đánh tiếp cũng khó mà hòa được trong tình trạng tinh thần, sức khỏe không tốt. Bạn phanphuctruong cũng không nên nặng lời đến thế.
Vì còn nhiều trận đấu khác rất hay, cực kì hấp dẫn. Xem anh Long đánh với Khánh Ngọc rất thú vị. Yếu hơn cả thế lẫn quân, vậy mà anh Long bình tĩnh hóa giải bằng những nước di chuyển sĩ - tượng tuyệt vời. Anh điều được con ngựa tưởng đã chết qua sông và giành thắng lợi. Chúc mừng anh Long và mong anh sẽ tiếp tục thi đấu hay như vậy.
Hôm nay chẳng có ai vì yếu mệt mà thua ván cờ hết .
Anh Hưởng cũng không nên bao che như vậy , thấp như em cũng cầm bàn cờ đánh được vài chục nước nữa thắng thua tính sau .
Ai mà cũng đánh thế thì chúng ta đi post ván đấu làm gì ? chụp ảnh làm gì ? Xin tài trợ làm gì ?
Ai mà cũng thế thì mất uy tín lắm anh ạ , cờ tướng lại ra vỉa hè thôi .
Vài lời trong lúc bức xúc , ai nghe không lọt tai xin bỏ qua cho !!!
Có lịch bốc thăm ván đấu ngày mai chưa anh Trung ơi?
Buồn như con Chuồn Chuồn, Chán như con Gián! Hôm nay thua:((:((:((
Đánh sai lầm nhiều như thế chả thua, khai cục tồi wa
nếu có đội tuyển Thăng Long Kỳ Đạo tham gia bất cứ 1 giải đấu nào hỏi thử có kỳ thủ nào dám thi đấu thiếu nhiệt tình k nhỉ(chưa thèm nói đến bán độ)..cái này thì Trung đúng rồi..k nên để công sức những ng tổ chức sân chơi cho a e làng cờ bị đổ xuống sông xuống biển..mong các kỳ thủ tôn trọng BTC cũng như tự tôn trọng bản thân thi đấu hết mình để giải cờ đc thành công tốt đẹp..hqua "trảm" tướng Thắng có gạt lệ k hả cá rán..hihi..thôi sang ngày mới công việc lại bận rộn rồi bỏ qua cái bức xúc nhé!!
Kính thưa BTC, thưa các kỳ thủ, thưa toàn thể người hâm mộ!
Với cương vị là một người mê cờ, một thành viên tương đối tích cực của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, một nhà tài trợ (dù rất nhỏ) và đang mong muốn được tiếp tục tài trợ và vận động tài trợ cho các giải đấu tiếp theo của làng cờ Hà Nội, tôi xin nhiệt liệt ủng hộ những quyết định kịp thời của Ban Tổ Chức ngay tại vòng đầu của giải đấu quan trọng này.
Giải đấu đang thu hút được rất nhiều người hâm mộ quan tâm theo dõi sát sao với mong muốn tột đỉnh là được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao thực sự (không có chỗ cho những sự nhường nhịn mang tính cá nhân – yếu tố dẫn đến sự sụp đổ trong con đường đi lên chuyên nghiệp), và đang tiếp tục cân nhắc để tài trợ tiếp cho giải đấu được diễn ra sôi nổi, qua đó chọn ra được chính xác danh hiệu Bắc Phương Minh Chủ Đệ Nhất Kỳ Nhân Hà Thành khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đây là thành công bước đầu của BTC và toàn thể các kỳ thủ tham dự giải.
Xin chúc mừng và cảm ơn các kỳ thủ Kiên Vô Thiên, Long Âm Tàn, Tuyên Vĩnh Phúc, Linh HNX, Thắng Kem,… (những kỳ thủ bị đánh giá thấp hơn một chút) đã mang đến những bất ngờ đầu tiên cho giải, qua đó, đã khẳng định làng cờ Hà Nội đang tiến bước với rất nhiều nhân tố mới, hoàn toàn không phải phụ thuộc vào một vài tên tuổi đã quá quen thuộc và thành danh.
Cảm ơn các thành viên tích cực của BTC, trong đó đặc biệt là Trung_cadan, không những nhiệt tình có thừa, mà còn có phong cách và những quyết định quyết đoán, mang tính chuyên nghiệp rất cao.
Về việc thiếu một thành viên, theo tôi, cũng nên bổ sung thêm một người, nhưng kỳ thủ đó phải thật sự chất lượng, khiến người hâm mộ tâm phục khẩu phục. Đây là giải đấu lựa chọn ra Minh Chủ của làng cờ phương Bắc, chứ không phải là giải cờ học hỏi, giao lưu, tập huấn thuần túy (nơi mà sự nhiệt tình thôi chưa đủ, mà phải có một công lực thực sự). Còn trong trường hợp không thể lựa chọn được kỳ thủ phù hợp, thì vẫn giữ nguyên 13 người cũng không sao, vì với thể thức thi đấu mà BTC đưa ra, người vô địch, vẫn là người xuất sắc nhất.
Về phương diện cá nhân, tôi vẫn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng giải đấu sẽ thành công, dưới sự tổ chức quyết liệt của BTC và nhiều cái tâm rất sáng của các kỳ thủ tham dự giải.
Trân trọng!
Tôi hy vọng là những giải sau BTC sẽ tạo điều kiện cho các kỳ thủ trẻ, có triển vọng tham gia.
Tôi nhớ hồi năm 1994 khi đấu A2 cờ Vua toàn Quốc, đội Kiên Giang còn mạnh dạn cho Nguyễn Ngọc Trường Sơn lúc đó chưa tròn 5 tuổi, vào dự đội tuyển, mà vẫn thi đấu nhiệt tình từ đầu đến cuối.
Các em bé thường ít bị nhức đầu vì nhiều chuyện như người lớn nên vẫn thi đấu nhiệt tình được. Giải đấu thì do nhà tài trợ tuyển chọn nên BTC nhiều khi có muốn cũng không tự đưa người vào được. Nói chung là người lớn có nhiều vấn đề phức tạp lắm anh Trí ạ.
Anh Long đánh trận tối qua hay quá,bình tĩnh tự tin và rất quyết đoán.Đúng như nhận định của em: Anh hay thích chém hàng "tướng" thật.Chúc a thi đấu thành công và luôn tiềm ẩn những bất ngờ thú vị!
Dù thế nào đi nữa thì thái độ thi đấu của bác Thắng như thế là không tốt. Thà bác ấy xin rút trước vì lý do sức khỏe còn hơn. Như thế mới thực sự tôn trọng khán giả. Theo lời khuyên của bác PhiHuong: "Chơi nhưng đừng cố" thì thà không chơi cho xong!
Vài lời mạo muội!
Theo tôi lần này ban tổ chức nên rút kinh nghiệm ( họp ngắn 5' với tất cả các VDV đang thi đấu và thông báo quyết định chính thức của ban tổ chức về trường hợp VDV TQT ) và nên đưa nó vào thành 1 điều lệ của giải ( lần sau ) :
1) Nếu đối thủ bị ốm, hoặc 1 vấn đề bất khả kháng ( gia đình, công việc ) ban tổ chức xét thấy đúng và hợp lệ có thể dời lịch thi đấu lại ( như thi đấu tennis chẳng hạn vì trời mưa....nhiều trận đấu phải bị hoãn lại vài tiếng...thậm chí 1 ngày ).
2) Ban tổ chức nên có vận động viên đánh dự bị , cái này ở giải TLKD đánh đồng đội thì lại có.
3) Nêu điều lệ giải ( có biên bản của trọng tài trận đấu và đại diện ban tổ chức ) xét thấy vận động viên thi đấu không tích cực ( hoặc vì 1 vài nguyên nhân khác ) có thể bị đuổi khỏi giải và thông báo cấm tham gia ở những giải khác có thời hạn ( nếu có thể, kiểu như phạt treo giò khi dùng chất kích thích ). Thông báo tới tất cả các câu lạc bộ cờ và ban tổ chức cờ khác về hiện tựong nêu trên.
4) Tất cả mọi việc xảy ra trong thi đấu đề nghị ban tổ chức nên nghiên cứu và " luật hóa " bằng điều lệ, văn bản của giải để tránh những ý kiến này nọ. Nước Mỹ họ giầu, mạnh vì họ công bằng và " luật hóa " mọi điều trong cuộc sống từ việc nhỏ như cái kim.
Khi đã Luật Hóa rồi thì sẽ không có ý kiến, ý cò gì cả.....cứ tuân theo Luật mà làm.
Bản thân tôi nếu là VDV TQT tôi sẽ kiến nghị ban tổ chức : tại sao kết luận tôi thi đấu không tích cực, tại sao lại đuổi tôi theo luật nào ? Tôi cờ cao nên tôi tính đuợc nhiều nuớc ( 50 nứoc sau chẳng hạn ) tôi mất cây nên tôi chịu thua thôi...vì cờ tôi cao !
Nói tóm lại chắc còn nhiều điều lệ của giải ban tổ chức nên rà soát lại.....
Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
Trân trọng,
Anduong.
PhiHUong là anh Hưởng "Râu" cơ.
PhiHuong hình như là nick của bác Bùi Khắc Hưởng
nicks culu2795 nói đúng đấy, đây là một biến thí mã trong thế trận tiên nhân chỉ lộ đối pháo để tốt, chứ không phải là Trần Quyết Thắng đánh bậy đâu. Mình đã xem qua mấy ván bên các trang web về cờ của Trung Quốc , nhưng người chơi thường là các kỳ thủ nghiệp dư, và nước thứ 8 họ hay chơi P5/1 chứ không chơi M2.1.
Chúc mừng anh LONG thời gian gần đây anh càng đánh càng hay .Chiến thắng này của anh thật sự là bất ngờ lớn của giải trong ngày thi đấu đầu tiên.
Có lẽ với phong độ này thì em nghĩ sau khi giải kết thúc mọi người sẽ phải nhìn nhận lại khoảng cách giữa những vận động viên A1 và các Kỳ Thủ Giang Hồ như anh.
Cần phải mạnh tay với THẮNG để tránh tạo một tiền lệ xấu.
Một kỳ thủ đã thi đấu rất nhiều giải từ xưa đến nay và cũng là Kỳ thủ thuộc hàng TOPTEL của đất HÀ NỘI mà lại có tinh thần thi đấu như vậy thì thật đáng buồn cho GIẢI.Vì đây mới là vòng 1
Hoan nghênh BTC đã xử lý kịp thời vời những dấu hiệu thiếu tích cực khi tham gia thi đấu
Thà cắt một cành sâu để cho cây xanh tốt.