Gọi điện cho Tuấn thỏa thuận đi
Printable View
Gọi điện cho Tuấn thỏa thuận đi
Hẹn nhau đánh vào trưa mai cũng được. Ai mà chả phải ăn cơm. taotung với Alex vừa cơm vừa cờ là được, đánh sớm còn bốc thăm vòng cuối chứ :D
Hai anh em cố gắng đánh sớm hơn đi.Vì khi đánh xong,ai cũng muốn xem kết quả bốc thăm của Vòng kế tiếp..Nếu phải đợi đeeens hôm sau thì còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm.Ví dụ: Ai làm trọng tài chứng kiến,với lại sợ mọi người lại nghĩ là bốc thăm không công khai thì không khách quan.Vòng cuối rồi,đây là thời điểm nhạy cảm.Thắng cố gắng sắp xếp thời gian em nhé!
Thắng và Tuấn cùng cố gắng lên nhé. Còn 2 ván cuối nữa thôi...
Trong vồng đấu thứ 6 anh Hảo Sẽ cầm tiên thủ ở bàn 1 gặp đối thủ rất mạnh là anh Trí có thể nói ván này sẽ quyết định lớn nhất tới chức vô địch về tay ai
trước cuộc quyết đấu ấn tượng này chúng ta cùng đưa ra một số bình luận vui vẻ
tương quan lực cờ cả hai cao thủ này cùng sử dụng 4-5-1 tức là lối đánh tấn công chắc chắn phòng thủ vững vàng về mặt này anh Trí có phần nhỉnh hơn
tuy nhiên trong cuộc quyết đấu này anh Hảo lại được một lợi thế vô vùng quý báu đó là thi đấu sân nhà và cầm tiên thủ cộng thêm sự cổ vũ không biết mệt mỏi từ toàn thể câu lạc bộ anh em trận này anh Hảo có thể đá 4-3-3 tấn công quyết liệt và đưa ván cờ càng phức tạp càng tốt Trận này Trần Tuấn Ngọc đặt cửa bàn 1 Nguyến Mạnh Hảo 1-0 Nguyễn Thế Trí
chúc anh Hảo thành công
=))Chiều nay Thăng Long đạo quán,giải thuận pháo đi vào vòng áp chót.Ván đấu được chờ đợi nhất giữa Tôm hùm Hảo Hảo và Hoa Đà Thế Trí,Hoa Đà có nuốt trôi được????? Mì Hảo hảo không........hay Tôm hùm hai càng sắc nhọn, phong tỏa Hoa Đà không cho tái xuất.Trận đấu thật sự quyết định đến chức vô địch.Ai là người dám liều đôi công....???.Đường tới ngày vinh quang không còn xa.Chúc hai kiếm khách thi đấu thật hay,phục vụ anh em giang hồ hâm mộ..:)>-:)>-:)>-
Đc sự chấp nhận của BTC (a Tùng) và sự đồng ý của a Tuấn alex, trận đấu giữa e và a Tuấn sẽ lùi lại đến 2h chiều thứ 7. Xin chân thành cám ơn anh Tuấn và BTC. Đây sẽ là trận duy nhất trong giải em xin đổi lịch :D:D:D:D
Vòng 6 giải Thuận Pháo chính thức bắt đầu!
Ván đấu đáng chú ý có ảnh hưởng đến kết quả của giải đương nhiên là sự đối đầu giữa Bùi Mạnh Hảo và Nguyễn Thế Trí!
Tường thuật trực tiếp trận đấu tâm điểm Vòng 6
Bùi Mạnh Hảo gặp Nguyễn Thế Trí 0 - 1
Ván đấu giữa
Bùi Mạnh Hảo gặp Nguyễn Thế Trí đang diễn ra hết sức căng thẳng.Hai Kỳ Thủ đang cống hiến cho khán giả một ván Cờ đối công vô cùng hấp dẫn.
Đã có kết quả trận đấu tâm điểm của Vòng 6 giữa
Bùi Mạnh Hảo gặp Nguyễn Thế Trí 0 - 1
Hoa Đà Tiên Sinh đã có một ván đấu rất hay.Cánh cửa Vô Đich đang rộng mở với anh.
Chúc mừng anh!
Chúc mừng anh Trí vô địch trước một vòng đấu
Một trận đấu nữa cũng rất thu hút sự chú ý chủa khán gải tại Vòng 6 này là cuộc so tài giữa
Nguyễn Thăng Long gặp Nguyễn Hữu Nghị 1 - 0
Đã kết thúc cách đây ít phút với phần thắng nghiêng về Âm Tàn Lão Quái.Với kết quả này Âm Tàn Lão Quái vẫn đang duy trì một sức ép đáng kể với Hoa Đà Tiên Sinh Nguyễn Thế Trí.
Kết quả của Nguyễn Thanh Tùng với Cao Bá Thu như thế nào rồi Hung_Namdong?
Ơ, a Tuấn Anh này, giải đấu nào CLB Anh Em tổ chức cũng đều rất hấp dẫn mà. Bảng xếp hạng chưa có vì còn 2 kỳ thủ chưa thi đấu, nhưng tình hình là anh Trí đang dẫn đầu hơn a Long nửa điểm. Ở vòng cuối, a Trí hòa là vô địch.
Cao Bá Thu thắng Nguyễn Thanh Tùng
Xin chúc mừng TLKD có các vị mod mới ,những người có tâm có tài hoàn toàn xứng đáng như anh Minh Ngoc ,anh Hung namdong ,anh Phanphuctruong .Từ nay TLKD vững vàng tiến lên .
Kết quả các ván còn lại sao rồi Hùng ơi?
Các kết quả khác thế nào Tùng LG, Hùng Nam Đồng ơi?
Bàn 1: Anh Bùi Mạnh Hảo thua anh Nguyễn Thế Trí
Bàn 2: Anh Nguyễn Thăng Long thắng anh Nguyễn Hữu Nghị
Bàn 3: Cao Bá Thu thắng Nguyễn Thanh Tùng
Bàn 5: Hình như anh Tạ Thanh Giang thắng Đặng Hữu Trang
Bàn 7: Hình như Phạm Minh Hiếu thắng anh Phạm Cao Nghiên
Bàn 9: Anh Nguyễn Tiến Cường đến muộn nên còn ít thời gian thua a NguyễnTuấn Dũng.
Vừa qua đi xem giải Thuận Pháo về,giải thì đúng là hấp dẫn và chất lượng thật có rất nhiều ván đấu hay,kịch tính tuy nhiên vấn đề trọng tài thì...
Tôi là một người nhỏ nhặt hay để ý nên những chuyện như thế này cứ đập vào tai tôi.Lúc các VDV đang thi đấu, nếu có ai gọi điện đến thì cái anh Tùng ấy alo xong rồi lúc nào cũng bồi thêm vào một câu:"Em đang làm giải anh ạ".Rồi cả cái anh nào tên là Hùng thì phải,lúc nào cũng ra vẻ nhắc nhở người khác,đỉnh điểm là một ván tôi thấy mộtVDV chỉ để lệc h con sĩ tý thôi mà anh này ra nhắc phải để lại.Tôi đoán chắc kể cả các giải đấu lớn chả có trọng tài nào làm vậy.Rồi đình điểm là đến hôm nay trong phòng thi đấu hơi có người nào nói to một tý là anh Tùng lại nhắc nhở yêu cầu trật tự, cho đến khi anh Tuấn chủ quán TLKD kiêm Trưởng ban Tổ chức giải nói mấy câu anh Tùng cũng tiện mồm kêu luôn làm anh tức mình phải phát cáu lên.Ngay cả Super mod Trung ngồi đấy k chịu được cũng phải bảo anh Tùng vừa vừa phai phải thôi.Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến câu chuyện hài "anh chồng mắng vợ vì k chưng nước mắm".
Tựu chung lại của vấn đề này chắc cũng là do các bác này chưa bao giờ được đi làm trọng tài,BTC bao giờ nên bây giờ tỏ vẻ ra oai một tý cho nên tô viết bài này mong rằng các anh cố gắng sửa chữa chứ k có gì khác.Tôi viết bài này đã đọc kỹ nội quy diễn đàn,mong các mod đừng xóa bài của tôi
Tôi không thấy có gì là buồn cười cả.
Anh Tùng LG và anh Hùng làm vậy là đúng và rất có trách nhiệm chứ đâu phải vì oai đâu.
Giải dù không lớn cũng nên làm nghiêm túc.
Các bạn nên ủng hộ BTC cách làm nghiêm túc.
Chiều nay vào kỳ quán xem giải thuận pháo.Ván đấu được tất cả anh em giang hồ hâm mộ,giữa Hoa Đà Thế Trí và song kiếm Tôm Hùm Hảo Hảo,thật sự hấp dẫn,và cống hiến.Hoa Đà tôn sư võ công cao cường,đánh lui Tôm Hùm tướng quân,và thắng trong may mắn.Chúc mừng anh TRÍ:)>-:)>-:)>-
Xin chúc mừng Tân Vương Thuận Pháo - NGUYỄN THẾ TRÍ!
Ván đấu giữa âm tàn Thăng Long và Hữu Nghị kiếm khách thật sự hấp dẫn,vẫn như thường lệ âm tàn với lối đánh,tàn nhẫn tấn công mọi hướng,làm cho kiếm khách Tôn sĩ "Nghị" chống đỡ thật vất vả,và buông kiếm đầu hàng.Âm tàn chiến thắng thật thuyết phục và nở nụ cười ha ha ha âm vang khắp quán.Chúc mừng âm tàn:)>-:)>-:)>-
Hy vọng anhTrí thành công ở ván thi đấu cuối cùng để khép lại một giải đấu thành công đầu năm 2011!
Tôi ko đồng ý với quan điểm của bạn.
Tùng LG là tổng trọng tài của giải, Hùng Nam Đồng là thành viên tích cực của các phong trào cờ ở Thăng Long kỳ đạo quán. Hai người đã rất cố gắng trong việc chuẩn bị bàn ghế, cờ, đồng hồ, biên bản,... cho các kỳ thủ thi đấu. Nếu bạn có mặt, bạn có giúp BTC 1 tay trong giải phong trào mà ở đó mọi người thi đấu nhiệt tinh trên tinh thần vui là chính ko? Chưa chắc đâu. Có thể bạn cho rằng đó là nhiệm vụ của BTC.
Vậy nên BTC phải cố gắng để tổ chức giải đấu cho mọi người thôi. Tất nhiên, trong 1 không gian hẹp như vậy, nếu ai cũng làm ồn lên, "họp báo" thì những kỳ thủ khác chẳng thể tập trung thi đấu được. Bạn có cảm thấy ghét cái loa phường ko nhỉ? Và BTC phải nhắc nhở mọi người cùng giữ trật tự chung, dọn bàn cờ để tránh những cuộc thẩm cờ như "mổ bò".
Tất nhiên, như a Trí nói, cần tế nhị với nhau, nhắc nhở khéo léo hơn với những điều chưa hay đó.
Trong những dòng viết của bạn, tôi thấy có gì đó mỉa mai. Điều đó ko thể gọi là tốt được. Hãy cố gắng học cách phê bình bạn nhé, nếu bạn cũng như tôi, như Tùng LG, như Hùng Nam Đồng và những người yêu cờ khác mong muốn xây dựng sân chơi Dĩ kỳ hội hữu, và vì phong trào cờ VN.
Tôi chắc rằng Chu Thu Trang hay strawberry cũng cùng quan điểm với tôi, bạn IloveChuThuTrang à :P
@ 6789 : Giải này là 1 giải đấu thất bại thảm hại của em , có nhiều nguyên nhân , mà nguyên nhân lớn nhất là cờ em còn thấp .
Nếu anh có mặt để xem những ván em hơn Pháo , hoặc thúc tốt là bắt được xe , mà không đi nổi mà để thua thì ...
Thực sự thời gian này em rất mệt mỏi nên không đánh cờ đúng như mình mong muốn được , hy vọng các giải tới sẽ tiến bộ hơn .
Dù sao qua giải đấu này em cũng học được nhiều điều bổ ích !!!