Đây là kết quả ván 6 do dpxq.com đưa
http://ca9.upanh.com/17.157.21531949.btO0/aaa.jpg
Printable View
Đây là kết quả ván 6 do dpxq.com đưa
http://ca9.upanh.com/17.157.21531949.btO0/aaa.jpg
Mấy bác này hay thiệt chỉ vì 1 câu nói vô thưỡng vô phạt của Nguyễn Thành Bão khi tự xét trình độ cũa mình so với các cao thủ Trung Quốc mà cũng cãi nhau ầm ỉ không ai chịu minh sai khi rõ ràng là tất cã chỉ đều là đếm cua trong lỗ.. ví dụ thời điểm này NTB có đánh giãi nào đó cũa TQ đứng thứ 35 thì giãi khác liền sau đó có thễ dứng hang 80 . NTB đang bận đánh cờ chứ rãnh tham gia vào diễn đàn chắc sẽ nói lại .. để khi nào em đánh hết với cao thủ tàu khoãng 100 hay 200 cao thủ có tên tuổi ...thắng thua thứ hạng bao nhiêu lúc đó sẽ báo cho các bác biết..và các bác nào muốn biết chính xac NTB đứng hạng bao nhiêu thì chuẫn bị tiền gom vào để NTB đánh độ mới phân cao thấp được đúng không ...:))
đoàn chuẩn mà tất cả chỉ dẫn lời chưa có bằng chứng xác thực . Mà anh Bảo béo có nói thế ko ? thì cũng chưa có ai kiểm chứng chưa . Anh em đều là người mê cờ ủng hộ gà nhà khó tránh khỏi có thiên đôi chút về gà nhà là điều bình thường . Chỉ nên đưa dẫn chứng chứ chẳng nhất thiết áp đặt ý kiến của mình cho người khác làm gì
ở giải này vn có huy chương bạc là hay rồi? sợ không được?huy vọng yến làm nên kì tích? giống như đội tuyển lào với thái lan ngày hôm qua?hehe cố lên yến ơi?
Theo mình, nên cử Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Lâm sang hẳn Trung Quốc và thi đấu dưới màu áo của một câu lạc bộ nào đó. Đảm bảo sau một năm thi đấu đủ các loại giải, các kỳ thủ của chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm và kỳ nghệ sẽ thăng tiến nhiều.
Sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, nắm rõ cách huấn luyện và thi đấu chuyên nghiệp của họ, và khi đó 3 kỳ thủ này cũng qua thời đỉnh cao thì lúc đó sẽ về Việt nam để phụ trách đào tạo lớp trẻ tại các trung tâm lớn. Đồng thời cử các kỳ thủ khác sang thay thế họ. (Hy vọng lúc đó tiền đầu tư cho cờ tướng đã nhiều hơn).
Tư chất của người Việt nam không hề kém người Trung Quốc trong môn cờ, cái thiếu chính là môi trường cạnh tranh và phát triển bên Trung Quốc tốt hơn và họ đầu tư nhiều tiền hơn. Chúng ta cũng không nên sợ Trung Quốc sẽ bắt bài hết các kỳ thủ Việt nam, vì như hiện nay cứ bảo họ không bắt được bài thì chúng ta cũng chỉ phấn đấu huy chương bạc thôi. Chịu khó trong 10 năm nữa chỉ cần huy chương bạc nhưng cho họ huấn luyện rồi đủ lông đủ cánh về huấn luyện lại.
Một số người cho rằng Trung Quốc sẽ o ép các kỳ thủ Việt nam không cho cơ hội phát triển, mình thì cho rằng đó là môn thể thao quốc hồn của người Trung quốc nên có o ép thì họ cũng sẽ tự hào truyền cho Việt nam không ít kinh nghiệm và tài liệu.
Một điều cuối cùng nữa là, mọi người khen Trung Quốc mà quên mất rằng người Việt nam vốn rất thông minh, lanh lẹ, giỏi ứng phó, đặc biệt là khi gặp khó khăn nên nếu được sang thi đấu tại giải "Ngoại hạng Trung Quốc" chắc chắn sẽ phát huy được bản lĩnh và óc sáng tạo để không bị o ép, mà còn học hỏi được nhiều bài học quý báu (VD: biết được điểm yếu của từng kỳ thủ, vào 1 ngày đẹp trời sẽ chọc gậy thành công)
Cách làm này giống trong bóng đá là gửi các vận động viên sang các câu lạc bộ nước ngoài để họ đào tạo, nhưng khác bóng đá là các vận động viên cờ tướng được cử sang các câu lạc bộ Trung Quốc lại không hề kém họ về chuyên môn (VD: trong bóng đá thì người Việt nam thể hình, thể chất đều kém, đào tạo nữa cũng không khá được)
Tranh thủ viết vài dòng tâm sự với anh em, có gì không đúng mọi người cứ cho ý kiến.
Scholes nói không sai nhưng cách nói chuyện của bạn không khác gì ở giữa nhóm CĐV bóng đá Việt Nam, là người VN nhưng lại nói Việt Nam làm gì có cửa trước ... Thái Lan dù sự thực nó là như vậy. Nhưng đây chỉ là 1 trò chơi, người yêu trò chơi đó ủng hộ đội yếu hơn vì vấn đề màu cờ sắc áo, họ vui khi đội nhà bất ngờ có được kết quả tốt với đối thủ mạnh hơn. Thỉnh thoảng có chiến thắng, và chúng ta có thể bảo nhau rằng "nó đâu phải là không thể đánh bại, trong 1 trận đấu, có phong độ tốt, có thời cơ, cơ sự may mắn có thể chiến thắng nó" và lần sau gặp nó có đủ bản lĩnh xông lên đấm, đá, đạp ... xong dù có thua còn ok hơn cái kiểu chỉ ôm đầu, che bụng chờ trọng tài thổi còi hết giờ mặt mày sưng vù nhưng nhảy tưng tưng, cười toe toét vì hòa với nó.
Hơn 1000 năm bị nó áp đặt ách đô hộ lên nhưng thỉnh thoảng lại có ông Lý Nam Đế, Ngô Quyền rồi cả Hai Bà Trưng ... nổi dậy giành độc lập 1 thời gian. Không có những tấm gương đó, cứ bị nó đè đầu cưỡi cổ thành thói quen rồi sau này làm sao có bài Nam quốc sơn hà bất hủ.
Mình có vài lời góp ý mong Scholes hiểu. Còn về việc anh Bảo nói anh ở trong khoảng 30-35 ở Trung Quốc. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng có lẽ nên hiểu nếu gặp 30-35 Trung Quốc trong giải thì sẽ không lép, có thể đương đầu trực diện 5 ăn 5 thua. Chứ còn để có thứ hạng đó ở TQ, với cách đào tạo, tư duy cờ của anh Bảo ở hiện tại chắc không làm được.
Các đối thủ TQ có thể coi trọng anh Bảo trong các giải đấu quốc tế theo kiểu: Tuyển VN nó có thằng Bảo, thằng này phải cẩn thận vì sơ sẩy là nó phang chết đấy. Cờ 1 ván không biết thế nào đâu. Chứ vứt anh Bảo vào thi đấu trong môi trường cờ tướng TQ thì nó lại khác, lúc đó mới biết được anh đứng ở vị trí bao nhiêu. Trước đây Vũ Quân đoạt huy chương thế giới mà cũng chỉ được Quảng Tây (hay Quảng Đông tôi cũng không nhớ) mời vào đội B để thi đấu giải đồng đội. Từ thông tin này tôi nghĩ TQ họ đánh giá trình độ Vũ Quân trong khoảng 80-100 ở TQ (ý của tôi là cái nhóm này thôi chứ chẳng có thứ tự gì cả để các bác ưa bắt bẻ câu chữ có ý kiến).
Nếu muốn biết thực lực của anh Bảo ở đâu trong làng cờ TQ, chắc phải có người tài trợ chí phí ăn ở và tiền để anh Bảo đánh độ tại vài tỉnh có phong trào cờ mạnh ở nước bạn thì mới có nhận xét chính xác được. Không biết tôi nói vậy có đúng không nữa
Oh ,cờ phải có cao có thấp chứ bạn !!! và theo mình cờ cao thấp có 2 dạng : dạng cờ cao thấp trong đánh giải và cờ cao thấp trong đánh độ .. Đồng tiền liền khúc ruột .. ai đánh độ thắng là người đó cao vì qua đánh độ mới phản ánh được tâm lý vững vàng,trình độ thực chiến,kinh nghiệm chiến đấu ...có người đánh giải thì thắng mà người thua rủ ra ngoài đánh độ thì không dám chơi dù chỉ là 1 chầu cafe giá trị không lớn lắm (Chắc sợ thua mất tiếng hiiii)...Mình chĩ thấy sao nói vậy góp vui với các bạn yêu cờ không nhằm vào ai lở nói tùm bậy tùm bạ mà trúng tum lum tum la thi ngàn lần SR ai đó...
Nói chung là nếu bây giờ TQ cấm 100 kỳ thủ đứng đầu của họ tham gia thi đấu là chúng ta sẽ vô địch, các bác đỡ phải tranh cãi nữa. Hehe b-)
trận tranh HCV giải trẻ giữa Bùi Thanh Long vs Trịnh Uy Đông sáng nay đã kết thúc và vẫn ko có bất ngờ xảy ra khi Trịnh Uy Đông đã lên ngôi vô địch . VN mình có 3 cái HCB ...
3 HCB bằng đúng kỳ 2 năm trước mà. Đợt đấy VN mình đi đội hình cũng hùng hậu lắm: Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân, Võ Văn Hoàng Tùng (đồng đội nam), Ngô Lan Hương (cá nhân nữ) và Lại Lý Huynh (trẻ nam), nhưng kết quả là 3 cái hạng Nhì sau: Trung Quốc, Đường Đan và Trịnh Duy Đổng! Kết quả năm nay thế là được rồi, chả có gì đáng buồn ở đây cả. ~o)
Trung Quốc có cấm 100 VDV hàng đầu của họ đi dự giải thế giới thì sau đó họ vẫn sẽ vô địch chã ai đánh lại...nghe sock không !!! khoan khoan các bác đừng lộn ruột sôi máu vì lúc đó đâu có nước nào cữ những VDV ưu tú cũa mình đi đánh cờ với bọn vô danh tiểu tốt đâu.. giải lúc đó chỉ có anh em minh tham gia nen tụi nó vẫn vô địch thôi kkkkk
Lên mạng theo dõi hoài mà vẫn chưa có ván cờ nào được post lên Buồn quá tán phét cho vui ai rãnh tham gia nào hiiiiiiiii
________________
Dòng đời vẫn trôi.. nước vẫn chảy.....
Vòng 7: Đồng đội nam VN thắng Tây Mã 4-2, được 12 điểm. (vòng 6 thắng Philippin)
1. 6.0 Nguyen ThanhBao Win Yan ZhenZhi 5.0
2. 7.0 Li JinFu Win Trenh ASang 4.0
3. 9.0 Nguyen HoangLam Win Wong WanHeng 8.0
Giải trẻ: Bùi Thanh Long (VN) tiên thua Trịnh Duy Đồng (TQ) tại vòng 4
Trời! tự nhiên cho không con pháo thua là phải rồi!
Chắc là biên bản trật hay sao đó.
Ừh sai rùi.Nước 19 bên xanh đi P1/1 chứ không phải P3/1.
Vòng 3: Đài Loan thua Việt Nam 1-5
Giang Trung Hào hòa Lại Lý Huynh
Trần Chấn Quốc thua Nguyễn Hoàng Lâm
Trịnh A Sáng thắng Lâm Trung Quí
Thanks Mtuan2 đã đưa tin vòng 3 VN minh đánh rất hay=d> nếu được ..bạn post lên các vòng đấu còn lại luôn để các kỳ hữu cùng thưỡng thức:-c:)
_____________ Dòng đời vẫn trôi .. nước vẫn chảy....
Giờ muốn TQ không vô địch nữa thì chỉ có cách không tổ chức giải nữa thôi............huhuhuhuhu
xem các bác vn danh với Đài loan mỏi cả tay. : :-@
Mọi người cứ kêu ca phàn nàn cờ tướng không đầu tư chú trọng nên không đuổi được Trung Quốc, mà không chấp nhận thực tế: Dân đông, kinh tế mạnh, chú trọng khuyến khích thể thao từ nhỏ và trong nhà trường, có hệ thống phát hiện và đào tạo vận động viên từ nhà trường, từ cơ sở là các yếu tố của một nền thể thao mạnh. Cờ tướng đâu phải là thứ duy nhất kém họ. Bóng đá, bóng chuyền, bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn.... đều kém tất. Nên vị trí thứ 2 là đáng hài lòng rồi. Nghĩ mãi chưa thấy môn gì mình hơn, có lẽ chỉ cầu mây thôi. Vì vậy không nên phàn nàn nữa làm gì.
Hi hi, để vô địch tuyệt đối khi thi đấu với TQ thì mình có đúng 1 môn là thi nói "TIẾNG VIỆT".
Trung của gần như môn thể thao nào cũng mạnh : bòng bàn , các loại cờ ,thể dục dụng cụ vv... Nhưng duy có môn thể thao Vua là bóng đá thì vẫn cùi bắp thôi theo tôi biết thì họ đầu tư cho bóng đá chẳng kém cường quốc Châu Á nào những vẫn ko lên đỉnh cao được ;)) . Xem thể chất của các cầu thủ bóng đá họ cao ráo , khỏe mạnh được lựa tầm vóc rất kỹ nhưng vẫn vậy thôi . Có lẽ người Tầu chỉ nên trách mình ko có " năng khiếu " trong môn chơi này =P~
Vòng 5: Việt Nam - Hongkong 4-2
Nguyễn Thành Bào thắng Ông Đức Cường
Huang XueQian hòa LAI LyHuynh
Nguyen HoangLam hòa Chiu YuKuen
Vòng 3: Hongkong - Trung Quốc 2-4
Ông Đức Cường hòa Hứa Ngân Xuyên
Uông Dương thắng Huang XueQian
Vòng 5: Macao - TQ 0-6
Lý Cẩm Hoan thua Hứa Ngân Xuyên
Uông Dương thắng Lương Hồng
Du GuangWei thua Hồng Trí
Việt nam thắng HK với cả ĐL chắc suất HCB chưa các bác nhỉ
Huy chương Bạc đã nhận xong rồi, còn ai giật nổi nữa đâu mà sợ k chắc, bạn ơi!
01xq.com hình như có nhiều ván biên bản sai quá, xem ván này cũa Hoàng Yến thấy lạ quá
2010 16th Asian Xiangqi Championships Women - NGUYEN HoangYen WIN Zhan MinZhu
Bạn nào có biên bản trận VN-TQ ko cho xin với!
đã có trên 01xq cụ thể như sau :
2010 16th Asian Xiangqi Championships Team Men - Xu YinChuan WIN Nguyen ThanhBao
Hứa Ngân Xuyên thắng Bảo sau 24 nước giao tranh
2010 16th Asian Xiangqi Championships Team Men - Trenh ASang LOSS Wang Yang
Trịnh A Sáng thua Uông Dương
2010 16th Asian Xiangqi Championships Team Men - Hong Zhi WIN LAI LyHuynh
Hồng Trí thắng Lại Lý Huynh
Sau giải này, QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm đủ chuẩn được Liên đoàn Á Châu phong ĐC.QTĐS rồi. Xin chúc mừng anh. Bài viết về phong cấp QTĐS, ĐC.QTĐS (http://www.thanglongkydao.com/lich-s...s-dc-qtds.html) sẽ được hoàn thiện sau khi CXQ được trả về nick cũ.
Trời, xem ván chung kết giải trẻ Bùi Thanh Long tiên thua Trịnh Duy Đồng thật tiếc, tới trung cuộc cờ Long ưu khá lớn mà để thua ngược lại (trong thế kém Trịnh Duy Đồng đã "quẫy" rất mạnh).
2010 16th Asian Xiangqi Championships Junior - PeiQingLong LOSS Zheng WeiTong
Nếu ở nước thứ 27 (thứ 54 trong xq) mà Long cứ mạnh bạo đổi xe lấy pháo mã thì vẫn ưu lớn vì đã có 2 tốt sang sông dính nhau rất đẹp rồi.
Thật tiếc cho một cơ hội tốt đoạt HCV giải trẻ của VN (mới có NT Bảo làm được năm 1998).
Xem 3 ván cờ Việt Nam thua Tung Của vẫn cảm thấy tức tức thế nào ấy. Ván Trịnh A Sáng tiên thua Uông Dương cho thấy sự khớp cờ và bị động nặng dù được đi tiên (nên giao cho Lâm thay A Sáng hoặc quyền đi tiên giao cho Bảo có lẽ hay hơn chăng!!!). Ở ván cờ Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Nguyễn Thành Bảo dường như Bảo hơi chủ quan với con mã của HNX nên đã chuốc lấy thất bại, sau khi đấu đi pháo mã thì tuy Bảo hơi kém nhưng vẫn có nhiều cơ hội đá hòa.
Âu cũng là một trong nhiều bài học của VN khi gặp Tàu khựa.
ko có chuyện chủ quan đâu , HNX ko phải là đối thủ mà muốn là đánh chủ quan được . Tôi đồ rằng nếu là 1 kỳ thủ khác gặp Nguyễn Thành Bảo thì khác đấy . Đến lúc HNX đi x9.2 , m6.4 ,rồi p1-3 chỗ đó là bị ép chặt lắm rồi ko dễ gỡ đâu . Giả như Bảo béo đánh ở A1 VN hình chô ép cờ đấy liệu bên kia có hòa nổi ko ? Trước đó cái nước s4.5 sâu thật ngăn nước x3-6 bắt mã của Bảo .
Tại sao đỏ lại thua được nhỉ.Đang ưu lớn mà.Sao chỉ đến nước thứ 61 là hết nhỉ