Biên bản các ván đâu giữa TPHD vs AE2 ( 4 - 4 )
TRẦN MINH NHẬT 1 - 1 LÊ QUỐC THẮNG
NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 - 0 TRIỆU THANH TUẤN
NGUYỄN DUY THÁI 2 - 0 NGUYỄN TƯỜNG LONG
PHẠM CAO NGHIÊN 1 - 1 NGUYỄN VĂN HỢP
Biên bản các ván đâu giữa TPHD vs AE2 ( 4 - 4 )
TRẦN MINH NHẬT 1 - 1 LÊ QUỐC THẮNG
NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 - 0 TRIỆU THANH TUẤN
NGUYỄN DUY THÁI 2 - 0 NGUYỄN TƯỜNG LONG
PHẠM CAO NGHIÊN 1 - 1 NGUYỄN VĂN HỢP
Bổ sung biên bản trận lượt về Anh Em 1 vs Hà Thành
Lê Quang Bình (AE) 1-1 Nguyễn Anh Linh (HT)
Đỗ Sỹ Đăng (AE) 2-0 Nguyễn Hồng Quân (HT)
Đến đây 2 bên đánh thêm 1 số nước nữa thì bên hậu dính cục...
ván cuối đánh từ 9h hơn đến 13h30 chiều thì xong,các bàn khác của đồng đội đều có kq ko khả quan nên cố cầu thắng lao lên đánh nhau,dần dần nảy sinh nhiều biến hóa phức tạp,cục diện khó khống chế thành ra thua ngược,ván cờ làm tiêu hao quá nhiều thể lực :botay
HÀ TÂY 4-4 ĐÔNG ANH ( Đông Anh chiến thắng với tổng tỷ số 9-7 ) :
Bàn 1 : Đinh Thanh Hải ( HTA ) 2-0 Lưu Quang Tuyên ( DAN )
Bàn 2 : Lưu Mạnh Hà ( DAN ) 2-0 Vũ Khánh Hoàng ( HTA ) :
Bàn 3 : Dương Đình An ( HTA ) 2-0 Tô Anh Tuấn ( DAn ) :
Bàn 4 : Phạm Đắc Chí ( DAN ) 2-0 Nguyễn Thành Thái ( HTA ) :
Biên bản đã được cập nhật đầy đủ ở phần trên các bạn nhé !!!
Đội Việt Sơn và đội Kỳ Anh đã xin ý kiến lãnh đội Anh Em.
Được sự đồng ý của đội Anh Em dời ngày thi đấu bán kết cúp bạc giữa đội AE1 với đội thắng trong trận VS-KA sang thứ 7 và Cn tuần sau 27 và 28 tháng 9 / 2014.
Trận đấu tứ kết VS - KA sẽ tổ chuwcs vào sáng và chiều Chủ Nhật 21/9/2014.
Đề nghị BTC xắp xếp giúp.
Xin cảm ơn.
LỊCH ĐẤU BÙ TỨ KẾT CUP BẠC :
9h30 sáng chủ nhật ngày 21/09/2014 :
Lượt đi tứ kết cup Bạc : Kỳ Anh vs Việt Sơn ( tứ kết 4 )
Cờ nhanh play off 4vs4 ( đồng đội mỗi bên 15p ) : Anh Em 2 vs Tứ Phương Huynh Đệ
3h00 chiều chủ nhật ngày 21/09/2014 :
Lượt về tứ kết cup Bạc : Kỳ Anh vs Việt Sơn ( tứ kết 4 )
( Công tác tổ chức và trọng tài sẽ do Nguyễn Hưng Hải và Nguyễn Đình Hoàng phụ trách , tôi đi vắng tuần này , kính mong các lãnh đội đến sớm trước giờ thi đấu , quán triệt thành viên đội mình ăn mặc lịch sự và hợp tác với BTC ) . Trân trọng !!!
GIA CÁT DỰ TỨ KẾT CUP BẠC : VIỆT SƠN vs KỲ ANH ( chủ nhật ngày 20/09/2014 , 9h30 sáng lượt đi , chiều 3h00 lượt về ) :
Năm ngoái lãnh đội Kỳ Anh Ngô Văn Khánh cùng Phí Mạnh Cường là nòng cốt của đội Quang Trung 2 giành được chiếc cup Bạc đầu tiên của hệ thống Thăng Long Kỳ Đạo , năm nay họ được bổ sung thêm Quản Thanh Tùng , Nguyễn Đại Thành , toàn những tên tuổi một thời của lứa trẻ Hà Nội . Với lực lượng mạnh mẽ như vậy , tham vọng của Kỳ Anh rõ ràng không thể chỉ là một vòng tứ kết mà còn xa hơn nữa .
Vượt qua Hà Đông với 1 tỷ số khủng khiếp ở vòng 1/8 , Kỳ Anh vẫn đang ngấm ngầm ém quân bởi trước mặt họ là Việt Sơn , 1 ứng cử viên sáng giá cho chiếc cup Vàng mà chỉ vì thiếu đi sự may mắn thế nên buộc phải xuống cup Bạc tranh hùng . Với một Nguyễn Khánh Ngọc vững vàng ở bàn tướng , hàng loạt các tên tuổi như Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí , Tiểu sát tử Nguyễn Thanh Tùng , Thanh ninza , Nhất Tuấn , Sĩ Sóc Sơn . Dù có phải chạm trán bất kể ai thì Việt Sơn cũng có thể tự tin về thực lực vững mạnh của mình .
Vấn đề của Việt Sơn nằm ở chỗ sự khao khát chắc chắn sẽ mất đi khá nhiều sau một vòng tứ kết cup Vàng tận lực không thành công , thất bại trước Quang Trung như một gáo nước lạnh dội vào nhuệ khí đang lên của quân đoàn này . Khi họ quyết tâm chơi tiếp với một hùng tâm lớn , tôi tin ở cup Bạc sẽ khó có ai có thể ngăn cản bước tiến của họ , nhưng nếu cái đầu chưa thông , thì Kỳ Anh chắc chắn sẽ là một vật cản rất khó vượt qua đối với Việt Sơn .
Ở bàn tướng đương nhiên Rau rau tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc sẽ nhỉnh hơn các tá của Kỳ Anh , nhưng sự cân bằng lại đến với 3 bàn tá còn lại . Việt Sơn thì nội lực hùng mạnh và tràn đầy kinh nghiệm chiến trường , trong khi Kỳ Anh sở hữu khát vọng của tuổi trẻ và sự bật vọt cực kỳ khó lường .
Cơ hội sẽ là 60 % cho Việt Sơn , họ sẽ phải lựa chọn xem ai trong số hàng loạt kỳ thủ nổi bật của họ sẽ ra trận trong khi đội hình của Kỳ Anh thì gần như không thể thay đổi khiến toàn đội phải chịu trách nhiệm lớn . Đôi khi đó cũng là điều hay cho đội cửa dưới khi họ ở thế không còn đường lùi . Hãy cùng chờ xem Ngô Văn Khánh và các đồng đội có làm nên được một cuộc lật kèo ngoạn mục ???
Gia Cát Dự : Việt Sơn 10-6 Kỳ Anh
Một phiếu ủng hộ đội Kỳ Anh !
Kỳ Anh sẽ cố gắng cống hiến cho khán giả 1 trận cầu đẹp mắt :D
Đợi gặp Kỳ Anh ở BK.
TTTT Tứ kết cúp bạc: Việt Sơn 5 - 3 Kỳ Anh
Nguyễn Khánh Ngọc (VSO) 2 - 0 Ngô Văn Khánh (KYA)
Phí Mạnh Cường (KYA) 2 - 0 Nguyễn Hiền Giang (VSO)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...40ade0be1a37b4
Nguyễn Thanh Tùng (VSO) 2 - 0 Quản Thanh Tùng (KYA)
Nguyễn Đại Thành (KYA) 1 - 1 Nguyễn Hồng Thanh (VSO)
Cờ nhanh play off (cờ nhanh 15p) : Tứ Phương Huynh Đệ 6 - 2 Anh Em 2
Nguyễn Duy Thái (AE2) 1 - 1 Lê Quang Minh (TPHD)
Trần Minh Nhật (TPHD) 2 - 0 Triệu Thanh Tuấn (AE2)
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/...69&oe=548A2EA6
Bùi Mạnh Hảo (AE2) 0 - 2 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
Nguyễn Tường Long (TPHD) 1 - 1 Lê Quốc Thắng (AE2)
Tứ Phương Huynh Đệ đã vượt qua Anh Em 2 với tỉ số 6 - 2 giành quyền vào bán kết.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...660249313c142f
Ngô Văn Khánh 0 - 2 Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Thanh Tùng 1 - 1 Phí Mạnh Cường
Nguyễn Đại Thành 0 - 2 Nguyễn Hồng Thanh
Nguyễn Thế Tuấn 0 - 2 Quản Thanh Tùng
Lượt đi Tứ kết cúp bạc: Việt Sơn 5 - 3 Kỳ Anh
Sáng nay đội Việt Sơn đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 5 - 3. Tuy nhiên Kỳ Anh còn cơ hội với trận lượt về, buộc họ phải dồn hết trí lực cho trận quyết đấu chiều nay.
Đến thời điểm này, Kỳ Anh đã cụ thể bằng chiến thắng sớm của Quản Thanh Tùng. Lãnh Đội Thế Trí và các đồng đội đang sốt xình xịch...
Nguyễn Hồng Thanh đã cân bằng tỷ sổ cho đội Việt Sơn, tình hình 2 bàn còn lại:
Bàn của Phí Mạnh Cường và Nguyễn Thanh Tùng, nhiều khả năng sẽ hòa, còn bàn của Ngô Khánh và Khánh Ngọc thì Khánh Ngọc cũng đang cân bằng, pháo mã chốt đối pháo mã chốt! Nhưng buộc Ngô Khánh phải xông lên nếu không toàn đội sẽ thua chung cuộc.
Ván cuối cùng đã kết thúc, trong thế trận dễ hòa, Khánh lại buộc phải thắng, Khánh không thể vần nổi Khánh Ngọc lại bị hết thời gian, Ngô Văn Khánh đã bị phản lại và Kỳ Anh nhận thêm một trận thua, chung cuộc Việt Sơn Thắng với tỷ số 10 - 6 sau 2 lượt thi đấu.
Xin chúc mừng Việt Sơn!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...cd7e13f08909ab
Chúc mừng đội Việt Sơn đã có mặt ở bán kết!
Hôm nay suýt chút nữa Kỳ Anh làm nên bất ngờ khi đã có thời điểm tưởng chừng đã đưa Việt Sơn vào cuộc penalty cân não! Hy vọng năm sau đội cháu sẽ vào sâu hơn :D
ván của Phí Mạnh Cường sao lại hòa được nhỉ?
Chẳng mấy khi thấy a.Tùng con vừa đánh vừa than thở: "Cờ này vừa đánh vừa chờ Giờ..." Nhìn mặt a thấy thảm ghê lắm! Loanh quanh 1 hồi lúc sau lại: "Cờ này đến lượt tôi ko cho hòa" :venhvao Nhìn mặt a lại thấy tươi roi rói . Tiếc ván đấu của Cường Culu thật đấy...
Có câu ngạn ngữ nổi tiếng: "Chỉ với một chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào cái chai", thất bại và thành công có khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Chỉ với một chữ "Nếu" hay "Giá như" thì có khi mọi việc đã thay đổi 180 độ. TPHĐ đã có chiến thắng này một phần cũng nhờ may mắn, nhưng phần nhiều là do họ luyện tập được kỹ năng khai cuộc chuẩn và nhanh, cùng với đó là kỹ năng bấm giờ khá điêu luyện. Các đội ngang ngửa với TPHĐ thường dễ ở cửa dưới nếu chơi cờ nhanh với họ. Chiến thắng vòng này chắc cũng bõ công TPHĐ tập luyện bao ngày về kỹ năng chơi cờ nhanh.
Anh em 2 phải lỗi hẹn với mùa giải lần này cũng hơi đáng tiếc, song cuộc chơi là vậy, có người thua kẻ thắng. Nhưng tất cả đều có lợi, đều rút ra được nhưng kinh nghiệm cho riêng mình và có được những bài học quý giá. Lan man vài dòng, xin chia sẻ cùng Anh em 2 và chúc mừng TPHĐ!
Lịch thi đấu bán kết lượt đi giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc , Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 :
15h00 thứ 7 ngày 04/10/2014 :
- Anh Em 1 vs Việt Sơn ( Bán kết lượt đi cup Bạc )
- Tây Sơn vs Năm Cửa Ô ( Bán kết lượt đi cup Vàng )
15h00 chủ nhật ngày 05/10/2014 :
- Đông Anh vs Tứ Phương Huynh Đệ ( Bán kết lượt đi cup Bạc )
- Quang Trung vs Kỳ Hữu 1 ( Bán kết lượt đi cup Vàng )
Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục bốc thăm , trân trọng cám ơn !!!
Tây Sơn vô địch
Gia Cát Dự bán kết lượt đi giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc , Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 :
15h00 thứ 7 ngày 04/10/2014 :
- Anh Em 1 vs Việt Sơn ( Bán kết lượt đi cup Bạc ) :
Chất lượng cup Bạc đã được nâng tầm với cuộc đại chiến của AEM1 và Việt Sơn , 2 clb nổi tiếng sẽ phải loại nhau trong cuộc đấu mà ai chiến thắng thì sẽ ưu thế lớn trong trận chung kết cup Bạc 2014 . Xét về số lượng ngôi sao thì Việt Sơn nhỉnh hơn với Rau rau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc trên bàn tướng , các ngôi sao còn lại là Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí thuộc làu binh pháp và dầy dặn chiến trường . Tiểu sát tử Nguyễn Thanh Tùng lối cờ ma mị và bật vọt , Zinza Nguyễn Hồng Thanh mới xây dựng gia đình chắc chắn sẽ bổ sung được thêm tí chút mềm mại bên cạnh lối chơi tấn công cống hiến và máu lửa .
Việt Sơn ( phải ) với Kỳ Anh ở vòng 12 ( đấu bảng ) :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
AEM 1 năm nay vẫn bị mắc phải sự khiếm khuyết nơi bàn tướng , các tá còn lại theo tôi Trí đa tinh Doãn Hữu Bình nên triệu tập bằng được đôi bạn già của tôi là Cao Bá Thu và Bình dibui , họ sẽ hợp với tiểu thư Lâm Đại Ngọc thành 1 hàng hậu vệ chắc chắn và toàn diện trong công và thủ . Vị trí bàn 1 vẫn nên giành cho Con nhạn Minh Ali cờ tuy thấp nhưng lại đột phá cao , trong một ngày đẹp trời nhiều khả năng sẽ gây được bất ngờ lớn cho đối thủ .
Clb cờ tướng Anh EM 1 gặp Kỳ Hữu 2 tại vòng 14 :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Thực lực Việt Sơn nhỉnh hơn và bão táp hơn , trong khi AEM 1 lỳ đòn hơn , đoàn kết hơn và kinh nghiệm playoff hơn , còn nhớ năm ngoái Việt Sơn lượt đi dẫn trước 6-2 tưởng như đã chắc chắn tiến vào bán kết thì lượt về AEM 1 đã quật khởi và tiến hành một cuộc ngược dòng mang tính kinh điển trước đối thủ để tiến vào trận chung kết . Năm nay mọi việc sẽ khó đoán định bởi Hoa đà Nguyễn Thế Trí đã rút ra được nhiều kinh nghiệm mang tính xương máu . Bỏ qua những kết quả trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo , chúng ta cùng chờ đợi một cuộc đại chiến thực sự vào thứ 7 tuần này , điều quan trọng nhất là các đội sẽ phải thể hiện bản sắc của mình cùng quyết tâm cống hiến những ván cờ hay nhất cho khán giả , làm được điều đó , đội thắng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng và đội thua chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ...
Gia Cát Dự : AEM 1 7-9 Việt Sơn ...
15h00 thứ 7 ngày 04/10/2014 ( Bán kết 1 lượt đi cup Vàng ) :
- Tây Sơn vs Năm Cửa Ô :
Từ khoảng vài năm gần đây , Tây Sơn bên cạnh Kỳ Hữu chính là một trong 2 ứng cử viên vô địch sáng giá nhất trong hệ thống giải đồng đội của Thăng Long Kỳ Đạo , nhà vô địch năm 2011 vẫn còn đó bộ đôi siêu tá khủng khiếp Sơn hàng Mành và Kiên Cao Nha Nội . Cả hai đã từng thi đấu quốc gia nhiều năm , đã từng vào top A1 toàn quốc , đã từng sưu tập không biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ . Kinh nghiệm chiến trường dày dặn , trung tàn thâm sâu , đường công bay bướm lả lướt , họ chính là những cái tên gây khiếp sợ nhất trong dàn tá Tây Sơn . Người xưa có câu : tả Thanh Long , hữu Bạch Hổ , giang hồ Hà Nội có câu : tả Sơn hàng Mành , hữu Kiên nha nội , từng đấy đã đặc tả được khá nhiều sức mạnh của 2 con người này .
Phía sau một chút ,Phạm Tuấn Linh luôn sẵn sàng vác đao tương trợ các đồng đội , Hứa Ngân Linh tinh thông trận mạc , thấu hiểu cương nhu , là một tay viết rất được đón đợi trên Thăng Long Kỳ Đạo mỗi khi có giải đấu lớn diễn ra . Bên cạnh anh là sát thủ Nguyễn Anh Tú , người đã từng đi thi đấu U18 quốc tế trong màu áo đội tuyển Việt Nam , và hiện nay vẫn đang dìu dắt khá nhiều vận động viên năng khiếu trẻ của Hà Nội .
Tất cả bọn họ sẽ sát cánh bên cạnh Thần ngang Quân bún ( HCĐ đấu thủ mạnh toàn quốc 2014 ) để chinh phạt đỉnh cao trong năm nay sau 2 mùa giải trắng tay ( đối với Tây Sơn không Vàng có nghĩa là không gì cả ) .Khi lệnh của bang chủ Quang Tam đã xuống , đội hình này sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu lên đỉnh . Khi tất cả đã đồng lòng , thật khó để hình dung Tây Sơn sẽ thất bại ...
Tây Sơn ( bên phải ) vượt qua Anh Em 1 trong trận tứ kết :
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...b9c94dde32fdc6
Phía bên kia chiến tuyến sẽ là đương kim á quân của giải đấu , mới xuất hiện trên thị trường 2 năm nay thế nhưng cái tên Năm Cửa Ô đã in khá sâu vào tâm trí của những người hâm mộ , vua làng xã Nguyễn Thăng Long sau thảm bại trước Kỳ Hữu trong trận chung kết năm ngoái mùa này đã có những sự bổ sung vô cùng đáng giá . Đó chính là đương kim số 1 Hải Phòng Huy Rooy , đương kim số 1 Bắc Ninh Dương Đình Chung . Vua cờ thế Ninh cót cùng lãnh đội sẽ thay nhau cho vị trí thứ 4 và bàn 1 do Uyển chuyển đại sư Phùng Quang Điệp trấn thủ . Năm Cửa Ô tính từ đầu giải chiến thắng như chẻ tre , chẳng thể đặt mục tiêu chỉ đến bán kết . Không có nhiều tuyên bố trước lượt trận căng thẳng này , nhưng hãy tin tôi đi Nguyễn Thăng Long và các đồng đội sẽ mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh đến TLKD cốc vào ngày mai , sẵn sàng cho cuộc lật đổ ngoạn mục và lưu danh sử sách .
Năm Cửa Ô ( bên phải ) vượt qua Anh Em 2 trong trận tứ kết :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
Xét về lực lượng thì cá nhân tôi nghiêng một chút về những kinh nghiệm dày dặn mà Tây Sơn đang sở hữu , nhưng lòng khao khát cũng như việc biết mình biết người thì Năm Cửa Ô chiếm tiên thủ . Trong một cuộc đấu loại trực tiếp thì chớ có mang sự khinh địch và quá khứ ra mà vênh vang , mà điều này thì các chiến tá Tây Sơn đã mắc bệnh mãn tính và kinh niên mất rồi :tlkdcuoi ...
Gia Cát Dự : Tây Sơn 9-7 Năm Cửa Ô ...
15h00 chủ nhật ngày 05/10/2014 :
- GIA CÁT DỰ : Đông Anh vs Tứ Phương Huynh Đệ ( Bán kết lượt đi cup Bạc )
Đông Anh đem đến sự thú vị khá lớn cho giải đấu , toàn đội gần như không có ngôi sao , không đao to búa lớn , không trống rong cờ mở . Họ thực sự là đội cờ của giới công nông viên chức , như anh Tuấn đã nói : sau những phút lao động miệt mài chân lấm tay bùn là đến với cờ tướng , đến với đam mê . Đông Anh có trụ sở cách TLKD cốc gần 20 cây số , nhưng tham gia giải đấu dài đằng đẵng bất kể ngày mưa hay nắng đều có mặt đầy đủ và thi đấu nhiệt tình. Trên diễn đàn , họ được quần hùng yêu mến , về quê nhà , họ được anh em bạn cờ ngưỡng mộ và đặt trọn niềm tin . Miệt mài cọ xát , chăm chỉ rèn luyện , tổ chức thường xuyên các giải đấu nội bộ để nâng cao kỳ nghệ . Việc họ tiến xa trong giải đồng đội TLKD , thể hiện rõ sự tiến bộ qua từng mùa giải hoàn toàn không phải là bất ngờ , đó chính là kết quả tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi .
Bàn tướng sẽ do ngôi sao của Vĩnh Phúc song hùng , Vạn lý độc hành , nhượng mã thánh thủ Lưu Quang Tuyên trấn thủ . Các bàn còn lại sẽ được Ngưu Ma Vương Tô Anh Tuấn , Hồng Thiên vương Đắc Chí , Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh đảm nhiệm . Với đội hình đó cùng sự quyết tâm của toàn đội , đương nhiên Tô Anh Tuấn cùng anh em sẽ đặt mục tiêu cho chiếc vé vào trận chung kết cup Bạc danh giá .
Ở phía đối diện cũng là một phát hiện của giải , Tứ phương huynh đệ sinh hoạt đoàn kết , nhiệt tình tham gia và xây dựng diễn đàn . Dưới sự lãnh đạo của lãnh đội Long tây Hồ . TPHD tập luyện sát sao khi rảnh rỗi thường xuyên đem đến cho diễn đàn những hình ảnh đẹp và sinh động . Không phải là những kỳ thủ giang hồ có tên tuổi nhưng Tứ Phương Huynh Đệ gây ấn tượng với những đường cờ rất cơ bản nhưng không hề thiếu sự sáng tạo bay bổng khi cần , với phương châm tiến sâu đến hết mức có thể , TPHD thực sự đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi .
Kiên phượng sồ sẽ lĩnh ấn tiên phong , Nhật sát thủ cùng Long tây hồ trấn giữ khu trung tuyến , trung vệ dập thuộc về Hợp bờ lô đánh độ thì khá gà nhưng thi đấu thì tuyệt hay và chắc chắn . Lại thêm một trận đấu mà TPHD phải xuất chiêu trong thế cửa dưới . Nhưng không sao hết bởi điều đó họ đã quá quen từ đầu giải rồi chứ không phải chờ đến trận đấu này , bất chấp hiểm nguy thì họ vẫn tiến bước đấy thôi ???
Tứ Phương Huynh Đệ ( bên trái ) vs Kỳ Hữu 2 ở loạt trận vòng loại :
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...05218c0540f93c
Đông Anh sẽ được đánh giá cao hơn , tuy nhiên điểm yếu của họ là sự không ổn định , điều đó thì Tứ Phương Huynh Đệ có thừa . Trong thể thức đồng đội chúng ta sẽ không nói trước được điều gì cả , hãy chờ bóng lăn để chứng kiến những diễn biến hay nhất từ cặp đấu này .
Gia Cát Dự : Đông Anh 9-7 Tứ Phương Huynh Đệ .
TTTT bán kết 1 cup Bạc TLKD 2014 :
Anh Em 1 1 - 7 Việt Sơn :
Bàn 1 : Nguyễn Hiền Giang ( VSO ) 2 - 0 Doãn Hữu Bình ( AEM 1 )
Bàn 2 : Phạm Quang Minh ( AEM 1 ) 0 - 2 Nguyễn Thế Trí ( VSO )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Bàn 3 : Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Đỗ Sỹ Đăng ( AEM 1 )
Bàn 4 : Vũ Hồng Sơn ( AEM 1 ) 1 - 1 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
TTTT bán kết 1 cup Vàng TLKD 2014 :
Tây Sơn 6 - 2 Năm Cửa Ô :
Bàn 1 : Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2 - 0 Phùng Quang Điệp ( NCO )
Bàn 2 : Phạm Đình Huy ( NCO ) 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn ( TSO )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Bàn 3 : Nguyễn Anh Tú ( TSO ) 2 - 0 Lê Hải Ninh ( NCO )
Bàn 4 : Dương Đình Chung ( NCO ) 2 - 0 Phạm Tuấn Linh ( TSO )
Bấm F5 để cập nhật !!!
Cao nha nội Trần Trung Kiên đến muộn không tham gia thi đấu. Hậu quả là đồng đội của anh đang gặp khó trước đòn công dũng mãnh đến từ Năm Cửa Ô. Rất hay và căng thẳng...
Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Đỗ Sỹ Đăng ( AEM 1 )
Thanh Zinza mở tỷ số sớm cho Việt Sơn , hôm nay AEM 1 thiếu gần như toàn bộ binh lực tinh nhuệ của mình , rất khó bật vọt trong tình huống mà lực lượng bị ảnh hưởng như vậy !!!
chưa có thông tin mới cặp đấu giữa Tây Sơn- Năm cửa ô hả Trung ca_dan?
Tây Sơn dẫn 6-0, trận này quân đoàn vodka hay quá
Bán kết 1 cup Vàng TLKD 2014 : Tây Sơn 6 - 2 Năm Cửa Ô :
Bàn 1 : Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2 - 0 Phùng Quang Điệp ( NCO )
Bàn 2 : Phạm Đình Huy ( NCO ) 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn ( TSO )
Bàn 3 : Nguyễn Anh Tú ( TSO ) 2 - 0 Lê Hải Ninh ( NCO )
Bàn 4 : Dương Đình Chung ( NCO ) 2 - 0 Phạm Tuấn Linh ( TSO )
Bán kết 1 cup Bạc TLKD 2014 : Anh Em 1 1 - 7 Việt Sơn :
Bàn 1 : Nguyễn Hiền Giang ( VSO ) 2 - 0 Doãn Hữu Bình ( AEM 1 )
Bàn 2 : Phạm Quang Minh ( AEM 1 ) 0 - 2 Nguyễn Thế Trí ( VSO )
Bàn 3 : Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Đỗ Sỹ Đăng ( AEM 1 )
Bàn 4 : Vũ Hồng Sơn ( AEM 1 ) 1 - 1 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO ) :
2 đội cửa dưới thua nặng quá , đáng tiếc nhất là Năm Cửa Ô khai cuộc Huy Rooy ưu thế lớn so với đối thủ , cuối cùng bị Sơn hàng Mành phản tiên nếu không tỷ số đã là 4-4 .
Anh Em 1 vứt nguyên 1 hàng tiền đạo gồm Bình dibui , Cao Bá Thu , Đại Ngọc Lâm vì lý do khách quan , thua 1-7 trước đội mạnh Việt Sơn cũng không phải là chuyện lạ .
Chờ đợi vào 2 trận ngày mai với những diễn biến cân bằng và nóng bỏng hơn giữa Quang Trung vs Kỳ Hữu 1 , Đông Anh vs Tứ Phương Huynh Đệ ...
Bàn cờ mình trung sót nước thành kém cây. Giang đơ xử lý tàn cuộc không chuẩn nên lẽ ra hòa, nhưng mình cầu thắng thành thua luôn!
Đúng là anh Bình sót nước và anh Giang cũng bắt cây khá tinh tế...