a Trung ơi! Cho e hỏi ván đấu của papa Sáng em sao rồi ạ!!
Printable View
a Trung ơi! Cho e hỏi ván đấu của papa Sáng em sao rồi ạ!!
Cập nhật ván 2 :
1 1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0,5-0,5 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 14
2 15 Nguyễn Huy Lam HCM 0,5-0,5 Vũ Hữu Cường HNO 2
3 18 Nguyễn Anh Quân BCA 1 1 Trần Văn Ninh DAN 6
4 20 Đào Cao Khoa HNO 0,5-0,5 Tôn Thất Nhật Tân DAN 12
5 3 Trần Quốc Việt BDU 1-0 Trần Thanh Tân HCM 27
6 30 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM ½ ½ Uông Dương Bắc BRV 4
7 7 Đào Quốc Hưng HCM 0-1 Nguyễn Anh Hoàng BDU 25
8 26 Trương A Minh HCM 0-1 Võ Văn Chương DAN 8
9 9 Nguyễn Thành Bảo HNO 1-0 Nguyễn Quốc Tiến BCA 29
10 38 Đặng Hữu Trang HYE 0-1 Trềnh A Sáng HCM 10
11 11 Bùi Dương Trân BDU 0-1 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 31
12 13 Bùi Quốc Khánh DAN 1-0 Phan Phúc Trường CMA 33
13 44 Bùi Lương Thành Nam HCM 0-1 Trần Chánh Tâm HCM 16
14 17 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0-1 Trần Quang Nhật BDH 35
15 19 Diệp Khai Nguyên HCM 1-0 Nguyễn Văn Tới BDH 39
16 21 Lê Văn Bình BRV 1-0 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 41
17 32 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0,5-0,5 Trần Tuấn Ngọc HNO 22
18 5 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 1-0 Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 43
19 36 Hoàng Trọng Thắng BRV 0,5-0,5 Phùng Quang Điệp BPH 23
20 24 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1-0 Dương Văn Long HNO 37
21 28 Ngô Ngọc Minh BPH 0 0 Nguyễn Văn Thi HCM 40
22 34 Diệp Khải Hằng BDU 0-1 Trần Anh Duy HCM 42
Tin vui cho clb Anh Em , Nguyễn Ngọc Tùng xuất sắc hậu thủ thành công trước danh tướng Bùi Dương Trân ( BR )
Đặng Hữu Trang thất bại trước Trềnh A Sáng trong 1 bàn cờ khá giật gân :D !!!
Vậy là ván đấu này ba Sáng em thắng rồi phải không anh Trung ??
yeah!!! hoan hô ba...cám ơn anh nhiều..
anh Sáng bây giờ đánh theo kinh nghiệm là chính cờ rất dễ bị đối phương đặt .. bẫy . Điều này Lại Lý Huynh là rõ nhất , Huynh ko biết cho anh Sáng bao nhiêu là cái bẫy khai cục . Giờ đánh lọ mọ bi đối phương " phục " SW mà cũng là cao thủ ( biết tính cờ ) là nguy hiểm rồi .
Giải thưởng được nâng lên nên các kỳ thủ hãy đánh hết mình nhé :D
Bùi Dương Trân ( BRV ) 0-1 Nguyễn Ngọc Tùng ( HNO )
Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM ) 1-0 Dương Văn Long ( HNO )
Xe mã thắng xe sĩ tượng bền :( !!!
Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) 1-0 Nguyễn Quốc Tiến ( BCA )
Chúc mừng thắng lợi của Tùng LG !!!
Nguyễn Khánh Ngọc ( HNO ) 0,5-0,5 Trần Tuấn Ngọc ( HNO )
sát thủ đánh hay quá
anh Trung ơi cho em hỏi? Khoảng chừng nào có kết quả bốc thăm ván 3 vậy anh??
Sau khi kết thúc vòng 2 , giờ này còn 1 vài bàn vẫn đang thi đấu !!!
Dạ, cám ơn anh.
Ván anh Trân và Tùng nước thứ 5 Tùng lên sĩ là nước yếu (nước này nên đổi thành M7.6 hình thành biến thường gặp bên hậu có thể đối kháng ) nhưng anh Trân đã không biết cách khai thác, nước X9.1 là nước không hay, nên đổi thành P8-6 về sau tiên sẽ ưu. Thử lấy ví dụ (1) P8-6, X1-2, X9-8 tiên chủ động;(2) P8-6, M7.6, X9-8, B7.1, X2/1, M6/7, X2/2 tiên ưu; (3) P8-6, P8-9, X2-3, P9/1, X9-8, X1-2, X8.6 cờ tiên ưu thế.
Cho bàn cờ anh Sáng đánh lên giúp đi.
Nước thứ 8 ván Khánh Ngọc - Tuấn Ngọc, Tuấn Ngọc nên thay nước X1-4 bằng B5.1, chơi B5.1 cảm giác bên hậu có nhiều cơ hội hơn, trong ván Vương Bân hậu thắng Nguyễn Thành Bảo trong chuyến thăm của đội Trung Quốc tới Việt Nam năm 2007 họ Vương đã dùng nước này để đánh bại Nguyễn Thành Bảo. Trong cúp Hậu Tiếu lần 5 mới diễn ra hồi tháng 8 năm 2010 Tạ Tịnh cũng dùng nước này để chống lại Tưởng Xuyên và giành được hiệu quả khá tốt.
Đặng Hữu Trang 0 - 1 Trềnh A Sáng
Chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của anh Tung LG!
PS : thuylinh phân tích nước đi hay quá
Nguyễn ngọc tùng đánh hay quá.đi cờ rất chặt chẽ và đẹp mắt.chúc anh thi đấu thành công tại giải này
ván đặng hữu trang thua trềnh a sáng là khá đáng tiếc.đúng ra về cuối nếu bên đỏ xử lý tốt sẽ dễ hòa hơn.dù sao cũng thua vì thiếu kinh nghiệm chiến trường
Chúc mừng Nguyễn Ngọc Tùng
Ván Trang tơ thua anh Sáng là do trung tàn kém hơn thôi, khai cuộc Trang chơi khá hay nước X9.1,theo tôi là nước khá kinh nghiệm để đưa trận đấu về khai cục thường gặp, tiếp theo có thể hậu sẽ chơi tiếp B3.1, X2/2, P8.2,X9-6,S4.5 hình thành biến thường gặp, ở đây nếu chơi X2-3 là biến dùng khá nhiều trong thời gian gần đây ở các giải lớn bên Trung Quốc và cả trên mạng internet tiếp theo hậu có thể M3/5, M7.6, B3.1, M6.7, B3.1, P8-7, P2.3, B3.1, B3.1, X9-8, P8/1 cục diện phức tạp, chọn từ ván Vương Bân tiên hòa Tài Dật tại giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2010. Trong thực chiến anh Sáng chơi S4.5 là nước yếu khiến cho Trang chiếm được ưu thế, nước S4.5 nên đổi thành B3.1.
sao Trang ko ăn tốt vào sĩ nhỉ? ra tướng thọc con tốt xuống luôn
thì lên tướng.đỏ chậm 1 nước mà
Tùy vào ý đồ chơi của từng người thôi bạn ạ, nếu chơi c3.1x2/2 tạo nên hình cờ thường gặp trong bố cục trung pháo trực hoành xa đối bpm lưỡng đầu xà, bàn cờ rất dễ hòa.Bác Sáng chọn s4.5 sau đó phi tiếp mã trái lên hà thể hiện ý đồ quyết ăn thua và thực tế đã thành công với ý đồ chơi đó
Round 3 on 2011/02/27 at 9:00
1 16 Trần Chánh Tâm HCM 1½ 1½ Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1
2 2 Vũ Hữu Cường HNO 1½ 1½ Nguyễn Anh Quân BCA 18
3 14 Võ Văn Hoàng Tùng 1½ 1½ Trần Quốc Việt BDU 3
4 6 Trần Văn Ninh DAN 1½ 1½ Nguyễn Huy Lam HCM 15
5 8 Võ Văn Chương DAN 1½ 1½ Diệp Khai Nguyên HCM 19
6 25 Nguyễn Anh Hoàng 1½ 1½ Nguyễn Thành Bảo HNO 9
7 10 Trềnh A Sáng HCM 1½ 1½ Đào Cao Khoa HNO 20
8 12 Tôn Thất Nhật Tân 1½ 1½ Lê Văn Bình BRV 21
9 31 Nguyễn Ngọc Tùng 1½ 1½ Bùi Quốc Khánh DAN 13
10 35 Trần Quang Nhật BDH 1½ 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 24
11 4 Uông Dương Bắc BRV 1 1 Ngô Ngọc Minh BPH 28
12 42 Trần Anh Duy HCM 1 1 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 5
13 22 Trần Tuấn Ngọc HNO 1 1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 30
14 27 Trần Thanh Tân HCM 1 1 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 32
15 33 Phan Phúc Trường ½ ½ Đào Quốc Hưng HCM 7
16 39 Nguyễn Văn Tới BDH ½ ½ Bùi Dương Trân BDU 11
17 41 Nguyễn Hoàng Kiên ½ ½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 17
18 23 Phùng Quang Điệp ½ ½ Đặng Hữu Trang HYE 38
19 43 Dương Nhật Huỳnh Huy ½ ½ Trương A Minh HCM 26
20 29 Nguyễn Quốc Tiến ½ ½ Hoàng Trọng Thắng BRV 36
21 37 Dương Văn Long HNO 0 ½ Bùi Lương Thành Nam HCM 44
22 40 Nguyễn Văn Thi HCM 0 0 Diệp Khải Hằng BDU 34
Lâu lắm rồi giải A1 mới căng thẳng và gay cấn như hiện tại. Sau 2 vòng mà không kỳ thủ nào thắng tuyệt đối cả. Phải chăng một phần nhờ "doping tinh thần" từ nhà tài trợ?!
Giải thưởng lớn, cơ hội cho cờ tướng Việt Nam cất cánh, rất tiếc khâu quãng bá cờ chưa tương xứng. Hy vọng sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau!
Hai trận đầu Mã Tốc Tướng Quân thi đấu thật ấn tượng,đang đạt điểm rơi phong độ.Chúc mừng Mã Tốc Tướng Quân, hãy giữ chặt Nhai Đình,chiến đấu hết mình Tốc chiến....Tốc thắng .Chúc vuiiiiii và Mạnh Khỏe:)):)):))
Bình luận tổng hợp ngày thi đấu đầu tiên :
Giải đấu đã được tổ chức 1 cách khá quy mô và hoành tráng , công tác trọng tài tốt hơn rất nhiều , ở ngoài có 2 bàn cờ treo cỡ lớn để thầy Hoàng Đình Hồng bình luận phục vụ các kỳ hữu .
Khán giả thành phố Hồ Chí Minh đến cổ vũ rất đông cho các kỳ thủ của mình , nhưng tính nghiêm túc và văn minh mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất của CDV thành phố mang tên Bác .
Thật là 1 ngày thi đấu cực kỳ căng thẳng khi top đầu chẳng có ai gom nổi 2 điểm tối đa , Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng và Tây độc Nguyễn Thành Bảo buổi chiều đã thể hiện bản lĩnh khi chiến thắng Đặng Hữu Trang và anh Nguyễn Quốc Tiến .
Quá đáng khen cho Nguyễn Ngọc Tùng ( HNO ) khi tiên hòa ưu thế trước đương kim vô địch thiên hạ Nguyễn Thành Bảo , buổi chiều thừa thắng xông lên đã hậu thủ xuất sắc bằng đao pháp Kim cương bất hoại Bình Phong Mã bình pháo đổi xe :)) . Anh quả là điểm nhấn của ngày hôm nay .
Thần ngang Quân bún xứng danh Hà thành đệ nhất dẻo khi đánh 1 ván cờ tàn dễ đến hơn 100 nước để thủ hòa trước đông phương bất bại Trần Văn Ninh ( DNA ) , kết quả này khiến cho anh Ninh có vẻ khá thất vọng , trái với vẻ điềm tĩnh ngày thường ,
Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường cùng đại bàng Đào Cao KHoa cũng có 1 điểm rưỡi để có mặt tại top đầu , chiều nay chìa vôi đại sư Nguyễn Khánh Ngọc đấm nhau tung trời với Thiên hạ đệ nhất nổ TRần Tuấn Ngọc rốt cuộc cả 2 cùng nội thương trầm trọng chui về thành chữa trị :)) .
Ngày hôm nay khá là mệt mỏi với phóng viên chiến trường khi phải làm tốt cả việc đưa tin bài lẫn chỉ đạo thi đấu :D . Chưa kể anh em kỳ hữu Sài Gòn quá quý mến đã tạo điều kiện ăn uống tơi bời nên làm việc có phần chậm chạp =)) .
Các hình ảnh sẽ được cập nhật từ từ trong buối tối ngày hôm nay , mong quý kỳ hữu ráng chờ đợi và kiên nhẫn .
Trân trọng cảm ơn !!!
Do toàn bộ biên bản đã được thu giữ ngay khi 2 đối thủ thi đấu nên số lượng ván đấu đến với bạn đọc hơi ít , nếu chụp vội bằng máy ảnh thì với những con gà bới trên biên bản thì cũng thật khó cho phóng viên :( . Nơi làm việc xa và chỉ 1 mình nên không thể bao quát nhiều việc được , mong các bạn thông cảm !!!
Mong Mod hoặc Sumod , nếu được , có thể post kết quả các vòng ( biên bản luôn thì quá tuyệt vời ) lên trang 1 để anh em tiện theo dõi . Cảm ơn sự nhiệt tình của các phóng viên cũng như BQT rất nhiều !