Trận chung kết đã diễn ra , anh Hiền Bắc Ninh ra 2 xe sớm , Tùng LG đỡ 1 lúc đấu được 1 xe nhưng ưu thế lớn vẫn thuộc về Hiền Bắc Ninh !!!
Printable View
Trận chung kết đã diễn ra , anh Hiền Bắc Ninh ra 2 xe sớm , Tùng LG đỡ 1 lúc đấu được 1 xe nhưng ưu thế lớn vẫn thuộc về Hiền Bắc Ninh !!!
Linh buzi vừa đánh với Rắn Nước vừa rên rỉ : Thua bàn cờ ngớ ngẩn :D !!!
Đề nghị BTC nghiên cứu tường thuật trực tiếp trận chung kết bằng biên bản (?) hoặc hình bàn cờ cho "pà-kon" thưởng lãm!;)
Trọng tài Hung_namdong làm thủ tục bốc thăm :
http://cB5.upanh.com/20.514.27413424.pEh0/img1525.jpg
Rắn nước đấu kiếm với Tùng LG
http://cB2.upanh.com/20.514.27413431.8rf0/img1526.jpg
Anh Hiền BN cười rất tươi :
http://cB2.upanh.com/20.514.27413451.v5y0/img1527.jpg
http://cB8.upanh.com/20.514.27413497.7LA0/img1528.jpg
Khán giả hồi hộp theo dõi :
http://cB2.upanh.com/20.514.27413531.Siu0/img1529.jpg
Ván 1 bán kết : Rắn Nước đỏ , Tùng LG xanh :
http://cB9.upanh.com/20.514.27413548.sah0/img1532.jpg
http://cB1.upanh.com/20.514.27413560.SYZ0/img1533.jpg
http://cB9.upanh.com/20.514.27413568.94P0/img1534.jpg
http://cB4.upanh.com/20.514.27413573.RtU0/img1535.jpg
Giải thưởng : ( Cúp cờ hoành tráng )
http://cB4.upanh.com/20.514.27413603.Wqa0/img1538.jpg
Hình cờ Linhbuzi ( xanh thua ) :
http://cB9.upanh.com/20.514.27413618.Rhj0/img1539.jpg
Trận ba tư : Linh buzi trái , rắn nước phải :
http://cB3.upanh.com/20.514.27413632.NsX0/img1540.jpg
Chung kết : Tùng Lg phải , Hiền BN trái :
http://cB7.upanh.com/20.514.27413646.zzu0/img1541.jpg
Rắn nước thất bại ván đầu tiên , Hiền BN ưu thế lớn trước Tùng LG !!!
Tùng LG vừa quay ra xe , nước đấy 3 cây úp . không phải xe chết ngay !!!
Tung lg dc thi Trung trao giai giup anh nhe.
Ok nhà tài trợ , he he .
P/s : Post tiếng Việt có dấu anh nhé !!!
Tùng đã thua ván đầu , ván 2 đang có chút tiên thủ !!!
Giải hấp dẫn quá. hehe
Khả năng trận chung kết hòa 1-1 , 2 đối thủ đánh playoff 10 p :D !!!
http://cB3.upanh.com/20.514.27413632.NsX0/img1540.jpg
Hix. Sao khán giả ngồi gần bàn cờ thi đấu thế anh :D.
Tùng LG và Hiền Bắc Ninh đã chạy ra ngoài sân vận động thư giãn , chuẩn bị cho ván cờ nhanh quyết định !!!
@ DangTrang90 : Mod box cờ úp mà em dám bảo là khán giả ???
Tùng LG ưu thế lớn trận cờ nhanh , lãnh đội AEM Vuminh999999 đang có vẻ hài lòng hiện lên trên mặt :D !!!
Trận 3-4 giữa Rắn Nước và Linh Buzi lại hòa 1-1 , tiếp tục chơi playoff , quá căng thẳng :)) !!!
Tùng LG vô địch !!! Chúc mừng anh , sau rất nhiều khó khăn và thất bại anh đã thành công !!!
Vậy là anh Tùng đã phá được cái dớp của những giải Open khi lần đầu tiên giữ lại được chiếc cúp vô địch cho đơn vị chủ nhà :)).
Và trận động đất ở giải cờ úp mà anh 6789 tiên đoán đã xảy ra - Anh Hiền Bắc Ninh đã không gây ra tổn thất về của cải vật chất cũng như tinh thần của người Hà Nội. :))
Rắn nước đoạt giải 3 khi còn 4 s , Linh buzi hết giờ mặc dù còn 1 vài nước nữa là Rắn Nước dính cục , bản lĩnh khinh công thượng thừa đã phát huy đúng lúc !!!
Chào mừng tân Úp Kỳ Vương TùngLG, sau thất bại 2 giải ở Hà nội và Hải Phòng thì ngày hôm nay TùngLG đã chính thức bước lên bục cao nhất của làng cờ úp đất bắc.
Xin chúc mừng !!!
Chúc mừng Tùng LG, đúng như dự đoán của Themgaidep:)):)) , anh đã xuất sắc giành giải nhất.:)):))
Như vậy là CLB Anh Em đã nối tiếp thắng lợi, từ giải Phi Tượng (nhất - nhì - ba) cờ ngửa tới giải cờ úp, hoan hô!!! Bravo ANH EM XIANGQI CLUB!!!
Trân trọng cảm ơn anh em đã theo sát và động viên cho cá nhân Tùng và giải thành công tốt đẹp !
Đúng 9h00 ngày 26 - 03-2011 , lễ bốc thăm giải cờ úp Hà Nội mở rộng năm 2011 đã diễn ra , căn cứ vào thành tích thực tế cũng như phong độ của các kỳ thủ , BTC đã quyết định chia làm 8 bảng với 8 hạt giống hàng đầu , danh sách phân bảng như sau :
Bảng A : Thành xích thố ( HP ) , MInh_Ngoc , Cường Kim Liên
Bảng B : Tùng trung tự , Trường Trung tự , Hiếu Vịt , Triệu Thanh Tuấn
Bảng C : Bùi Khắc Hưởng , Huy Khuyên Tai , Minh ali
Bảng D : Hưng Rắn Nước , Ngọc Chìa Vôi , Hiển Bắc Ninh
Bảng E : Linh buzi , Phương Ngũ Xã , Hoàng lữ hành
Bảng F : Tuấn Anh ( 6789 ) , Thái Nghệ An , Dược Sĩ
Bảng G : Tùng Lò Gạch , Quân Bún , Cao Bá THua
Bảng H : Kiếm Nhật , Nguyễn Hồng Thanh , Nguyễn Hoàng ( HKA ) , THắng Nhà Sư
Những người bôi đậm là hạt giống , 2 kỳ thủ nhất bảng sẽ đi tiếp vào vòng sau , ngay sau tiếng còi khai cuộc . Các ma công của chúng ta không hề e dè , nhảy vào đấm nhau tơi bời hoa lá . Đặc điểm của 3 kỳ thủ Thành xích thố , Tuấn Anh 6789 và Hiền Bắc Ninh là ngay sau khi ra xe là tổ chức vác pháo giả vật mã giả ngay lập tức . Còn 1 số kỳ thủ kỳ cựu Hà Nội thì nhẹ nhàng chuyển quân chờ thời :)) . Thể thức mới mỗi bên đi tiên 1 ván đã hạn chế rất nhiều khả năng rủi ro . Sau khi kết thúc vòng bảng thì hầu hết các kỳ thủ được đánh giá cao hơn đều giành vé vào vòng 1-16 , đáng tiếc là Hoa Đà đại Sư Minh Ngọc , Danh tướng Kiếm Nhật và ông vua cờ úp Hà Thành 1 thời Bùi Khắc Hưởng đồng loạt ngã ngựa do đen đủi :D . Đáng chê trách là sự bỏ cuộc của Thắng nhà sư cùng thái độ thi đấu thiếu tích cực của Tiểu Sát Tử Tùng con , may thay đấy chỉ là các hạt sạn nhỏ và những người vào vòng 1-16 là rất xứng đáng !!!
Bảng A : Thành xích thố , Hoa Hòa Thượng
Bảng B :Tiểu Sát Tử , Hiếu Vịt
Bảng C : Huy Khuyên Tai , Minh Cô Hiền
Bảng D : Hưng Rắn Nước , Hiền Bắc Ninh
Bảng E : Linh Buzi , Hoàng Lữ Hành
Bảng F : Lư Dược Sĩ , 6789
Bảng G : Tùng Lò Gạch , Thần ngang Quân bún
Bảng H : Hồng Thanh , Hoàng Kỳ Anh
-Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch 6789 gặp ứng cử viên hàng đầu Linh Buzi , với bản lĩnh của nhà vô địch , 6789 mở cây xe sớm và vật pháo giả quyết liệt , bỏ cả xe giả lấy thế công , trong thế yếu hơn Linh buzi nhẹ nhàng chuyển quân chống đỡ và trong giờ khắc nguy hiểm ra liền 2 pháo ở vị trí xe 9 và mã 8 . Bất lực trước cả trình độ và sự may mắn của đối thủ , 6789 ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi khá tâm phục khẩu phục .
- Hoa Hòa Thượng đối đầu Tiểu Sát Tử , trong thế trận phải nói là ưu thế lớn khi ra 2 xe , anh này thay vì từ từ mở cây để chiến thắng thì lại dùng xe thật ăn 2 con úp rác , hành động bờ lô đã phải trả giá , Tùng trung tự chớp thời cơ thể hiện khả năng phòng thủ thông minh và kích bại đối thủ trong những đường đao có tính sát thương khủng khiếp .
- Huy khuyên tai bỏ chạy sớm khiến Rắn Nước nghiễm nhiên ghi tên mình vào vòng tứ kết .
- Hoàng lữ hành đối đầu Lư dược sĩ , nhà rau dưa tiềm năng này múa chưởng qua lại khiến Lư dược sĩ hoa mắt và rốt cuộc dính 2 đao chí mạng , Lữ hành phởn chí cười thỏa mãn và bắt đầu mơ tưởng đến 3 triệu ngân lượng giải thưởng của BTC :D .
- Danh thủ Bắc Ninh tên Hiền với phong độ cao cưỡi ngựa phi đao lấy đầu Cô Hiền của TLKD quán ( Minh _ ali ) trong cả 2 hợp , Cô Hiền thua tâm phục im thin thít chẳng thấy kêu ca như lệ thường :)) .
- Tùng LG toát mồ hôi hột tí chết mấy lần trước cánh chim lạ Nguyễn Hoàng của clb Quang Trung , may thay đẳng cấp và cả trình độ khinh công đã khiến anh này thoát hiểm , Tùng LG tiếp tục cuộc đua để khẳng định tên tuổi mà ít người công nhận :)) .
- Trân cuối cùng Thần ngang QUân bún nỗ lực tột bực vẫn không thể vươt qua nổi Nguyễn Hồng Thanh , Sau trận này chắc Quân bún sẽ chiêm nghiệm được sự khác nhau to lớn giữa cờ úp và cờ ngửa , xin chia buồn :D .
- Tùng LG trên đường lấy lại tên tuổi vấp phải con ma quái Lữ Hành cô độc , trận đầu Lữ Hành chơi quá xuất sắc dẫn trước Mã Tốc tướng quân , những tưởng bóng ma thất bại lại hiện về thì với bản tính rau dưa sẵn có Lữ Hành để mất dần ưu thế trong ván 2 và để Tùng LG gỡ hòa , trong trận playoff 1 lần nữa Mã Tốc giữ chặt được Nhai ĐÌnh và tạo điều kiện cho Lữ Hành rên rỉ từ đó đến buổi tối tại TLKD quán =)) .
- Linh Buzi tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục trước Nguyễn Hồng Thanh , đòn sát cục anh này tung ra trong thế kém khi chỉ còn 2 s đã khiến đối thủ hoảng sợ , sau trận Nguyễn Hồng Thanh có tuyên bố , Cờ thế mà thua được , sợ thật :(( .
- Sát thủ Hải Phòng Thành xích thố có màn giao đấu đẳng cấp trước Hưng Rắn Nước , 2 trận đấu chính đã đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ với những nước cờ đi vào lòng người . Kết quả hòa 1-1 đã khiến cho trận đấu phải giải quyết ở hiệp phụ , đến phút này trình độ khinh công thượng thừa của Rắn Nước được phát huy . Danh tướng Hải Phòng chia tay cuộc chiến với tâm không phục mà khẩu cũng chả phục nốt :)) .
- Trận đấu dài nhất là cuộc đấu giữa Hiền Bắc Ninh và Tiểu Sát tử , cả 2 hiệp chính Hiền Bắc Ninh ra cây đỏ như ma làm , Tiểu Sát Tử trầm mặc chống đỡ thành công , 2 bên bèn kéo nhau ra phang hiệp phụ với kèo cái chết bất ngờ . Hiệp phụ Tiểu Sát Tử mặc dù ra cây kém thế nhưng đã từng bước cướp lại tiên thủ , đúng lúc anh đã có thể giành phần thắng thì lại sai lầm nghiêm trọng để Bắc Ninh đại tướng sát cục . Ôi ôm hận ngàn thu , Tiểu Sát Tử rớt đài mà không thể khẳng định được bản thân ( Em đánh bằng Lòng kiêu hãnh - nguyên văn ) ...
- Hưng Rắn Nước gặp lại đối thủ kỵ giơ Tùng LG , thực sự trận bán kết này đã chứng tỏ công lực phi phàm của 2 cao thủ , ra cây tương đối cân bằng nhưng với khả năng giằng níu của những cây rác cùng kế hoạch quay quân hợp lý , Tùng LG xuất sắc vượt qua Oan gia ngõ hẻm và tiến vào trận chung kết , Rắn Nước phun nọc độc bất thành đành thở ô xi cho đến khi cạn kiệt và chấp nhận với trận tranh giải 3 .
- Trận còn lại diễn ra khá chênh lệch , kèo giang hồ ra là 1 ăn 3 , ai đi anh Hiền Bắc Ninh được bỏ ít , quả thật Linh Buzi ra đao quá bản lĩnh khiến cho danh tướng Bắc Ninh rơi vào thế rối loạn , tiếc rằng trong trận này anh Hiền quá may mắn khiến mọi nỗ lực của ông vua cờ úp Hà Thành chỉ như đuôi chột ngoáy lọ mỡ . Nhát quay 50-50 cuối cùng lại là Xe 9-6 là Tốt ( con úp còn lại duy nhất là Pháo ) , Hiền Bắc Ninh hùng dũng tiến vào chung kết trong nỗi đau khôn nguôi của đối thủ ( Đánh ngoài Linh buzi chấp 2 trên 1 dưới ) .
- Trong nỗ lực tìm kiếm 500 k và lá cờ danh dự , Rắn Nước cùng Buzi lao vào nhau cấu xé điên cuồng , hàng loạt nước đi vượt tầm suy nghĩ của khán giả đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi , đao kiếm qua lại hàng trăm chiêu và kết quả 2 hiệp chính thức là cân bằng . Đến hiệp phụ thì lại 1 lần nữa ưu thế về khinh công của Rắn Nước đã cứu anh khỏi chỗ chết thảm . Ván cờ này Linh Buzi ưu thế lớn + 1 phút đã thua đòn bấm đồng hồ lừng danh của Rắn Nước mặc dù con này lúc đấy chỉ còn cỡ 20 s . Tiếng chuông tử thần đã điểm khi Linh buzi không kịp ra đòn sát thương cuối cùng . Rắn Nước giành 500k an ủi và Diệu Linh đành hài lòng với 300 k ít hơn :( .
- Trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày đã diễn ra khốc liệt với phần thắng H1 thuộc về Hiền Bắc Ninh , chỉ khi đòn ra 2 xe trước của Mã Tốc phát huy ở ván 2 thì 2 danh thủ lôi nhau vào chỗ bất nghĩa ( Hiệp phụ blizt ) , Đến đây trình độ trung tàn xuất sắc và khả năng tính toán nhanh nhạy đã khiến Mã Tốc cướp trắng được Nhai ĐÌnh . Sau khi đấu xe thì anh này đi X 1. 4 vẫn là Xe , Tướng của Bắc Ninh đại tướng trồi lên tầng 4 vướng con tốt nhân không kịp chạy . Sau nhiều thất bại chua cay , hôm nay Mã Tốc tướng quân đã gặt hái quả ngọt đầu mùa với chức vô địch 2011 cùng chiếc cup danh giá , chúc mừng cá nhân anh nói riêng và clb Anh Em nói chung .
Kết quả cuối cùng :
- Quán quân : Mã Tốc tướng quân Tùng Lò Gạch ( 3.000.000 + Cúp + cờ )
- Á Quân : Bắc ninh Hiền tướng cướp ( 1.000.000 + cờ )
- Quý Quân : Rắn Nước có nọc Đinh Quang Hưng ( 500.000 + cờ )
- Khuyến khích : Buzi đinh vít Diệu Linh ( 300.000 )
- Fairplay : Xích thố ngàn dặm Thành đại hiệp ( 200.000 )
Phần hình ảnh xin nhường cho Hung Nam ĐỒng ( Vịt này chắc say rượu đi ngủ ) , xin cám ơn các bạn đã theo dõi và cổ vũ cho giải đấu , Hẹn gặp lại ...
Giải này rất hay. Chúc mừng Tùng LG với toàn những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cuộc chiến mười hai sứ quân tại Cúp TLKD 2011 đang tới gần. Mong Tùng LG dẫn dắt CLB Anh Em đạt chiếc cúp danh giá nhất ở tầm CLB!
Giải này quy tụ nhiều cao thủ quá. Xin chúc mừng Tùng LG đã xuất sắc vượt qua hàng loạt các đại cao thủ để đoạt ngôi quán quân! Nếu Tùng ở Tp.HCM thì nhất định TTS đãi 1 chầu nhậu rồi. Hehe
Một số hình ảnh tại Lễ Trao Giải
Cờ Úp Hà Nội Open 2011
Anh Phạm Thanh Trung ( Trưởng Ban Tổ Chức )
Phát biểu tại Lễ Trao Giải
http://cB0.upanh.com/20.526.27426379.mJt0/p1060181.jpg
Giải Thưởng
http://cB0.upanh.com/20.526.27426339.iFI0/p1060179.jpg
http://cB8.upanh.com/20.526.27426367.4Gw0/p1060180.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn ( Thành Viên BTC, Chủ quán Thăng Long Kỳ Đạo )
Trao Giải Nhất cho Nhà Vô Địch Giải Cờ Úp Hà Nội Open 2011
Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng Lò Gạch )
http://cB2.upanh.com/20.526.27426171.5qe0/p1060193.jpg
Với thành tích Vô Địch Kỳ Thủ Nguyễn Ngọc Tùng nhận được Cúp,Cờ và Tiền Thưởng 2.000.000đ từ Ban Tổ Chức.Ngoài ra Kỳ Thủ Nguyễn Ngọc Tùng còn nhận được 1.000.000đ ( Một triệu đồng ) từ nhà tài trợ Yến Thanh.
Anh Phạm Thanh Trung ( Trưởng Ban Tổ Chức )
Trao Giải Nhì cho Kỳ Thủ Phạm Minh Hiền
( Cánh chim lạ đến từ Bắc Ninh )
http://cB6.upanh.com/20.526.27426465.ln0/p1060191.jpg
Với Giải Nhì Kỳ Thủ Phạm Minh Hiền nhận được Cờ và Tiền Thưởng 1.000.000đ ( Một triệu đồng ) từ Ban Tổ Chức
Anh Nguyễn Ngọc Hùng ( Thành Viên Ban Tổ Chức, Trọng Tài )
Trao Giải Ba cho Kỳ Thủ Đinh Quang Hưng ( Rắn Nước )
http://cB1.upanh.com/20.526.27426440.taZ0/p1060189.jpg
Với thành tích Giải Ba Kỳ Thủ Đinh Quang Hưng nhận được
Cờ và Tiền Thưởng 500.000đ ( Năm trăm nghìn đồng ) từ Ban Tổ Chức.
Anh Vũ Huy Cường
Trao Giải Tư cho Kỳ Thủ Hoàng Diệu Linh ( Linh Buzi )
http://cB6.upanh.com/20.526.27426425.rrs0/p1060188.jpg
Anh Nguyễn Anh Tuấn
Trao Giải Phong Cách cho Kỳ Thủ Phạm Văn Thành ( Thành xích thố )
Đến từ Hải Phòng.
http://cB8.upanh.com/20.526.27426397.h950/p1060185.jpg
Với việc Cánh Chim Lạ lọt vào Tốp 4 thì chẳng có ai ăn được Giải dự đoán của Ban Tổ Chức.Điều này càng khẳng định
"Chẳng ai ăn được tiền Cờ của Trung_cadan ":)
Ô cái ông Hùng 1 đống này , hết chuyện hay sao mà ông xỉa tôi thế :D !!!
http://cB6.upanh.com/20.526.27426465.ln0/p1060191.jpg
Kỳ thủ nào đoạt giải vậy ta???:))